Album mới của ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Hoa Tĩnh Nghiên lọt vào Billboard 200 (bảng xếp hạng 200 album bán chạy nhất tuần của Mỹ), đứng thứ 10 trong tuần.
Để đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Hoa Tĩnh Nghiên đã thu âm một phiên bản hát mộc và đăng tải video lên YouTube.
Trong video, Hoa Tĩnh Nghiên để tóc xõa tự nhiên, mái tóc dày óng ả, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều toát lên vẻ quyến rũ, điều thu hút sự chú ý hơn cả nhan sắc của cô chính là cây đàn guitar trên tay.
Cây đàn guitar là của Nik Huber, được mệnh danh là Rolls-Royce trong giới guitar, màu sắc rất đẹp.
Trên cây đàn còn có một chữ ký.
Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra chữ ký là của Lệ Đường.
[Ồ!]
[Tặng quà cho nhau!]
[Rồi rồi rồi!]
[Nếu đây không phải là tình yêu đích thực, thì cái gì mới là tình yêu đích thực?]
[Hai nữ thần trong lòng tôi, có thể thấy họ chung khung hình trong đời này không?]
[Đồng ý! Hai người họ ngang tài ngang sức, tôi không dám tưởng tượng cảnh chung khung hình sẽ là bữa tiệc mãn nhãn và mãn nhĩ đến mức nào!]
[Nhưng mà, sao tôi nghe nói Lệ Đường đã kết hôn nhiều năm rồi, gần đây còn định tham gia chương trình về hôn nhân?]
[Không phải đâu, chẳng phải đã đính chính rồi sao?]
[Tôi nhớ hình như cô ấy đã kiện paparazzi vì tung tin đồn thất thiệt, nhưng không nói mình độc thân.]
[Chờ thông báo chính thức đi, "Người Yêu Gối" chắc sẽ ra mắt trailer vào thứ Sáu tuần này.]
[Đừng mà, ai mới xứng với Đường Đường chứ? Nếu đối tượng kết hôn của cô ấy không phải Hoa Tĩnh Nghiên, trái tim tôi sẽ tan vỡ mất.]
[Bạn trên cũng không nên nói vậy, hai người có thể đến với nhau, nhất định là có lý do, lựa chọn ai làm bạn đời là chuyện của Đường Đường.]
Rất nhiều người hâm mộ, thậm chí cả người hâm mộ nước ngoài cũng đăng ký Weibo, thúc giục đoàn làm phim "Người Yêu Gối" tung ra trailer, ngày càng có nhiều tiếng nói bằng các thứ tiếng khác nhau.
Lúc này vừa qua 0 giờ, đoàn làm phim "Người Yêu Gối" lấy máy quay về, xem sơ qua những thước phim đã quay, nhất thời đều im lặng.
"Phân cảnh của hai cặp đôi kia đã dựng xong, có rất nhiều điểm nhấn," Biên kịch chính uống một hơi cạn sạch cốc cà phê, "Tôi cứ tưởng Lệ Đường có sẵn sức hút, phân cảnh của cô ấy chắc hẳn cũng có nhiều chủ đề để bàn tán, không ngờ lại như thế này?"
"Đã quyết định tham gia chương trình về hôn nhân, vậy thì phải có ý thức và chuẩn bị để bị soi mói, vợ cô ấy ở nhà cả ngày thứ Tư đều đeo khẩu trang che kín mặt là có ý gì? Đùa à?"
"Chẳng lẽ vợ cô ấy xấu xí? Sợ áp lực dư luận? Nên mới đeo khẩu trang?"
Thực tập sinh mới vào nghề yếu ớt hỏi, lúc trước khi đội ngũ quay phim đến nhà Lệ Đường lắp đặt camera, cô ấy không được đi cùng, nên vẫn luôn rất tò mò.
"Vợ cô ấy là người bình thường, không phải người trong giới, không cần phải yêu cầu hoặc đánh giá ngoại hình của người bình thường."
"Hơn nữa, nói thật lòng, vợ cô ấy rất xinh đẹp, tôi xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo, theo gu thẩm mỹ của tôi, ngoại hình của Nhan Mộng Di rất ổn, thậm chí không ngoa khi nói, so với Hoa Tĩnh Nghiên, người tình tin đồn của Lệ Đường, thì Nhan Mộng Di, một người bình thường, còn xinh đẹp hơn."
