Từ Tình Địch Thành Chồng Yêu

Chương 6: Lý do ghét anh

Ngô Thanh đoán sai rồi. Bùi Tất không ưa Hạ Sở Châu, không chỉ vì hai người họ là đối thủ cạnh tranh trong ngành, mà quan trọng hơn là vì con người của anh.

Lẳиɠ ɭơ, vô dụng, chẳng có chút tài cán nào.

Ra nước ngoài lêu lổng vài năm, trở về vẫn là một công tử bột bất tài, chỉ nhờ vào cái danh con trai của người đã dựng nên đế chế Hạ thị mà loại bỏ được mọi dị nghị để ngồi lên vị trí quyền lực.

Còn vì sao anh có thể ngồi vững đến giờ? Tất cả là nhờ vào vị trợ lý mà cha anh đã tốn bao công sức bồi dưỡng, người luôn đứng sau giúp anh bày mưu tính kế, lo liệu từng ly từng tí.

Nói trắng ra, cái danh “Hạ tổng” chỉ là một vỏ bọc trống rỗng, Hạ Sở Châu thực chất chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh được đặt lên ngai vàng.

Vẫn là một kẻ ai đến cũng chẳng từ chối, chìm đắm trong tửu sắc, cuộc sống riêng tư hỗn loạn đến cực độ, một đứa trẻ to xác chính hiệu.

Đối đầu với một kẻ như vậy, Bùi Tất chỉ cảm thấy đó là một sự sỉ nhục đối với bản thân cũng như đối với tập đoàn Bùi thị, chứ đừng nói đến việc dành cho anh một chút sắc mặt tốt.

Còn về khu đất Giang Bàn, dù đến giờ Hạ thị chưa tỏ thái độ gì về việc tranh giành, nhưng trước khi mọi chuyện ngã ngũ, cậu tuyệt đối không thể mất cảnh giác.

Dù sao thì nhảy vào phút chót phá đám cũng là chiêu trò quen thuộc của vị quân sư đứng sau Hạ Sở Châu.

Vậy nên, cậu tuyệt đối không thể đi không mà đến, tay trắng mà về trong buổi đấu giá tối nay.

Cậu biết, rất nhiều nhà sưu tầm có sở thích quái dị, đam mê những thứ kỳ lạ có một không hai, nên từ đầu cậu đã không kỳ vọng gì vào các món đấu giá tối nay.

Cậu không hứng thú với sưu tầm, chỉ cần tùy tiện chọn một món gì đó, có cái để bắt chuyện, thì chuyến đi này cũng xem như không uổng phí.

Nhưng cậu không ngờ rằng sở thích của ông Trương lại hoang đường đến vậy.

Bộ sưu tập vỏ bao diêm từ khắp nơi trên thế giới.

Chùm chìa khóa đủ loại, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây.

Đồ lưu niệm miễn phí được tặng từ các nhà hàng kỳ quặc.

Bùn đất từ tâm các hố thiên thạch.

Bùi Tất: “……”

Những người tham gia đấu giá có cùng mục đích với cậu: “……”

Chỉ cần đổi từ đất thiên thạch thành thiên thạch thật, có lẽ cậu đã không khó xử đến vậy.

Cậu mua cả đống bùn đất đó về để làm gì?

Dù các món sưu tầm có kỳ quái đến đâu, nhưng vẫn có không ít người cắn răng tham gia đấu giá.

Nhìn số lượng vật phẩm ngày càng ít đi, những người xung quanh ít nhiều gì cũng đã có thu hoạch, nhịp ngón tay gõ lên bảng số của Bùi Tất bắt đầu rối loạn.