Dẫn Đường Cấp S Như Ta, Đổi Một Người Đàn Ông Có Làm Sao?

Chương 26

Trong khoảnh khắc, toàn bộ khoang như bị chia thành hai cấp độ, một bên thê thảm, một bên vui vẻ...

Ánh mắt Giang Chanh lướt qua những người lính gác còn tỉnh táo, một người trong số họ bắt gặp ánh mắt của cô, vẻ mặt hơi ngượng ngùng đi tới: "Cảm ơn đội trưởng Giang đã dẫn người đến giải cứu, nếu không phải các cô đến kịp thời, e rằng những người lính này của tôi sẽ toàn quân bị diệt."

"Anh đừng khách sáo nên làm mà. Có thể cho tôi biết loại dị chủng bên dưới là loại nào không?" Giang Chanh không muốn khách sáo với anh ta quá nhiều, cuộc khủng hoảng vẫn chưa được giải trừ, thực sự không phải là thời điểm thích hợp để khách sáo.

"Đội trưởng Giang gọi tôi là Viên Hoằng Tín là được, hình thái bên ngoài của dị chủng không giống nhau, chỉ có thể phân loại theo năng lực. Giống như loại này giỏi ngụy trang, ẩn núp và gây nhiễu tinh thần, chúng tôi đều thống nhất gọi là hệ gây nhiễu tinh thần."

Giang Chanh gật đầu tỏ vẻ hiểu thì ra đây chính là hệ gây nhiễu tinh thần.

"Đội trưởng Viên, hạm trưởng đã gửi tín hiệu cầu cứu nhưng cuộc khủng hoảng vẫn chưa được giải trừ, tốt nhất chúng ta nên ở bên nhau. Buồng lái ở tầng trên, để thuận tiện bảo vệ thống nhất, chúng ta chuyển những người bị thương lên khoang tầng trên đi."

Nhưng chỉ trong thời gian ngắn nói chuyện, trán Viên Hoằng Tín lại toát ra những giọt mồ hôi mịn: "Đội trưởng Giang nói đúng, chúng ta nên nhanh lên một chút, tôi cảm thấy năng lực tinh thần vừa mới bình phục lại sắp bắt đầu bạo động..."

Giang Chanh nhíu mày, nhanh như vậy sao?

Học viện đã từng dạy, thời hạn kích hoạt chứng cuồng bạo của lính gác ít nhất là khoảng một tuần, nghĩa là lính gác đã được chải chuốt cho dù có chiến đấu liên tục mỗi ngày, cũng phải mất một tuần mới cảm nhận được quá tải nhưng bây giờ, thậm chí còn chưa chống đỡ được mười mấy phút...

Nhưng bây giờ không có thời gian để cô suy nghĩ nhiều, chỉ có tập hợp lại với nhau nhanh chóng mới có thể đảm bảo an toàn cho mọi người: "Mọi người đừng đứng đó, cùng nhau giúp đỡ vận chuyển người bị thương."

Phía sau, các bạn học lớp A nhìn nhau, họ chưa bao giờ làm những công việc chân tay nặng nhọc như thế này! Nhưng Giang Chanh đã giao nhiệm vụ không nhìn họ, ngược lại còn theo những người lính gác bắt đầu vận chuyển.

Nhìn Giang Chanh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, mái tóc dài màu vàng óng theo những bước chân kéo lê nặng nhọc mà đung đưa, hoàn toàn không để ý đến những tư thế đó có khó coi đến mức nào.

Mấy người bĩu môi, cuối cùng vẫn chậm chạp bắt đầu vận chuyển.

Những người lính gác đã hồi phục, một tay kéo một người, còn những người hướng dẫn thì giúp đỡ lẫn nhau, mọi người chỉ cần một chuyến là đã chuyển hết những người lính gác đang hôn mê.

Hạm trưởng đã hồi phục được hơn nửa nhưng phó hạm trưởng vì bị thương quá nặng nên vẫn đang hôn mê nhưng đội trưởng Viên có kinh nghiệm lái phi thuyền, anh ta chủ động ngồi vào vị trí của phó hạm trưởng.

Các bạn học lớp A và B thay phiên nhau bắt đầu chải chuốt bức tranh tinh thần cho những người lính gác còn tỉnh táo, để đảm bảo họ duy trì đủ sức chiến đấu.

Mọi thứ dường như đang tiến triển theo chiều hướng tốt, những người còn lại tụ tập lại với nhau, bàn luận về sự cố bất ngờ có kinh hoàng nhưng không nguy hiểm này.

Giang Chanh lại trở về vị trí cũ ngồi xuống, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào những dị chủng vẫn đang truy đuổi bên dưới, số lượng của chúng đã nhiều hơn.

Điều này rất không đúng, trong khu vực an toàn không nên có nhiều dị chủng tập hợp như vậy...

Nhìn thấy mọi người đều đang bàn luận về tình huống đột phát vừa rồi, trong lời nói không tránh khỏi nảy sinh sự sùng bái đối với Giang Chanh, thấy mình bị cướp mất hết hào quang, Nguyễn Trân mím môi nhẹ giọng hỏi: "Tinh thần lực của mọi người đều ổn chứ?"

"Ổn, vừa rồi mọi người cùng hành động, không tiêu hao nhiều lắm."

Nghe vậy, Nguyễn Trân cười nói: "Không tiêu hao nhiều cũng phải nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa còn phải thay phiên nhau chải chuốt cho những người lính gác, các bạn có thể thu lại những sợi tinh thần tản ra, làm như vậy có thể hồi phục nhanh chóng, mọi người thử xem."