Xuyên Qua Mười Thế Giới Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 20

Chỉ cần có thể đưa bọn họ trở về, vấn đề huyết khế cũng sẽ tự nhiên được giải quyết. Khi cậu và Herynos không còn chung một thế giới, thứ này sẽ không thể phát tác.

Có điều, trong khoảng thời gian này, có lẽ cậu phải tạm hoãn kế hoạch chinh phục Cố Sâm lại. Ở ngay dưới mí mắt của Herynos mà còn lén lút qua lại với người đàn ông khác, e rằng chẳng cần đợi đến khi Hoắc Vô Linh xuất hiện, Herynos đã ra tay gϊếŧ cậu trước rồi.

“Cốc cốc.”

Tiếng nước róc rách trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại, cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Kỷ Ninh cúi đầu liếc nhìn thiết bị đeo trên cổ tay, trên màn hình hiển thị thời gian cậu hôn mê thực ra không lâu lắm, hẳn là Cố Sâm đến giúp cậu bôi thuốc.

Giờ này mà đến…

Kỷ Ninh thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng vẫn ra lệnh cho hệ thống trí tuệ trong phòng mở cửa, cho phép Cố Sâm bước vào.

Cậu nên cảm thấy may mắn vì hiện tại cậu và Cố Sâm chỉ vừa mới quen biết, nếu không, nếu quan hệ giữa họ mập mờ hơn một chút, người không gặp chuyện có lẽ là cậu, mà kẻ gặp nguy hiểm chính là Cố Sâm.

"Tiền bối."

Gương mặt tuấn tú của Cố Sâm lộ ra sau cánh cửa, anh khẽ mỉm cười với Kỷ Ninh, bước vào phòng rồi cầm lấy lọ thuốc xịt trị thương đặt trên bàn, hỏi:

"Thế nào rồi, giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Kỷ Ninh ngồi dậy trên giường, khẽ gật đầu với Cố Sâm, cân nhắc một chút rồi vẫn lên tiếng:

"Anh có thể về nghỉ ngơi rồi, sẽ có người giúp tôi bôi thuốc."

Mặc dù cậu muốn nhanh chóng thắt chặt quan hệ với Cố Sâm, nhưng lúc bôi thuốc chắc chắn sẽ có những động chạm thân mật. Cậu lo nếu để Herynos nhìn thấy, hắn sẽ lập tức chú ý đến Cố Sâm dù sao, tên ma cà rồng này nổi tiếng là hay ghen.

Nghe vậy, động tác mở lọ thuốc xịt của Cố Sâm khựng lại một chút, anh nhướng mày hỏi:

"Tiền bối đã nhờ người khác giúp rồi sao?"

Kỷ Ninh khẽ lắc đầu, còn chưa kịp giải thích thì cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra.

"Soạt!"

Herynos bước ra ngoài, trên người khoác hờ một chiếc áo choàng lụa màu rượu vang, vạt áo hơi mở để lộ l*иg ngực săn chắc. Những sợi tóc còn vương hơi nước rủ xuống, phản chiếu ánh đèn càng khiến hắn trông thêm phần quyến rũ.

Lần này, hắn dùng hình dạng con người xuất hiện trước mặt họ. Đôi mắt đỏ sậm biến thành sắc đen thuần túy, làn da cũng không còn nhợt nhạt đến đáng sợ, mái tóc dài xõa tung ngày thường cũng được cắt ngắn gọn gàng. Hắn tuy mất đi vài phần yêu dị, nhưng nét tuấn mỹ lại càng trở nên sắc nét đến động lòng người.