Thanh Mai Trúc Mã Thẳng Nam Truy Tôi Đến Show Hẹn Hò

Chương 16

Sự thật chứng minh, anh không hợp với việc nói dối. Chỉ một câu đơn giản mà còn lắp bắp.

May mà nhà đúng là sắp hết kem đánh răng thật, nên Lâm Khê Thủy cũng không hỏi thêm. Cậu còn cười hỏi: “Vậy đi không?”

“Đi, tất nhiên là đi.” Tạ Yến vội vàng rời khỏi nhà.

Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười của Lâm Khê Thủy cũng nhạt đi.

Hôm nay Tạ Yến rất khác thường.

Có lẽ nữ chính trong sách đã xuất hiện rồi. Nếu không, cậu không nghĩ ra được lý do gì để Tạ Yến giấu diếm cậu.

Cậu dùng đầu bút chọc chọc vào kịch bản, ánh mắt hơi trầm xuống.

Mới mấy ngày trước, Tạ Yến còn khuyên cậu đừng nghĩ đến chuyện yêu đương. Vậy mà chớp mắt đã sắp lao vào tình yêu rồi. Quả nhiên, tình yêu có thể khiến một người trở nên không còn giống chính mình.

Trước đây, Tạ Yến chưa bao giờ lừa cậu, cũng chưa từng đối xử với cậu như vậy.

“Đing đing đing đing đing.”

Âm thanh cuộc gọi thoại trên WeChat vang lên, kéo Lâm Khê Thủy ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn thấy tên người gọi đến – Trịnh Vi – liền nhận máy.

“Chị Vi Vi.”

Từ đầu dây bên kia, giọng nói của Trịnh Vi vang lên: “Tiểu Khê, em đang bận à? Chị gửi tin nhắn mà em không trả lời nên mới gọi.”

Lâm Khê Thủy thoát khỏi giao diện cuộc gọi, nhìn thấy Trịnh Vi đã gửi mấy tin nhắn thoại. Cậu trả lời: “Không bận ạ, vừa rồi em hơi lơ đãng. Có chuyện gì vậy, chị Vi Vi?”

Trịnh Vi nói: “Là về kịch bản của chương trình hẹn hò mà chị gửi em. Đạo diễn vừa liên hệ lại với chị. Chương trình này sẽ bắt đầu ghi hình vào thứ Bảy tuần này, họ đang rất gấp rút tìm người. Nên chị muốn hỏi lại em một lần nữa, nếu em không muốn tham gia, chị sẽ bảo họ nhanh chóng tìm người khác. Đạo diễn còn muốn gặp trực tiếp em để trao đổi, nhưng chị thấy không cần thiết lắm. Chẳng phải em không muốn tham gia show giải trí lúc này sao? Dù rằng…”

“Em đi.”

“Dù chị thấy chương trình này khá ổn, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của em… Khoan đã, em nói gì cơ? Em đi á?”

Trịnh Vi hơi khựng lại, tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại: “Em muốn tham gia chương trình này?”

“Vâng, đúng vậy ạ. Dù sao kỳ nghỉ đông em cũng không có kế hoạch gì đặc biệt. Bộ phim em muốn đóng cũng chưa khởi quay trước Tết. Tham gia chương trình, cứ xem như đi chơi một chuyến vậy.”

Cậu ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp với giọng bình tĩnh: “À, chị Vi Vi, chị có thể giúp em hỏi đạo diễn một chút được không? Em không có ý định hẹn hò thật sự trong chương trình. Như vậy có được không? Và…”

Lâm Khê Thủy dừng lại một lát, rồi nói tiếp với giọng điệu đều đều:

“Em thích con trai. Không biết tham gia một chương trình hẹn hò nam nữ như thế này có vấn đề gì không. Nếu có thì em sẽ không tham gia.”

Vấn đề về xu hướng tình cảm, hai người chưa bao giờ bàn đến. Trong hầu hết các trường hợp, mọi người thường mặc định rằng người khác là dị tính. Vì vậy, khi nghe cậu nói vậy, Trịnh Vi liền sững sờ.

Lâm Khê Thủy tưởng rằng Trịnh Vi sẽ nhắc đến chuyện xu hướng tình cảm có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của cậu. Dù hôn nhân đồng giới đã hợp pháp từ lâu, và thái độ của công chúng với cộng đồng LGBTQ+ cũng không còn gay gắt như trước, nhưng cậu vẫn là diễn viên. Vấn đề này rất có thể sẽ hạn chế những vai diễn mà cậu có thể nhận.

Nhưng không ngờ, phản ứng đầu tiên của Trịnh Vi lại là: "Vậy em tham gia chương trình hẹn hò, Tạ Yến có giận không? Cậu ấy đồng ý để em tham gia không?"

Tạ Yến chắc chắn sẽ không vui, nhưng...

Lâm Khê Thủy khó hiểu: "Tại sao em tham gia chương trình lại cần cậu ấy đồng ý?"

Dù từ nhỏ cả hai đã rất thân thiết, nhưng họ vẫn là hai cá thể độc lập. Tạ Yến luôn tôn trọng quyết định của cậu, chưa bao giờ can thiệp vào lựa chọn của cậu.

Lần này đến lượt Trịnh Vi khó hiểu: "Hai người không phải một đôi sao?"

Trong mắt chị, hai chàng trai cao ráo, đẹp trai, điều kiện hoàn hảo, đã lên đại học rồi mà vẫn cứ dính lấy nhau. Nếu là dị tính thì có thể giải thích là anh em tốt, nhưng nếu là đồng tính, vậy chắc chắn là một cặp rồi, không còn gì để nghi ngờ cả.

Hiểu được logic của chị, Lâm Khê Thủy khẽ mím môi, giọng điềm nhiên: "Không phải, bọn em chỉ là bạn tốt."

Trịnh Vi sững sờ, có chút không tin.

Lâm Khê Thủy lại nói tiếp: "Đúng rồi, chị Vi Vi, nếu em có thể tham gia chương trình thì cố gắng ký hợp đồng sớm, em sẽ tìm hiểu trước về hình thức của chương trình. Còn về chuyện em đi quay chương trình, tạm thời đừng nói với Tạ Yến, để em tự nói với cậu ấy sau."