"Thật sao?!" Thực tập sinh kinh ngạc, "Hoa Tĩnh Nghiên có thể coi là nữ thần rồi, nhưng tôi tin tưởng gu thẩm mỹ của chị, tôi thật sự rất hối hận vì hôm qua không đi cùng..."
Mạc Trân Y kéo chủ đề trở lại: "Tôi nghĩ đây chắc là do Lệ Đường chỉ thị. Lúc trước tôi có nói chuyện với vợ cô ấy vài câu, tôi cảm thấy dường như cô ấy không vui lắm."
"Chương trình của chúng ta phải quay bốn tập, mỗi tập phải đảm bảo có ít nhất một giờ phim, vợ cô ấy không lộ mặt, làm sao làm chương trình? Làm sao chơi trò chơi?"
"Đây chính là mục đích ban đầu khi chúng ta làm chương trình," Mạc Trân Y lên tiếng, nhẹ nhàng an ủi mọi người, "Chương trình của chúng ta không có kịch bản, tôn trọng cách sống của khách mời, giúp họ giải quyết vấn đề trong hôn nhân, cặp đôi của Lệ Đường là cặp mà tôi kỳ vọng nhất."
"Cũng đúng, hiện tại cô ấy thể hiện tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, tôi dám chắc, chỉ cần tung ra trailer thôi cũng sẽ bị mắng chửi thảm thiết, rating của chúng ta sẽ tăng vọt."
"Người Yêu Gối là chương trình nối tiếp Gặp gỡ - Ngọc giản, rating tập đầu của họ là 0.26%, có cặp đôi của Lệ Đường, tôi nghĩ chúng ta sẽ vượt qua họ trong nháy mắt, cho đạo diễn Tần thấy thực lực của người trẻ chúng ta!"
"Được, xem ra hiện tại chúng ta không còn vấn đề gì nữa, tổ biên kịch hãy sắp xếp lại cốt truyện chính của cặp đôi Lệ Đường, đưa ra một bản phác thảo dựng phim, sau đó sẽ làm phiền các bạn dựng phim và chèn chữ!"
Mạc Trân Y vỗ tay, ra hiệu cho mọi người tập trung tinh thần, đảm bảo trailer sẽ được phát hành đúng 12 giờ trưa thứ Sáu.
Tổ biên kịch tăng ca làm việc, nhanh chóng hoàn thành việc xem xét lại nội dung quay của cặp đôi Lệ Đường.
"Cốt truyện hơi bình thường, buổi sáng thức dậy, cùng nhau ăn sáng, sau đó một người làm đồ thủ công, một người chơi nhạc, rồi lại ăn cơm, lại làm việc riêng, buổi tối ngủ cùng nhau."
"Hai cặp đôi khách mời kia, một cặp thì cùng nhau kỷ niệm ngày cưới, một cặp thì tặng quà bất ngờ cho nhau, đúng là Lệ Đường là ngôi sao hàng đầu, nhưng mà cũng quá kiêu ngạo rồi đấy, hoàn toàn không coi việc ghi hình chương trình ra gì."
"Nhưng mà cũng có một điểm nhấn về cảm xúc, tôi nghĩ nên cắt ra. Chính là cảnh này, buổi sáng Lệ Đường nhận được một cuộc điện thoại, rồi đi vào phòng thu âm gia đình, lúc này, ánh mắt của vợ cô ấy, Nhan Mộng Di, có nhìn về phía cô ấy, hy vọng cô ấy ở lại với mình, nhưng không nói ra."
"Đồng ý! Hơn nữa, mọi người có thấy giai điệu mà Lệ Đường ngân nga trong phòng thu âm..."
"Có gì mà không dám nói chứ! Giai điệu đó giống bài hát mới của Hoa Tĩnh Nghiên!"
"Dù sao thì tôi cũng thấy đoạn này phải đưa vào trailer, chắc chắn sẽ gây bão."
"Nếu mọi người không có ý kiến gì, tôi sẽ đưa vào. Nhưng mà, thật ra thì, cảm xúc của tôi dành cho Lệ Đường khá phức tạp."
"Sao tôi không biết cô là fan ruột của Lệ Đường vậy?"
