Tôi Trồng Linh Thực Trên Hành Tinh Hoang

Chương 25

Thời gian gần đây, anh em Robert và Kỷ Linh Nhiên luôn giao dịch cà chua, và khi ba người thảo luận về số lượng cà chua thì thực tế cũng đã từ quả chuyển sang cân, khối lượng giao dịch đã tăng mạnh.

Chẳng hạn, khối lượng giao dịch lần trước là 180 cân, họ còn tưởng đó là giới hạn, không ngờ lần này lại tăng gấp mấy lần!

Cũng nhờ Kỷ Linh Nhiên đột ngột mở rộng thêm 5 mẫu cà chua, trồng nhiều thì thu hoạch cũng nhiều.

An Na trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: 【Nhiều cà chua như vậy, căn cứ chắc không tiêu thụ hết được đâu...】

Thời gian này, cô và Joey đã phát triển hết nguồn khách hàng cho căn cứ, thậm chí bao gồm cả vài căn cứ nơi trú ẩn gần họ.

Cư dân ở khu vực 18 có mức sống không cao, một bình dinh dưỡng cấp C thường giá chỉ 10 sao tệ đã có thể no bụng, việc bỏ ra hàng trăm sao tệ để mua một quả trái cây hay rau củ tự nhiên thì thuộc loại tiêu dùng xa xỉ, thỉnh thoảng mua một ít thì không sao, nhưng tiêu dùng lâu dài thì không nổi.

Kỷ Linh Nhiên liên tưởng đến nội dung trò chuyện vừa rồi, liền nảy ra ý nghĩ: 【Các bạn vừa nói đến quân khu, có kênh giao dịch nào với quân khu không?】

Nguyên chủ hoàn toàn không biết gì về trùng tộc, đừng nói đến quân khu... Kỷ Linh Nhiên chỉ mơ hồ đánh giá rằng quân khu hình như rất mạnh.

Quân khu mạnh như vậy, chắc hẳn sẽ có khả năng tiêu thụ rau củ tự nhiên chứ.

An Na ngẩn người một chút: 【À... cái này, quân khu hình như có kênh cung cấp hậu cần riêng, họ rất ít nhận hàng hóa từ bên ngoài.】

【Liệu có thể nói chuyện với Sở trưởng Thẩm mà các bạn nói về việc hợp tác không? Tôi sẽ tự mình đi.】 Kỷ Linh Nhiên hỏi, cô cũng đến lúc tự mình phát triển khách hàng rồi, tiện thể đi xem căn cứ.

【Có lẽ có thể thử xem?】 An Na cũng không chắc chắn.

Ba người đã thỏa thuận thời gian, vì căn cứ B012 của anh em Robert chưa xây dựng tọa độ, nên vẫn quyết định gặp nhau tại khu mỏ hoang phế sau hai ngày, sau đó anh em sẽ dẫn Kỷ Linh Nhiên đến căn cứ.

Sau khi liên lạc xong với anh em Robert, Kỷ Linh Nhiên rời khỏi nhà tù, đi một vòng kiểm tra tình hình sinh trưởng của nông sản.

Sau khi kiểm tra xong, Kỷ Linh Nhiên ngồi khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu tu luyện.

Kỷ Linh Nhiên mỗi ngày dành khoảng 4 giờ cho việc tu luyện, đây là giới hạn tối đa mà hiện tại thể lực và tinh thần của cô có thể đạt được.

Khi kết nối 50 trận pháp tụ linh để tu luyện, mỗi lần tu luyện đều ở trạng thái cực hạn, tốc độ tu luyện đã được nâng cao, hiện tại tu vi của cô đã đạt đến giai đoạn Luyện Khí đỉnh phong.

Tuy nhiên, lúc này Kỷ Linh Nhiên cảm thấy rõ ràng rằng mình đã gặp phải ngưỡng cửa trong việc tu luyện.

Lẽ ra, với tu vi thần hồn nguyên anh đỉnh phong của cô, điều này phải có tác dụng hỗ trợ lớn trong tu luyện, việc vượt qua từ giai đoạn Luyện Khí sang Giai Đoạn Trúc Cơ không nên khó như vậy.

Nhưng không ngờ rằng ở giai đoạn này lại gặp phải khó khăn.

Nguyên nhân chủ yếu là, thân thể hiện tại của cô là phàm thể của người bình thường, không phải tiên thiên linh thể có thể dùng để tu luyện.

Người tu đạo sau khi thành công trúc cơ sẽ chính thức chuyển hóa từ tiên thiên linh thể thành đạo thể, mà Kỷ Linh Nhiên hiện tại ngay cả tiêu chuẩn tiên thiên linh thể cũng chưa đạt được.

Bước tiếp theo Kỷ Linh Nhiên cần là luyện chế một loại linh dược có thể tôi luyện thể chất.

Linh dược tôi luyện thể chất trong giới tu tiên chính là linh dược cấp nhập môn, như đã nói trước đây, tình trạng mọi người đều tu luyện trong giới tu tiên cũng là vì có sự phổ cập linh dược sơ cấp có thể tôi luyện ra thể chất tu luyện.

Tại Nông Linh Tông, việc nuôi trồng linh dược sơ cấp chẳng có gì khó khăn, nhưng ở đây, vấn đề đầu tiên chính là nguyên liệu linh dược.

Trong không gian này, cây trồng bình thường đã quý giá, nói gì đến việc tìm kiếm các loại cây thuốc có linh tính tiên thiên cao hơn.

Giới hạn tiến hóa của linh thực phụ thuộc vào linh tính tiên thiên mà các loại thảo mộc sở hữu, nếu linh tính tiên thiên bị hạn chế, cây trồng bình thường chỉ có thể dừng lại ở linh thực cấp 3, không thể tiến hóa thành linh dược.

Tại sao cây thuốc được trồng ở nhân giới có thể chữa trị bệnh tật? Trong mắt Nông Linh Tông, chính là vì chúng có linh tính tiên thiên rất cao.

Cây trồng bình thường trồng đến cấp cao nhất linh thực cấp 3, cũng chỉ có thể phát huy một số tác dụng tăng cường cho cơ thể, chẳng hạn như bổ khí định thần.

Chỉ có linh dược mới có thể tạo ra thay đổi mang tính cách mạng đối với thể chất và việc tu luyện của con người.

Hơn nữa, nếu có thể thuận lợi trúc cơ, cô cũng cần trồng linh dược cấp cao hơn để hỗ trợ cho việc tu vi tiến cấp, con đường tu luyện mà Nông Linh Tông thực hiện có sự liên quan trực tiếp đến tiêu chuẩn tiến cấp của cây cỏ.