Chưa đến mười giờ, phòng livestream chính thức của Mùa Rung Động đã có một đống khán giả háo hức mong chờ.
Nhờ hiệu ứng hot search từ buổi phát sóng hôm qua cùng với lượng người kéo đến từ các nền tảng lớn, hôm nay số lượng người xem đã tăng lên đáng kể.
Thêm vào đó, còn có một "Nam khách mời số 5 bí ẩn" chưa được tiết lộ, càng khơi gợi sự tò mò của nhiều người.
"Đến rồi đến rồi!"
"Mau mau mau, anh trai mới đâu?"
"Cầm ghế nhỏ, chuẩn bị hạt dưa, sẵn sàng hết rồi!"
"Mê mùa này quá, toàn trai xinh gái đẹp!"
"Thích nhất nữ khách mời số 4, bị nhan sắc chị ấy kéo vào đây!"
"Tới để ngắm nữ khách mời số 4!"
Mới chỉ qua một đêm, nhưng cảnh quay hoàng hôn hôm qua, cô gái cột tóc đuôi ngựa trong bộ đồng phục học sinh đung đưa chân ăn thạch dừa, đã được tổ chương trình cắt thành một đoạn ngắn và đăng lên tài khoản chính thức trên Douyin và Kuaishou. Hiện tại, lượt thích đã vượt qua 200.000, còn phần bình luận thì toàn tag bạn bè rủ nhau đi ăn thạch dừa.
"Sao mỹ nhân ăn thạch dừa cũng đẹp thế này?"
"Aaaaa chân chị ấy đá trúng tim tôi rồi, ngã xuống không dậy nổi!"
"Heo con à, mai đi ăn món này đi, nhìn ngon ghê!"
"Lướt qua thấy, cho hỏi đây là phim gì vậy?"
"Bạn phía trên, đây không phải phim, nhìn thử avatar tài khoản chính đi, lau mồ hôi hộ bạn!"
"Mùa Rung Động, đoạn tương tác của Chi Đào có phải bị các người giấu riêng rồi không? Mau giao ra đây!"
Mới phát sóng một ngày, nhưng nhân tố hot đã dần lộ diện.
Ngay cả fan couple cũng mọc lên như mầm non mùa xuân.
Trong hậu trường, tổ chương trình vừa vui vừa lo. Vui vì mô hình livestream hẹn hò thực tế này được khán giả đón nhận nhanh chóng, lo vì những màn thể hiện không thể kiểm soát của khách mời trong lúc phát sóng trực tiếp.
Chẳng hạn như lúc này, theo kịch bản, các nam nữ khách mời sẽ rút thăm chọn địa điểm hẹn hò đầu tiên trong ngày.
Chương trình chỉ có hai lựa chọn: Công viên thế giới vui vẻ và Công viên sinh thái.
Lâm Ân Tĩnh rút được lá thăm màu xanh, nghĩa là công viên sinh thái, một địa điểm đặc trưng của Côn Thành, nổi tiếng với phong cảnh đẹp và có cả bảo tàng côn trùng, thực vật.
Còn cô bạn cùng phòng Tiết Chi Nhã thì rút được lá thăm màu hồng, tượng trưng cho công viên thế giới vui vẻ, khu tổ hợp vui chơi lớn nhất Côn Thành.
Lâm Ân Tĩnh nhớ lại, theo nguyên tác, đây chính là bước ngoặt khiến nhân vật gốc hoàn toàn đắc tội với Tiết Chi Nhã.
Tiết Chi Nhã, vốn muốn được đi cùng nam thần của mình, khi biết Nguyên Kỳ rút trúng công viên sinh thái, đã lần đầu tiên hạ mình, lễ độ hỏi Diệp Chi Đào xem có thể đổi địa điểm hay không.
Nhưng Diệp Chi Đào lập tức nhìn thấu ý đồ của cô ấy, quả quyết từ chối.
Nếu chỉ dừng lại ở đây thì cũng không có gì, nhưng nhân vật gốc lại quá đắc ý. Sau khi cùng Nguyên Kỳ tham quan công viên sinh thái và ngồi chung thuyền ngắm rừng thủy sam, cô ta còn mang ảnh chụp chung về khoe với Tiết Chi Nhã.
Điều này khiến nữ chính không thể nhịn nổi.
Cô vốn là thiên chi kiêu nữ, từ nhỏ đến lớn đều coi Nguyên Kỳ là ánh trăng sáng trên bầu trời. Làm sao cô không nhận ra Diệp Chi Đào cố tình chọc tức mình?
Vì thế, về sau, Diệp Chi Đào phải gánh mọi hậu quả. Trong mỗi lần hoạt động nhóm, cô luôn bị Tiết Chi Nhã "vô tình" nhắm đến.
Là thạc sĩ ngành luật của Đại học Columbia, sau khi tốt nghiệp, Tiết Chi Nhã làm việc tại một công ty luật cao cấp ở Phố Wall. Tri thức và tài ăn nói của cô hoàn toàn không cùng đẳng cấp với nhân vật gốc, người mà bốn năm đại học chỉ toàn học những môn nhẹ nhàng.
Dưới sự dẫn dắt của cô ấy, Diệp Chi Đào liên tục bị làm khó, dần dần để lộ bản chất "bình hoa" trước ống kính.
Lâm Ân Tĩnh đương nhiên sẽ không giẫm lên vết xe đổ này.