Nữ Thần Streamer Vạn Người Mê Và Cuộc Chiến Sủng Ái Của Các Đại Gia Top Đầu

Chương 20: 4 người PK

【Cháo Lòng: Vậy... làm một đoạn nhé?】

【Em gái, em còn bao nhiêu điều bất ngờ mà anh chưa biết nữa đây?】

【Phụt, không dám tưởng tượng cái giọng ngọt xớt của streamer sẽ "gào" ra những gì.】

【Đã bật ghi màn hình.】

Khương Chúc Chúc chăm chú nhìn bình luận, thấy mọi người đều hối thúc cô bắt đầu, mặt cô càng lúc càng đỏ.

Cái hố tự mình đào, dù có sâu đến mấy cũng phải nhảy xuống thôi.

"Khụ khụ, nói trước là mọi người không được cười em đó nha."

【**Gián Mẹ Quyến Rũ**: Yên tâm, dù bọn anh có cười thì em cũng đâu có thấy.】

Khương Chúc Chúc phồng má: "bé Gián à, anh..."

Cô uống một ngụm nước cho trơn giọng, sau đó bật đoạn nhạc đã cho vào danh sách phát hôm qua.

Theo tiếng nhạc vang lên, Khương Chúc Chúc bắt đầu cất giọng "ngọt ngào":

"Hoan nghênh bé Gián, bé Gián thật là tốt, mỗi ngày đều tặng em siêu xe."

"Hoan nghênh bé Cháo, bé Cháo đẹp trai nhất, tặng em cái thẻ fan nào."

"Hoan nghênh bé Cà Tím, bé Cà Tím ngầu quá, nhấn theo dõi em đi."

"Hoan nghênh bé thích uống cháo, bé thích uống cháo là tuyệt nhất, ngày nào cũng ủng hộ em."

"Hoan nghênh..."

【**Gián Mẹ Quyến Rũ** tặng streamer Siêu Xe *1】(100 xu)

【Cháo Lòng tặng streamer Du Thuyền Sang Trọng *1】(1000 xu)

【**Cơm Rang Dương Châu** tặng streamer Yêu Em *1】(52 xu)

【**Tôi Thích Uống Cháo** tặng streamer Yêu Em *2】

【……】

【Đừng hát nữa, đừng hát nữa, ví tiền của tôi sắp rỗng đến nơi rồi.】

【Cô gái, đừng hòng moi tiền của tôi.】

【Làm thế nào để một câu nói khiến đàn ông cam tâm tình nguyện tiêu tiền cho tôi.】

【Đây là đọc rap hả?】

【Rõ ràng là nũng nịu, chịu không nổi mất thôi.】

【**Nam Phong**: Còn anh thì sao?】

Đang tiếp tục "ca hát", Khương Chúc Chúc nhìn thấy bình luận của **Nam Phong**, giọng nói khựng lại một chút.

Anh ta vào từ lúc nào vậy?

【Đại gia Nam Phong vào mà không có thông báo, là bật chế độ ẩn thân hả?】

【Chứ còn gì nữa.】

【**Nam Phong**: Ừ, dạo này không có tiền donate, đành phải bật ẩn thân, không thì sợ người ta lại đòi quà.】

【Ghê, xém chút nữa là tôi tin rồi, hôm qua ai tặng **Ánh Sáng** 5000 xu vậy?】

【"Không có tiền" của đại gia là trong túi còn 10 triệu.】

【"Không có tiền" của người bình thường là thẻ còn đúng 2 hào.】

Khương Chúc Chúc nhìn bình luận, không nhịn được mà bật cười.

"Khụ khụ, hoan nghênh bé Nam Phong, bé Nam Phong thật là xinh, mỗi ngày đều thả tim cho em."

【**Nam Phong** đã thả tim cho phòng phát sóng của streamer.】

【Phụt, ha ha ha ha ha ha.】

【Anh ta đúng là, làm tôi cười chết mất.】

【**Nam Phong**: Thật sự không có tiền donate, đợi anh kiếm được tiền rồi sẽ bù cho streamer sau, cáo từ.】

【Đi thật rồi kìa, ha ha ha ha.】