Xuyên Đến Thế Giới Plants Vs Zombies

Chương 40: Thu Hoạch & Tổng Kết

Ngay cả khi có điều muốn nói, họ cũng cố gắng kìm nén. Đặc biệt là khi thấy những người khác cũng chẳng phát biểu gì, họ lại càng hiểu ý nhau mà giữ im lặng.

Thế nhưng —— khi thấy dòng thông báo này, tất cả đều không thể nhịn được nữa!

Mọi người đều cùng trong bảng vượt ải, vậy mà tại sao Cố Ngưng lại có thể mở khóa trận chiến ban đêm?!

Sự tò mò và cảm giác không cam tâm khiến ai nấy đều sốt ruột đến phát điên.

【La Tung: @Cố Ngưng, cô em có đây không? Có thể nói thử xem làm sao để mở khóa trận đêm không?】

【Nhiễm Thư: Đang tò mò-ing...】

【Chiêm Diệu Linh: Chẳng lẽ có thông tin gì bị bỏ sót à? Mọi người có ai nhận được thông tin gì không?】

【Trác Ôn Lan: Không, đánh xong vẫn như bình thường.】

【Hạ Vinh: Bảng xếp hạng có ai khác nhận được thông báo gì không?】

【Dụ Bách: Không có.】



【Bách Trạch: !!! Xếp hàng chụp ảnh chung!】

【Chu Tâm Ngữ: Nhiều người quá】

【Bao Hướng Thần: Nếu không phải khu trò chuyện không có chức năng nhắn tin riêng thì tôi còn tưởng là họ có nhóm chat bí mật rồi đấy】

【Thuần Vu Văn: Tuyệt thật, hoặc là không nói, hoặc là vừa nói là đồng loạt xuất hiện, cứ như đã bàn trước với nhau vậy】

【Lam Du: Rõ ràng là nhịn không nổi nữa, cũng muốn đánh trận đêm chứ gì? Lên bảng đều là cao thủ, trong mắt chúng ta là nguy cơ, trong mắt bọn họ là kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy!】



Thế nhưng, nhân vật trung tâm của cuộc thảo luận — Cố Ngưng — vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Ai mà ngờ được chỉ vì đánh một trận đêm mà cô lại bị phát thông báo ghim lên đầu như vậy chứ? Trò chơi này cũng không báo trước với cô mà! Lúc này, cô vẫn đang ngồi trước cửa phòng, say sưa mở hũ cây được thưởng.

Tổng cộng có 4 hũ: 3 hũ thực vật, 1 hũ ngẫu nhiên.

Cố Ngưng không phải kiểu người chần chừ do dự, cô gần như không suy nghĩ gì mà vung búa gỗ lên, liên tục đập xuống.

“Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!”

【Súng Bắn Đậu Đôi: Mỗi lần tấn công bắn ra hai hạt đậu】

【Cấp độ: Cấp 1】

【Giá trị: 200 ánh sáng mặt trời】

【Hồi chiêu: 8s】

【Đặc điểm: Bắn hai phát liên tục, tấn công bọn zombie ở hàng đơn phía bên phải】

【Máu: 300】

【Chờ nâng cấp: 1/3】 【Súng Bắn Đậu Băng: Bắn đậu mang theo băng giá để tấn công】

【Cấp độ: Cấp 1】



【Chờ nâng cấp: 2/3】

【Nấm Phun Nhỏ: Phun bào tử để tấn công】

【Cấp độ: Cấp 1】

【Giá trị: 0 ánh sáng mặt trời】

【Hồi chiêu: 8s】

【Đặc điểm: Ban ngày sẽ ngủ, tầm bắn 4 ô, tồn tại 60 giây rồi tự biến mất】

【Máu: 300】

【Chờ nâng cấp: 1/3】