Pháo Hôi Thức Tỉnh, Bẻ Cong Thiếu Gia Thật

Chương 4

Chiêm Ngư cứ cách 2 ngày lại dọn dẹp lon pate rỗng vứt vào thùng rác.

Nhìn thấy ở đây không ai thu dọn lon rỗng, huyệt thái dương bị lạnh đến sinh bệnh của Chiêm Ngư giật nảy lên hai cái.

Cậu không biết bản thân dùng tâm trạng như nào để tìm trong bụi cây, ổ mèo đặt ở đó không biết đã biến đi đâu mất, 3 chú mèo nhỏ cuộn tròn lại với nhau ở vị trí ổ mèo, giống như đang sưởi ấm lẫn nhau, giống như…nhà vẫn ở đó.

Mắt của mèo nhỏ đang nhìn trời cao, nhìn nhà xưởng, cũng nhìn ra ngoài bụi cây.

Đối với Chiêm Ngư mà nói, hôm nay chỉ là một ngày tầm thường và bình thường, giống như hôm qua, giống như hôm kia. Đối với mèo nhỏ mà nói, đại khái cũng như vậy.

Nhưng lại chính là một ngày như này, lại là ngày bọn chúng bị đẩy vào bóng tối vô biên. Rõ ràng chúng nó nhỏ yếu như vậy, không hề tổn hại đến bất cứ ai, cũng không cầu cạnh cao cuộc sống phú quý, rõ ràng chỉ là muốn sống, được sống mà thôi.

Chiêm Ngư chầm chậm ngồi xuống, cơn đau nhức nơi cột sống vẫn chưa biến mất, châm chích như hàng nghìn chiếc kim đâm vào. Bậc đá rất lạnh, dù có mặc lớp áo bông dày cũng không ngăn được cái lạnh thấu xương.

Mò mẫm trong túi áo nửa ngày trời, mãi cũng tìm ra được điếu thuốc lá cuối cùng bên trong lỗ thủng của áo bông. Chỉ còn đúng một điếu, có tìm nữa cũng không còn.

Bàn tay căng chặt vì nứt nẻ, những ngón tay thon dài ngày xưa nay lại sưng đỏ hết lên, không biết là do quá lạnh nên tay run, hay là do trời đông gió quá to, bật lửa bật mấy lần cũng không đốt được điếu thuốc.

“3…”

“2…”

“1…!”

“Bùm! bùm!” Theo tiếng nổ vang, bầu trời trở nên sáng rực.

Ngẩng đầu lên nhìn, pháo hoa nở rỗ j giữa bầu trời đêm, gần như bao trùm hết cả không trung, chói lóa giống như những bông hoa nở rộ của mùa xuân sau khi mùa đông qua đi, từng chùm từng chùm, chúc mừng chào đón một năm mới đến.

Trên màn hình ngoài trời của nhà xưởng, sau khi đếm ngược kết thúc trong Xuân Vãn, MC mặc bộ sườn xám màu đỏ mỹ lệ, trên mặt là nụ cười rạng rỡ xinh đẹp, đứng phía sau cô là nhóm người cũng giống như vậy.

“Xin được cảm ơn tập đoàn Chiêm thị đã tìa trợ cho chương trình này, xin được cảm ơn sự góp mặt của ngài Phó - Giám đốc Điều hành tập đoàn Chiêm thị, đã đem đến cho chúng ta màn trình diễn pháo hoa long trọng này. Tại đây, tôi xin được kính chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, có một năm mới vạn sự như ý, cầu được ước thấy!”

Trên màn hình, mọi người vừa múa vừa hát, tiếng pháo rộn ràng, tiếng người reo hò chúc mừng một năm mới đã đến, bọn họ trao nhau những cái ôm nồng nhiệt, ngập tràn mong đợi kỳ vọng đối với một năm mới, một tương lai sắp tới.