Nữ Thần Streamer Vạn Người Mê Và Cuộc Chiến Sủng Ái Của Các Đại Gia Top Đầu

Chương 45:

[Không thể không nói, Chúc Chúc thật sự là một người rất tỉnh táo]

[Nhìn ra rồi, cho dù biết mình bỏ lỡ cả triệu, ánh mắt của cô ấy thậm chí không có một chút thay đổi nào]

Thấy khán giả trong phòng livestream đề cao mình như vậy, Khương Chúc Chúc không khỏi thấy ngượng.

Bởi vì...

Cô vẫn có một chút xíu xao động...

[Cà Chua Xào Trứng: Thôi, không nói chuyện này nữa, Chúc Chúc bé bỏng không phải nói đã chuẩn bị một bài hát sao, muốn nghe con gái hát, mong chờ quá đi...]

Được Cà Chua Xào Trứng nhắc nhở, má Khương Chúc Chúc hơi ửng hồng.

"Có học được một bài hát, nhưng không thành thạo lắm, có thể sẽ hơi lạc nhịp một chút."

[Không sao, Chúc Chúc có hát "Đại hà hướng đông lưu" (Sông lớn chảy về đông), anh cũng thích]

[Cái gì mà "Đại hà hướng đông lưu", đó gọi là "Hảo Hán Ca"]

[Chẳng phải là "Thiên thượng tinh tinh tham bắc đẩu" (Sao trên trời hướng về sao Bắc Đẩu) sao]

Trong phần bình luận trêu đùa, không khí khôi phục lại sự hài hòa như trước.

Khương Chúc Chúc không có đạo cụ chuyên dụng để hát, cô mở danh sách bài hát đã lưu trong điện thoại, tìm đến bài hát mình muốn hát rồi ấn phát.

Nhạc nền tiết tấu chậm rãi vang lên trong phòng livestream...

Cháo Tiểu Mễ đang theo dõi phòng livestream nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, ánh mắt lập tức thay đổi.

Trong màn hình livestream, giọng hát của Khương Chúc Chúc theo nhạc nền bắt đầu vang lên.

"Thế giới này có rất nhiều người..."

"Trong đám đông, có một cánh cửa mở..."

Giọng cô rất nhẹ nhàng, chậm rãi, nhẹ nhàng hơn cả bản gốc, tuy có vài câu hát hơi lạc nhịp một chút, nhưng không ảnh hưởng đến cảm quan của người nghe.

"Hành lang thời gian dài, tiếng bước chân ồn ào..."

Cô cứ ngồi yên lặng ở đó, dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình hát khẽ, khiến mọi thứ xung quanh cũng trở nên yên tĩnh theo, chỉ còn lại giọng hát êm dịu này xoa dịu sự bực bội đè nén trong lòng mỗi người.

Mãi đến khi bài hát kết thúc, fan trong phòng livestream mới dần dần hoàn hồn.

[Huhu, ai bảo bài hát này hát không hay, bài hát này hát hay quá đi]

[Thầy Đậu Giác cứ mở miệng là phá hỏng bầu không khí]

[Tuy bản gốc rất hay, nhưng Chúc Chúc hát cũng rất tuyệt]

[Cháo Tiểu Mễ tặng streamer Siêu Cấp Hỏa Tiễn*1] (1000 Ngư Hoàn)

[Cháo Tiểu Mễ tặng streamer Tỏ Tình Lãng Mạn*1] (520 Ngư Hoàn)

[Cháo Tiểu Mễ tặng streamer Người Yêu Lãng Mạn*1] (1999 Ngư Hoàn)

[Cháo Tiểu Mễ: Hát rất hay, bài hát này là bài hát yêu thích của anh]

Khương Chúc Chúc gãi đầu, nhỏ giọng nói với camera: "Ừm... em có thấy anh chia sẻ bài hát này trên vòng bạn bè, sau đó nghe thử thấy rất hay, nên đã học hát bài này, định dành tặng anh một bất ngờ."

Câu nói này của cô, trực tiếp đánh trúng tim đen của Lận Thần.

Vốn tưởng là trùng hợp, không ngờ lại là cố ý học vì anh.

Ai mà chịu nổi chứ!

[Cháo Tiểu Mễ tặng streamer Du Thuyền Cao Cấp*1] (5000 Ngư Hoàn)

[Cháo Tiểu Mễ tặng streamer Du Thuyền Cao Cấp*2]

[Cháo Tiểu Mễ tặng streamer Du Thuyền Cao Cấp*10]

Hiệu ứng quà tặng chiếm trọn toàn bộ màn hình phòng livestream như không cần tiền.

[Thần Quang Là Chó: Streamer chơi anh ta, như chơi chó vậy]

[Đại gia Cháo Tiểu Mễ bá đạo quá]

[Bài hát này hát quá đáng giá, thảo nào streamer bỏ công sức học bài hát này]

Nhìn thấy nội dung trong phần bình luận, Khương Chúc Chúc đang định giải thích, kết quả Cháo Tiểu Mễ tự mình đáp trả.

[Cháo Tiểu Mễ: He he, các người chính là ghen tị với tôi, dù sao Chúc Chúc cũng không cố ý học bài hát các người thích nghe]

[Cháo Tiểu Mễ: Chậc chậc chậc, ghen tị thật khiến các người trở nên xấu xí]

[Cháo Tiểu Mễ: Anh đang sủa cái gì vậy @Thần Quang Là Chó]