"Danh sách nhạc của tôi toàn là bài hát của cô ấy đấy nhé! Chỉ là bây giờ tôi không quan tâm đến đời tư của cô ấy nữa, trước đây chẳng phải có tin đồn cô ấy chảnh chọe sao, có một bức ảnh, cô ấy đứng, trợ lý ngồi xổm xuống đi giày cho cô ấy, tôi thấy tài năng và đạo đức của một người là hai chuyện khác nhau, nên tách riêng ra."
"Những gì cô nói đã cho tôi một ý tưởng mới, với tính cách của Lệ Đường, chắc chắn là không làm việc nhà, vậy thì trong những hoạt động sau này của cặp đôi này, hãy thêm nhiều việc nhà hoặc những việc lặt vặt, hơn nữa phải nghĩ cách để Nhan Mộng Di làm những việc khác, vạch trần sự kiêu ngạo của Lệ Đường cho mọi người thấy."
"Đồng ý."
————
12 giờ trưa thứ Sáu, đoàn làm phim "Người Yêu Gối" đúng giờ đăng bài trên Weibo.
@NgườiYêuGốiOfficial:
[#NgườiYêuGốiPhátSóng#
Trailer ra mắt hôm nay.
Từ yêu đến bên nhau.
Từ tình yêu đến hôn nhân.
Là pháo đài hay là vòng vây.
Người nằm bên gối, có còn là người yêu.
20:00 giờ thứ Sáu hàng tuần, cùng đồng hành với ba cặp đôi khách mời]
Tài khoản chính thức đăng kèm video, cùng với giọng đọc ngọt ngào của nữ MC, thân phận của ba cặp đôi khách mời dần dần được hé lộ.
[Từ tình yêu đến hôn nhân.
Từ váy cưới đến áo cưới.
Nồng nhiệt ngày xưa liệu có dần phai nhạt.
Dưới những điều vụn vặt, ánh mắt nhìn người yêu có còn rung động.
(Chữ trên màn hình: Người Yêu Gối)
Tình yêu là năng lượng.
Nâng đỡ một cách dịu dàng.
Là người yêu, cũng là tri kỷ.
Một mảnh ghép tìm thấy mảnh ghép còn lại.
Cho chúng ta thấy mọi khả năng trên thế gian.
Có em cạnh bên, tôi sẽ tiến xa hơn.
(Hình ảnh: Hai thành viên của nhóm IGP tương tác ngọt ngào)]
Tình yêu là sự thấu hiểu.
Mười hai năm trước vừa gặp đã yêu.
Trên đường đi có lúc gập ghềnh.
Vì muốn trọn vẹn cho nhau mà chọn buông tay.
Vì muốn thành toàn cho nhau mà chọn ở bên.
Có em bên cạnh, tôi sẽ không cô đơn.
(Hình ảnh: Hai diễn viên nổi tiếng Giang Bán Hạ và Chu Thu Đồng kỷ niệm ngày cưới).
Tình yêu là sự bên nhau.
Từ đồng phục học sinh đến váy cưới.
Từ vô danh đến nổi tiếng.
Bảy năm, thật may mắn vì có em luôn ở bên.
(Hình ảnh: Lệ Đường và Nhan Mộng Di ôm nhau ngủ).
Đôi khi, tình yêu cũng là sự hủy diệt.
Phóng đại tất cả những yếu đuối.
Tình yêu cũng có thể là sự tự luyến, là anh em sinh đôi với sự tự ti.
Mong rằng trong tình yêu không chỉ có chúng ta, mà còn có "tôi"!
(Chữ trên màn hình: Trong ba cặp đôi khách mời, có một cặp đang trong thời gian suy nghĩ ly hôn).
(Chữ trên màn hình: Hãy bình chọn câu trả lời của bạn!).
Đây là dàn khách mời mà không ai ngờ tới.
[A a a! Đường Đường thật sự đã kết hôn rồi!]
[Thần Đường không chỉ kết hôn, mà còn là tình yêu thời học sinh, tính ra thì vừa tốt nghiệp cấp ba đã đăng ký kết hôn rồi, ngây thơ ghê! Yêu rồi yêu rồi!]
