Sau Khi Bị Trói Định Với Hệ Thống Chị Dâu Giới Giải Trí

Chương 29

Đây vừa là để đỡ lấy diễn xuất của cô, cũng là để tạo tiền đề cho xung đột khi phụ huynh lên sân khấu.

"Các em đang làm gì đấy!"

Giáo viên chủ nhiệm nói thoại lúc nào cũng trong trạng thái gầm gừ, Tiền Nghị xông đến giữa hai người, túm lấy cánh tay Trần Việt Ninh kéo ra ngoài.

"Phụ huynh của Trần Việt Ninh, anh cũng thấy rồi đấy, không phải tôi nói điêu. Con trai anh ở trường yêu đương, trước mặt giáo viên, còn dám thân thiết với bạn nữ, còn ra thể thống gì nữa!"

"Còn nữa, phụ huynh của Lăng Tuệ Tuế, cô cũng phải quản con gái mình đi. Thành tích của con bé luôn rất tốt, có cơ hội vào Thanh Hoa Bắc Đại đấy, sao có thể yêu đương vào thời điểm quan trọng này được! Nếu hai đứa thực sự muốn yêu thì sau khi thi đại học còn nhiều thời gian mà!"

Các giáo viên nghe xong liên tục gật đầu, học sinh đóng vai giáo viên chủ nhiệm này nói lời thoại rất giỏi. Cậu ta rất thông minh, đã chọn đúng vai.

Theo cốt truyện mà bọn họ đã bàn trước đó, phụ huynh hai bên đều phải nổi giận.

Triệu Tiết làm bộ muốn đánh con trai, hai người một người chạy một người đuổi, chạy vòng quanh giáo viên chủ nhiệm.

"Thằng nhóc thối tha, mày đứng lại cho tao!"

"Con đâu có ngu mà đứng lại cho ba đánh!"

Trong khi cặp "ba con" này náo loạn trên sân khấu, giáo viên chủ nhiệm Tiền Nghị xen vào giữa để can ngăn. Khi Triệu Tiết giơ tay muốn đánh Trần Việt Ninh, Tiền Nghị đã chắn ở phía trước, cái tát này đã đánh vào người cậu.

Thật lòng mà nói, sự sắp xếp này có chút gượng gạo, dù sao bọn họ cũng không có thời gian tập luyện, động tác và vị trí đều rất thô sơ.

Nhưng không thể phủ nhận, ba nam sinh náo loạn thành một đoàn, quả thực đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Hướng Ngôn Sơ cũng ngây người tại chỗ.

... Tuy nhiên, theo những gì bọn họ đã nói trước đó, lúc này Hướng Ngôn Sơ phải thể hiện sự ghét bỏ Trần Việt Ninh, không cho con gái mình lại gần cậu ta, như vậy cô ấy và Triệu Tiết mới có thể cãi nhau. Sau đó Lăng Tuệ Tuế và Trần Việt Ninh mới có thể nói ra những lời trong lòng, phụ huynh mới có thể khuyên nhủ, cuối cùng các con mới đạt được thỏa thuận cùng nhau thi vào Bắc Đại.

Lăng Tuệ Tuế vô cùng bất lực, buổi biểu diễn này tổng cộng chỉ có ba phút, thậm chí có thể không diễn xong, giáo viên có thể gọi dừng bất cứ lúc nào.

Mấy bạn nam kia biết pha trò đùa cợt để hỗ trợ lẫn nhau, sao Hướng Ngôn Sơ lại không nói gì vậy, chờ người khác nhắc à?

Cho dù bên kia ồn ào quá, cô ấy cũng có thể trực tiếp bảo bọn họ dừng lại, đây còn có một lý do ghét bỏ Trần Việt Ninh sẵn có nữa chứ.