Nữ Thần Streamer Vạn Người Mê Và Cuộc Chiến Sủng Ái Của Các Đại Gia Top Đầu

Chương 34

Hùng Thái Lãng đứng dậy, hướng về phía camera uốn éo cơ thể, vặn vẹo mông, tuy không nhìn ra đang viết gì, nhưng một loạt động tác làm ra còn mệt hơn cả tập thể dục, mà hiệu quả livestream lại càng tuyệt vời, thu hút không ít người vây xem.

[**Cháo Tiểu Mễ**: Để tôi trả tiền thuốc men, mọi người không cần phải chen lấn]

Sợ tiền thuốc men bị trùng, **Cháo Tiểu Mễ** nhắc nhở trong phần bình luận.

[**Cháo Tiểu Mễ** thưởng Hùng Thái Lãng Máy Bay Tư Nhân*2] (500 Ngư Hoàn)

Vì ván trước quá chột dạ, lần này **Cháo Tiểu Mễ** tặng tiền thuốc men rất hào phóng.

Hùng Thái Lãng thấy tiền thuốc men nhiều như vậy, càng ra sức vặn vẹo, không quên lớn tiếng hô: "Cảm ơn đại gia đứng đầu bảng của tôi đã cho tiền thuốc men."

[**Cháo Tiểu Mễ**: ...]

Cái miệng thối tha!

Sau khi thực hiện hình phạt xong, Hùng Thái Lãng mệt đến thở không ra hơi, anh ta trở lại chỗ ngồi, cầm cốc nước siêu to khổng lồ uống ừng ực mấy ngụm mới hồi phục.

"Em gái Chúc Chúc, kết bạn nhé, sau này có thể thường xuyên tìm em chơi."

Khương Chúc Chúc thấy thông báo kết bạn, liền ấn theo dõi lại Hùng Thái Lãng.

Hai người không trực tiếp ngắt kết nối, Hùng Thái Lãng bắt chuyện với cô: "Em gái Chúc Chúc vẫn chưa gia nhập công hội nào đúng không?"

Khương Chúc Chúc gật đầu: "Ừm, tạm thời em vẫn chưa nghĩ đến việc gia nhập công hội nào cả."

Tối qua có công hội nhắn tin riêng cho cô, nhưng đều là những công hội mới thành lập, Khương Chúc Chúc cảm thấy không đáng tin.

Hùng Thái Lãng mắt sáng lên: "Hay là em gia nhập công hội của bọn anh đi, tuy không phải là số một số hai trên toàn nền tảng, nhưng cũng có thể xếp thứ ba đấy!"

[Tôi nhớ công hội của Hùng Cẩu Tặc là SY đúng không!]

[Ừ, là Thánh Diệu, một công hội lớn khá nổi tiếng ở Cá Mập]

[Đúng vậy, một công hội rất có tiềm lực, nhiều hoạt động, phúc lợi cũng nhiều, nhưng yêu cầu khá cao]

[Streamer lớn đến thì tốt, streamer nhỏ đến thì sợ sau này không có tin tức gì, dù sao ngành streamer này quá cạnh tranh, tài nguyên chỉ có bấy nhiêu, streamer nhỏ muốn nổi lên còn khó hơn trúng xổ số]

[**Cháo Tiểu Mễ**: Tôi quen quản lý của SY, nếu Chúc Chúc muốn gia nhập công hội này, tôi có thể giúp em giới thiệu]

Khương Chúc Chúc vẫn luôn chú ý đến phần bình luận, xem qua thảo luận của mọi người, cô đã có chút hiểu biết về công hội SY.

Thực ra cô cũng do dự không biết có nên gia nhập công hội hay không, không gia nhập công hội thì sẽ tự do hơn, nhưng cũng dễ bị bắt nạt.

Gia nhập công hội thì sẽ có hợp đồng ràng buộc, streamer lớn thì không sao, streamer nhỏ thì tiền thưởng nhận được còn phải chia cho công hội một phần.

