Tiểu Sư Đệ Mỗi Ngày Đều Diễn Sâu Trước Mặt Ta

Chương 13

Kiều Miên cũng nhìn về phía Ôn Vân Thủy. Từ nhỏ cô đã lớn lên ở Bách Khí Môn, nhưng các đệ tử trong môn phái luôn cảm thấy nơi này chẳng có gì thú vị, chẳng ai muốn gia nhập cả. Đã nhiều năm nay, Bách Khí Môn không có thêm đệ tử mới.

Có vài người từng đến đây, nhưng chỉ coi Bách Khí Môn như một bước đệm để vào Vạn Nguyên Tông. Ban đầu họ hùng hồn tuyên bố sẽ vực dậy vinh quang cho Bách Khí Môn, nhưng khi có cơ hội, họ lập tức chuyển sang học kiếm tu.

Ôn Vân Thủy đến đây chẳng phải vì nhiệt huyết gì, mà chỉ nói dối trơn tru: "Đương nhiên rồi! Chém yêu trừ ma chắc chắn cần đến khí cụ, mà khí cụ chính là yếu tố không thể thiếu. Ta nguyện chuyên tâm tu luyện."

"Vậy thì tốt."

Chu Tử Bằng hài lòng gật đầu: "Ngươi theo ta đi bái kiến sư phụ."

Kiều Miên nghi hoặc: "Sư phụ không phải đang đi làm nhiệm vụ với Đại sư huynh sao? Sao giờ lại..."

Vừa bước vào gian chính đường, một quả cầu thủy tinh lơ lửng trên không trung từ từ hạ xuống. Trên bề mặt quả cầu hiện lên khuôn mặt méo mó của sư phụ bọn họ – Chu Ngũ Hành.

"Để ta xem thử đồ đệ mới của ta trông ra sao nào! Suốt trăm tám mươi năm nay cuối cùng cũng có kẻ ngốc... à không, có một vị tu sĩ đầy chí hướng chịu gia nhập Bách Khí Môn của ta! Ôi, cảm động quá!"

Chu Tử Bằng:

Ôn Vân Thủy: ...

Quả cầu thủy tinh tiến sát gần Ôn Vân Thủy: "Để ta xem thử đồ đệ đáng yêu của ta trông thế nào!"

Kiều Miên ngạc nhiên: "Hóa ra quả cầu gọi video đã được chế tạo rồi?"

Dù số lượng người trong Bách Khí Môn ít ỏi, nhưng khả năng sáng tạo và chế tạo của họ rất mạnh. Quả cầu gọi video này chính là ý tưởng của Kiều Miên. Cô chỉ miêu tả sơ qua, vậy mà nó đã được chế tạo ra một cách dễ dàng.

Chu Ngũ Hành kiêu hãnh hừ hai tiếng: "Đúng vậy! Ngươi nghĩ sư phụ ngươi là ai chứ?"

Kiều Miên: "Quả nhiên sư phụ là khí tu mạnh nhất thế gian!"

"Ồ! Nghe thật sướиɠ tai! Nói thêm vài câu nữa đi!"

Kiều Miên chắp tay: "Sư phụ là người mạnh mẽ và sáng tạo nhất mà con từng gặp! Thế... cái bánh mì trí nhớ của con khi nào sẽ được sắp xếp?"

Nếu có bánh mì trí nhớ, cô sẽ không còn sợ thi cử nữa.

Quả cầu thủy tinh xoay vòng trong không trung, rồi lại tiến sát Ôn Vân Thủy: "Được được được, để ta xem thử đồ đệ mới trông ra sao nào!"

"Sư phụ bỏ mặc con! Hơn nữa câu này lúc nãy người đã nói rồi!"