Xuyên Đến Thế Giới Plants Vs Zombies

Chương 12: Bãi cỏ xanh (ban ngày)

【Lam Du: Trò này hồi trước hot lắm, ngay cả ba mẹ tôi cũng từng chơi.】

【Thẩm Thừa Đức: Đừng nhắc nữa, suýt chút nữa là tôi không qua nổi…】

【Tề Đặc: Hả? Giai đoạn tân thủ chẳng phải là rất đơn giản sao? Còn được tặng tận năm cái hũ nữa mà?】

【Thẩm Thừa Đức: Tại tôi xui chứ sao! Không mở ra được Súng Bắn Đậu nên tôi toàn phải dùng Mìn Khoai Tây và Bí Đè* để tiêu diệt bọn zombie, rồi lại cho Tường Hạt Dẻ đứng chắn phía trước, thời gian hồi chiêu thì lâu ơi là lâu, sốt hết cả ruột!】

*Bí Đè:【Triệu Chỉ Duệ: +1, đúng là đồng bệnh tương liên, tôi cũng dùng Mìn Khoai Tây + Bom Anh Đào để gϊếŧ zombie, may mà phần thưởng đối chiến mở ra được Súng Bắn Đậu, nếu không thì tôi cũng không biết buổi chiều phải làm sao nữa.】

【Ngưu Đại Quân: He he, vậy vẫn còn tốt chán, tôi còn chẳng mở được Hoa Hướng Dương đây, toàn trông chờ vào ánh sáng mặt trời từ trên trời rơi xuống, nếu không có Xe Đẩy* và Tường Hạt Dẻ thì suýt chút nữa tôi đã tèo rồi.】

*Xe Đẩy:【Vinh Gia Chí: @Ngưu Đại Quân, anh bạn có thể qua khu giao dịch canh chừng rồi tự đổi lấy Hoa Hướng Dương đi, nếu không thì không đánh tiếp được đâu.】

【Ngưu Đại Quân: Tôi đang canh đây, mà chẳng thấy ai rao bán hết, *, thật muốn lật tung cái thế giới này lên luôn mà!】

【Tề Đặc: Mới sớm thế mà đã có Xe Đẩy rồi à? @Ngưu Đại Quân, người anh em, cậu kiếm ở đâu ra thế?】

【Ngưu Đại Quân: Còn kiếm ở đâu nữa? Trò chơi cho đó!】



Cố Ngưng lướt qua xem náo nhiệt mấy phút, khu trò chuyện này dùng tên thật, lời nói thô tục sẽ bị tự động kiểm duyệt biến thành *. Tin nhắn tuy nhiều và lộn xộn, nhưng nếu chú ý thì vẫn có thể tìm ra được chút tin tức hữu dụng.

Ví dụ như có không ít người để mắt đến Xe Đẩy mà Ngưu Đại Quân nhắc tới, liên tục dò hỏi về nguồn gốc của nó, chẳng qua là cũng muốn kiếm cho mình một cái.

Là một trong số ít đạo cụ bảo mệnh mạnh mẽ trong trò chơi, Xe Đẩy có thể nghiền nát cả Zombie Khổng Lồ*.

*Zombie khổng lồ:Nhưng Ngưu Đại Quân cũng chẳng ngốc, bắt đầu nói nhăng nói cuội, vì đang đau đầu chuyện không đổi được cây nên càng không muốn tiết lộ tin tức miễn phí. Cuối cùng, chắc bị hỏi phiền quá nên hắn dứt khoát không giả vờ nữa, đòi lấy thông tin về Xe Đẩy để đổi lấy một cây Hoa Hướng Dương.

Một cuộc giao dịch không hề cân xứng, chẳng khác gì bị điên, thế là chẳng còn ai để ý đến hắn nữa.