Nhưng bù lại... gia nhập công hội sẽ nhận được một lượng người xem và hỗ trợ nhất định, có thể tham gia các hoạt động do nền tảng tổ chức, có thêm cơ hội được biết đến.

Nói chung, đều có lợi và hại, nên phải lựa chọn cẩn thận.

Khương Chúc Chúc: "Em sẽ suy nghĩ thêm, dù sao em mới bắt đầu livestream, cần phải tìm hiểu thêm một chút mới có thể đưa ra lựa chọn."

Hùng Thái Lãng: "Được, khi nào em suy nghĩ xong thì nói với anh, nhưng cá nhân anh khuyên em nên gia nhập công hội thì tốt hơn, bởi vì hiện tại em mới bắt đầu livestream đã có đại gia tặng quà cho em, cho dù là em hay đại gia trong phòng livestream của em, đều bị người ta nhòm ngó đấy! Ở Cá Mập mà đơn độc một mình rất dễ bị bắt nạt, gia nhập công hội thì công hội sẽ là hậu thuẫn của em."

[Tên cẩu tặc này không phải là người của công hội SY đến thuyết phục đấy chứ]

[Dù sao Chúc Chúc có tiềm năng, bị công hội lớn để ý cũng là chuyện bình thường]

[So sánh ra thì công hội SY vẫn khá tốt, ít nhất sẽ không quản streamer như đồ vật riêng]

[Công hội DB là tệ nhất, streamer mặc quần áo gì cũng phải nghe theo sắp xếp của công ty, nếu không sẽ là vi phạm hợp đồng]

[Trước đây Thiêu Miêu cũng là người của công hội DB, nhớ là khi cô ấy mới livestream thì theo phong cách em gái nhà bên, kết quả ký hợp đồng với DB, bị yêu cầu mặc đồ khêu gợi, biến thành một streamer chuyên câu view]

Thấy có người nhắc đến Miêu Miêu, Khương Chúc Chúc liếc nhìn thêm một chút.

Cô không ngờ Miêu Miêu trở thành streamer câu view lại có nguyên nhân như vậy...

Bên này, kết nối với Hùng Thái Lãng đã ngắt, một yêu cầu PK khác lại hiện lên.

Khương Chúc Chúc không muốn PK liên tục, trực tiếp ấn từ chối.

[**Cháo Tiểu Mễ**: Hôm nay Chúc Chúc định livestream đến mấy giờ?]

Khương Chúc Chúc nghĩ ngợi: "Chắc là livestream thêm một lúc nữa thôi! Buổi tối em không livestream, ngày mai định đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt, buổi tối muốn nghỉ ngơi sớm."

[Vậy ngày mai khi nào livestream?]

[Streamer chọn một thời gian cố định để livestream đi, ban ngày người dùng Cá Mập không nhiều, thời gian tốt nhất là 17:00 – 22:00]

[**Gián Mẹ Quyến Rũ**: Anh không quan trọng, cho dù streamer livestream ban ngày hay buổi tối, anh đều có mặt]

Nhìn thấy bình luận này của **Gián Mẹ Quyến Rũ**, Khương Chúc Chúc cong môi: "Ừm, vậy em sẽ chọn một thời gian cố định để livestream, sau đó sẽ thông báo trong nhóm fan, các bé yêu nào chưa vào nhóm fan thì nhớ vào nhé!"

"Thôi, hôm nay livestream đến đây thôi! Hẹn gặp các bé yêu vào ngày mai nha~"

Màn hình livestream đột ngột tắt.

[Cô ấy nói đi là đi, không hề lưu luyến]

[**Diệp Tử**: Rời xa cô ấy, ai còn gọi anh là bé yêu nữa...]

[**Cháo Tiểu Mễ**: Bé yêu~]

[**Diệp Tử**: Cút ngay]