Sau Khi Bị Trói Định Với Hệ Thống Chị Dâu Giới Giải Trí

Chương 25

Trần Việt Ninh còn đỡ, tối qua cậu ta ở ký túc xá, lúc đến không gây ra động tĩnh gì.

So với đó, Hướng Ngôn Sơ đỗ xe bên ngoài trường, từ cổng trường được đám fan vây quanh đi vào, xuất hiện quả thực là vạn chúng chú mục.

Trường tạm thời điều mấy bảo vệ đến mở đường, lại bắt mấy sinh viên đi duy trì trật tự, mới giải tán được một đám fan và thợ chụp ảnh thuê chắn đường, cũng như sinh viên các khoa khác trong trường đến xem náo nhiệt.

"Đây chính là minh tinh sao..."

Ôn Giai Nghiên kiễng chân, muốn xem Hướng Ngôn Sơ trông như thế nào.

Thật lòng mà nói, đến giờ cô ấy vẫn chưa có cảm giác mình là bạn cùng phòng với Hướng Ngôn Sơ, ngược lại cảm thấy mình như đến đu idol vậy.

Hạ Thiên cười khẩy một tiếng, nhưng trước khi cô ấy lên tiếng, Lăng Tuệ Tuế đã ra hiệu im lặng.

"Nghĩ kỹ rồi nói." Lăng Tuệ Tuế mỉm cười, "Nếu phá hoại sự hòa thuận trong phòng, sau này tớ không mua bữa sáng cho cậu nữa đâu."

Hạ Thiên: ...

Hạ Thiên nuốt những lời trong miệng xuống, chọn thỏa hiệp vì bữa sáng.

Lúc này, cố vấn khoa ra tổ chức xếp hàng, bảo sinh viên xếp hàng theo phòng.

Lăng Tuệ Tuế dẫn hai người bạn cùng phòng tìm chỗ, Hướng Ngôn Sơ cũng trong sự chú ý của mọi người đi về phía bọn họ.

"Xin lỗi, đã gây phiền phức cho mọi người rồi."

Hướng Ngôn Sơ vừa đến đã cúi đầu xin lỗi, mặc dù độ cong lưng không lớn, vẫn khiến Ôn Giai Nghiên giật mình.

"Không sao không sao."

Lăng Tuệ Tuế vội kéo cô ấy vào hàng, rồi chỉ vào mình và hai người còn lại, giới thiệu ngắn gọn.

Lúc Hướng Ngôn Sơ chào hỏi bọn họ vẫn đang cúi đầu —— Đây có lẽ là thói quen khắc sâu trong cô ấy từ thời tham gia show tuyển chọn.

Nếu bọn họ không phải là bạn cùng phòng, e là lúc này cô ấy đã gọi là thầy cô rồi.

Cô ấy còn chưa nói được mấy câu, đã cúi đầu mười mấy cái khiến Ôn Giai Nghiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cũng cơ bản xoa dịu sự bất mãn của Hạ Thiên đối với fan của cô ấy.

Dù sao đối phương đã như vậy rồi, cô ấy cũng không tiện so đo với Hướng Ngôn Sơ nữa.

Bọn họ xếp hàng ở đây mấy phút, rất nhanh đã tiến hành bốc thăm chia nhóm.

Lăng Tuệ Tuế và Hướng Ngôn Sơ ở nhóm 1, sắp phải vào thi ngay. Ôn Giai Nghiên và Hạ Thiên không ở cùng nhóm, nhưng đều ở những nhóm khá muộn.

... Thôi vậy, Lăng Tuệ Tuế tự an ủi mình, thi xong sớm thì yên tâm sớm.

Nội dung thi đầu vào khá đơn giản, Lăng Tuệ Tuế thích hiểu nó là thi lại năng khiếu.

Thanh nhạc, hình thể và diễn cảm cơ bản không nằm trong phạm vi thi, chỉ thi tiểu phẩm ứng khẩu. Cố vấn cũng nói, việc phân lớp sẽ kết hợp điểm thi năng khiếu, điểm thi đại học để xem xét toàn diện.