Nữ Thần Streamer Vạn Người Mê Và Cuộc Chiến Sủng Ái Của Các Đại Gia Top Đầu

Chương 54:

"Chậc chậc chậc, Nam Phong đại gia với Cao Sơn đại gia sắp choảng nhau rồi kìa!"

"Hả?"

"Chuyện gì thế?"

"Tui nhớ Nam Phong gần như là ở ẩn, không nạp tiền nữa rồi mà, sao tự dưng lại đòi chiến với Cao Sơn thế?"

"Vì một em streamer nhỏ thôi, chuyện này từ tối nay đã ầm ĩ lắm rồi, mấy người chơi lâu trên Shark Fish đều biết cả. Hồi trước vì vụ đó mà Nam Phong với Cao Sơn đã ghét nhau ra mặt, giờ Cao Sơn thấy Nam Phong xuất hiện trong phòng live của một em streamer vô danh, nên cố tình tìm người bắt nạt em ấy để ép Nam Phong ra tay ấy mà."

"Chậc, Cao Sơn đúng là vô sỉ không đổi mà."

"Ai bảo người ta có tiền làm chi! Có tiền thì ở đâu chả là bố đời."

Lúc này, trên khung chat của vô số phòng livestream, đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán về xích mích giữa "Cao Sơn" và "Nam Phong".

Phòng livestream của Khương Chúc Chúc cũng liên tục có người vào hóng hớt, thậm chí mấy streamer nổi tiếng cũng lượn qua hóng biến…

Nếu hai đại gia này mà tối nay choảng nhau thật, chắc chắn sẽ đi vào lịch sử Shark Fish luôn.

【Mộc Mộc Rừng Xanh đã vào phòng】

【Đông Tây Nam Bắc đã vào phòng】

【Điển đã vào phòng】

"Thảo nào Nam Phong đại gia lại ra tay, em streamer này xinh thật."

"Ừ, nhìn ngây thơ ghê."

【Điển: Có điều hai con rùa vẽ trên mặt hơi xấu.】

"Điển ca cũng qua hóng hớt hả @Điển"

"Ái chà, Điển Hoàng cũng tới rồi này."

【Điển: Đánh nhau đi, đánh nhau đi, đánh nhau đi.】

"..."

Không chỉ mấy streamer có tiếng trên Shark Fish đâu, mà mấy đại gia còn nổi hơn cả streamer giờ cũng ló mặt vào hóng chuyện.

Dù sao thì cũng toàn người lớn cả rồi, hiếm ai lại đi vì một em streamer mà trở mặt, làm ầm ĩ lên như thế này.

Nhìn số người vào phòng mình ngày một tăng, Khương Chúc Chúc siết chặt các ngón tay, lộ rõ vẻ căng thẳng trong lòng.

【Nam Phong: Đừng lo, anh sẽ không để em thua đâu.】

Chỉ một câu nói thôi, mà như viên thuốc an thần vậy.

Lúc này, Cao Sơn đang ở phòng livestream của một nữ streamer khác, thấy Nam Phong đồng ý solo với mình thì mừng húm.

Hai nữ streamer vừa PK với Khương Chúc Chúc vốn đã kiếm được một khoản kha khá, nghe tin đối phương đòi "cân ba" thì sướиɠ rơn, suýt nữa thì ngất.

Vì bất kể thắng thua, tối nay chắc chắn họ sẽ vớ bẫm.

Đây là cuộc chiến giữa các đại gia mà, họ còn chẳng dám mơ tới…

Tối nay tìm Khương Chúc Chúc để PK, đúng là chuẩn không cần chỉnh.

Kết nối nhanh chóng được thiết lập, màn hình nhỏ chia làm bốn phần.

Cao Sơn có vẻ đang nói chuyện qua voice với nữ streamer kia, giọng nói đầy tự tin vang lên: "Cứ theo như đã nói nhé, solo, thua thì đổi chữ ký trang cá nhân một tuần, sau đó xóa tài khoản, từ nay về sau không được xuất hiện trên Shark Fish nữa."

【Nam Phong: Bảo hắn, không cần solo, không phải hắn thích gọi người đến giúp à, cứ gọi thoải mái đi, anh đây một mình chấp hết.】

"Ối giời, anh đại giận thật rồi."

"Chơi kiểu này thì chắc là đánh đến vô cực luôn quá."

"Vô cực là sao?"

"Là PK không giới hạn thời gian ấy, ai chịu không nổi thì té trước."

"Chơi kiểu này mà thua thì càng mất mặt."

"Cháo Ăn Liền: Kiểu khoe mẽ này của Nam Phong ca, em học cả đời cũng không được."

Khương Chúc Chúc ngoan ngoãn làm "loa phát thanh", truyền đạt lại lời của Nam Phong không sót chữ nào: "Nam Phong đại ca nhà em bảo, không cần solo, anh không phải rất thích gọi người đến giúp à, cứ gọi bao nhiêu người tùy thích, anh ấy một mình chấp hết."

Nhờ phúc của Nam Phong, cô cũng được ké chút cảm giác "khoe mẽ" này.

Mặc dù vẫn chưa chính thức PK.

Nhưng cảm giác này…