[Đoàn làm phim để Thần Đường và IGP vào chung một chương trình, không phải là đang cố tình gây war sao? Chuyện Đường Đường vả mặt IGP cách đây không lâu vẫn còn đó!]
[Đoàn làm phim định gây chuyện rồi! Quả không hổ danh là Mạc đạo diễn lắm chiêu trò.]
[Tranh thủ lúc mọi người đang loạn, mình nói nhỏ một câu, có ai ship IGP giống mình không?]
[Còn có mình nữa!]
[Từ hồi họ còn làm thực tập sinh ở Hàn Quốc, mình đã thấy họ rất ngọt ngào rồi, vụ việc chống bắt nạt khiến mình mãi mãi có cái nhìn màu hồng về họ!]
[Họ không chỉ xinh đẹp, mà còn rất biết cách chụp ảnh, ai hiểu chứ, mỗi lần họ đăng ảnh chụp lấy liền lên đều rất lãng mạn!]
[Hơn nữa họ còn nhớ rõ từng ngày đặc biệt, tận tâm chuẩn bị quà cho nhau!]
[Không dám tưởng tượng nếu vào ngày sinh nhật mình nhận được chiếc nhẫn kim cương đính vương miện đắt tiền như vậy thì sẽ vui thế nào! Hai mươi vạn tệ! Chị gái đeo cả một chiếc xe hơi trên tay rồi!]
[Giang Bán Hạ và Chu Thu Đồng cũng rất tuyệt, cặp đôi ba mươi hai tuổi, là một cặp chị gái trưởng thành và trí thức.]
[+1! Thích cặp đôi này.]
[Kiểu chung sống như vợ chồng già, êm đềm, là kiểu mà tôi hướng đến.]
[Cười chết mất, họ thật sự rất có cảm giác gia đình, vào ngày kỷ niệm ngày cưới, Giang Bán Hạ chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, Chu Thu Đồng cằn nhằn lãng phí tiền, vừa ăn đã bị hóc xương cá, bữa ăn hơn một vạn tệ, hai người ăn được mấy miếng đã phải chạy thẳng đến bệnh viện, vất vả cả ngày, cuối cùng lại ăn quán ven đường mười mấy tệ một cách ngon lành.]
[Quả không hổ danh là những chị gái mà tôi yêu thích bấy lâu nay, khi nào tôi mới có thể gặp được mùa hè của riêng mình đây?]
[Phân cảnh của Lệ Đường, sao hình ảnh của vợ cô ấy lại ít như vậy, phần lớn thời gian đều là Lệ Đường đang chơi nhạc, đây không phải là chương trình tạp kỹ về hôn nhân sao?]
[Đúng vậy! Đoàn làm phim làm ăn kiểu gì vậy!]
[Có khi nào là do vợ cô ấy đeo khẩu trang, nên đoàn làm phim không thể cắt ghép được gì không!]
[Có khi nào là do mặt bị nổi mụn nên mới đeo khẩu trang che đi?]
[Cho dù có lý do đặc biệt, thì cũng không cần phải che mặt suốt cả ngày chứ.]
[Đã tham gia chương trình để kiếm tiền rồi, vậy thì phải có ý thức làm việc chứ!]
[Tôi thấy cô ấy hơi nhạt nhẽo.]
[Cô ấy làm nghề tự do, tức là thất nghiệp đúng không?]
[Đây là muốn dựa hơi danh tiếng của Đường Đường để nổi tiếng, ra mắt sao?]
[Nói thật, tôi hơi vỡ mộng. Tôi thích Đường Đường từ bảy năm trước, khi cô ấy mới ra mắt, tôi vẫn luôn nghĩ, người có thể ở bên cô ấy phải là người như thế nào, ít nhất phải là một cô gái tài năng âm nhạc độc lập, tự do chứ, nhưng trong video, vợ của cô ấy, tôi hoàn toàn không thấy có điểm nào đáng để ngưỡng mộ.]
[Trước khi mọi người cãi nhau, tôi hỏi một câu, chẳng lẽ không ai quan tâm đến vấn đề quan trọng nhất sao?]
[Ý của cuộc bình chọn này là có khách mời sắp ly hôn? Tôi hiểu đúng không?]
[Hả? Sắp ly hôn?]
[Mọi người bình chọn cho cặp đôi nào vậy?]