Đồng đội "ngu như heo" của đối phương chính là trợ thủ đắc lực của phe ta.
Không biết Giả Thiếu Tích nghĩ gì về Vương Dung Hân – người đã tự đánh ngược vào đồng đội mình, nhưng dù sao An Linh cũng muốn vỗ tay cho cô ta.
Thu Niệm cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Cô ấy không phải kẻ ngốc, chỉ là trong môi trường trưởng thành hơn hai mươi năm của mình, cô ấy chưa từng gặp ai độc ác và vô lý như thế này. Lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, khó tránh khỏi việc không phản ứng kịp.
Hơn nữa, không hiểu sao cô ấy lại nghe được tiếng lòng của An Linh, và đã hoàn toàn nhận ra rõ nguyên nhân và hậu quả của sự việc này.
"Cô ấy nói đúng." Thu Niệm lạnh mặt nhìn Giả Thiếu Tích, "Có chuyện gì thì tốt nhất nên nói rõ ràng ngay tại đây. Trước mặt nhiều người như thế này mà vẫn có kẻ bóp méo sự thật thì khi không có ai giám sát, không biết sẽ có những tin đồn thất thiệt nào lan truyền nữa."
"Tôi không làm gì sai thì không sợ bị nghi ngờ. Ai che giấu, người đó mới là kẻ có tâm địa xấu."
Lời nói của Thu Niệm đã ám chỉ rất rõ ràng, nếu Giả Thiếu Tích tiếp tục đòi giải quyết riêng tư thì rõ ràng gã sẽ trở thành kẻ "có tâm địa xấu" mà Thu Niệm vừa nói đến.
"Cái này…" Giả Thiếu Tích lúng túng, nhưng những lời gã nói đều là bịa đặt, gã làm gì có chứng cứ cho những chuyện chưa từng xảy ra?
Thu Niệm nói tiếp: "Tôi và anh chỉ quen nhau vì cùng đóng chung phim, trên WeChat cũng chỉ có một tin nhắn chào hỏi khi mới kết bạn, ngoài ra không có bất kỳ tin nhắn nào khác. Vậy tại sao anh lại vu khống tôi xen vào chuyện tình cảm của anh?"
Xung quanh có rất nhiều người đang theo dõi, Giả Thiếu Tích biết trong thời đại ai cũng có thể trở thành người làm truyền thông như hiện nay, những video của đám đông này sẽ sớm được đăng lên mạng, nếu gã không nói gì thêm thì sẽ quá muộn.
Nhưng gã đã đánh giá thấp những người thích "hóng hớt", vì đã có người bật livestream ngay tại chỗ.
Tiêu đề livestream là: "Livestream hiện trường đánh ghen: Hai cô gái đánh nhau vì Giả Thiếu Tích, rốt cuộc là do chính thất ảo tưởng hay là tiểu tam vô liêm sỉ?"
Vừa liên quan đến người nổi tiếng, vừa là chuyện tình cảm mà dân tình yêu thích, livestream nhanh chóng thu hút một lượng lớn người xem.
Khán giả mạng thường chỉ được ăn những "quả dưa" đã qua nhiều tầng kể lại, đầy rẫy thông tin thật giả lẫn lộn, hoặc là "nghe nói", hoặc là do các tài khoản blogger thêm mắm thêm muối, hoặc là do công ty quản lý phát ngôn.
Còn "quả dưa" tươi rói được hái trực tiếp từ vườn như thế này thì hiếm khi có cơ hội được thưởng thức. Cư dân mạng truyền tai nhau, nhiệt độ livestream cũng tăng vọt.
Mọi người liên tục giải thích tình hình trước đó cho những người mới vào xem. Hiện tại, ai cũng biết đây là một vụ việc mà hai bên đều có lý lẽ riêng và chưa được làm rõ.
[Lần đầu tiên được ăn dưa trực tiếp của người nổi tiếng, hơi phấn khích!]
[Rốt cuộc có phải tiểu tam thật không vậy? Sao tôi chẳng hiểu gì cả?]
[Chắc chắn là phải rồi, đánh nhau ngay tại phim trường thì làm gì có chuyện giả?]
[Nhưng tôi thấy cô gái Thu Niệm kia trông rất vô tội, tiểu tam thật sao có thể bình tĩnh như vậy được?]
[Biết đâu cô ta đủ vô liêm sỉ thì sao?]
[Tôi thấy biểu hiện của Giả Thiếu Tích hơi kỳ lạ, nếu có bằng chứng thì lấy ra đi, lịch sử trò chuyện gì đó đăng lên là xong ngay mà.]
[Mà cô gái mặc áo lông vũ đen kia là ai thế? Hình như chuyện này không liên quan đến cô ấy nhỉ?]
[Mọi người không thấy cô ấy quen quen sao?]
[Trâu bò, mặc kín mít thế mà vẫn nhận ra được? Bạn có mắt thần hả?]
[Ý tôi là dáng người với giọng nói quen lắm, có phải An Linh không nhỉ?]
[Là An Linh hôm qua vừa đoạt giải ảnh hậu rồi suýt bị đâm á hả? Cô ấy rảnh đến mức đi lo chuyện này sao?]
[Giống thật đấy, có fan nào của ảnh hậu vào nhận diện không?]
[Fan của ảnh hậu hôm qua hồn bay phách lạc rồi, hôm nay làm gì còn tinh thần mà ăn dưa?]