TN80: Sốc! Nàng Dâu Lười Biếng Thức Tỉnh, Trừng Trị Kẻ Xấu Kiếm Tiền

Chương 5.2: Xông pha

Bánh hẹ này phải là em hai làm mới ngon, Sở Trĩ Ngọc làm vị còn thiếu sót.

Có cơ hội phải để anh qua học nghề với em hai mới được.

Trời chưa tối hẳn, nhưng nhà họ Giang hôm nay ăn sớm, là để có đủ thời gian đi hủy hôn.

Tám giờ tối, Giang Tiến Binh lững thững bước vào cổng, ông ấy làm việc trong phòng lò hơi của nhà tắm công cộng, mỗi ngày việc không nặng, kiếm được lại nhiều, nên người cũng lười biếng.

Ông ấy vừa hát nghêu ngao vừa vào cửa, liếc thấy Giang Dĩ Thanh về, chưa kịp chào hỏi, đã bị Đổng Dục Hồng kéo vào nhà.

Hai vợ chồng thì thầm một hồi, rất nhanh Giang Tiến Binh đã ra ngoài, Đổng Dục Hồng cúi đầu đi theo sau.

"Thanh Thanh à, đợi bố ăn miếng bánh, chúng ta đi hủy hôn."

Nói xong, Giang Tiến Binh ngồi xuống ăn bánh ngấu nghiến.

"Đổng Dục Hồng mang thai nên đần đi, nhưng ông Giang Tiến Binh thì không, con gái cả hung hăng thế.

Nếu không ngoan ngoãn nghe lời đi hủy hôn, ngày mai nó dám tự tay lôi mẹ nó đến ủy ban phường.

Nên để con trai quý của ông sinh ra bình an, cũng để sáng mai không bị gãy tay gãy chân, ông không làm cái việc hồ đồ lấy trứng chọi đá này nữa.

Giang Tiến Binh ăn vội mấy miếng bánh, lại uống bát canh trứng đặc, lót dạ xong mới đứng dậy gọi Đổng Dục Hồng mang tiền sính lễ theo.

Giang Dĩ Thanh cũng đứng dậy đi theo.

Trên đường, Giang Tiến Binh dè dặt nói với Giang Dĩ Thanh:

"Thanh Thanh à, con cũng đừng trách bố mẹ đòi sính lễ cao trong chuyện hôn nhân của Ninh Ninh."

"Thực sự là nhà mình không khá giả."

"Sắp tới em trai con vừa sinh ra, mẹ con mất việc chưa nói, còn phải đóng phạt, cứ thế này, tiền tiết kiệm nhà mình sẽ cạn, nên chúng ta cũng khó khăn."

"Chuyện hôn nhân nhà họ Vương này bố mẹ cũng đã dò hỏi, nhà họ có tiền, chắc cũng không khắt khe với em hai con dâu."

Thấy Giang Dĩ Thanh không nói gì, Giang Tiến Binh vội vàng thêm:

"Nhưng đã con không đồng ý, thì chúng ta hủy hôn vậy."

Giang Dĩ Thanh lơ đãng gật đầu.

Trong mơ tuy họ muốn có con trai đến phát điên, nhưng cũng thật sự đã tìm hiểu kỹ hoàn cảnh nhà họ Vương.

Chỉ là, nhà họ Vương làm tốt mặt ngoài, đối với họ hàng láng giềng cũng lịch sự.

Ai ngờ được con trai cả nhà họ Vương là Vương Hải Bình lại là người nóng tính, thường xuyên đánh người vì một câu không hợp.

Trong mơ em hai đã bị Vương Hải Bình đánh chết sau khi cưới.

Loại người này, trong thế giới giấc mơ của Giang Dĩ Thanh có một định nghĩa, gọi là "siêu bạo".

Giang Tiến Binh thấy nét mặt Giang Dĩ Thanh còn tạm được, lại thăm dò nói:

"Thanh Thanh, con nói sau này Ninh Ninh và Tĩnh Tĩnh phải làm sao?"

"Cũng không thể đều theo Dương Lệ bên cạnh đi làm ăn xa phía nam được."

"Con gái nhà người ta đi xa như vậy không tốt, nếu có thể tìm cho các em việc làm ở huyện thì tốt rồi."

Giang Tiến Binh nói bóng gió, muốn hỏi xem nhà họ Sở có thể sắp xếp cho hai đứa con gái vào làm ở nhà máy cơ khí không.

Như vậy sau này cũng tiện giúp đỡ gia đình.

Giang Dĩ Thanh không cần nghĩ cũng biết Giang Tiến Binh đang tính toán gì trong đầu.

Ban đầu cô cũng định nhờ quan hệ lo lót, tìm chút việc cho hai em gái làm.

Nhưng sau khi hồi tưởng kỹ nội dung giấc mơ thì có ý khác.

Từ xe đạp biến thành xe máy, hiện giờ huyện Hoàng Vĩnh xuất hiện không ít tiểu thương, trong mơ cũng báo trước tương lai kinh tế mở cửa, là thời cơ tốt để kinh doanh kiếm tiền.

Sao không nhân thời cơ này, dẫn mấy đứa em gái ra biển lớn phiêu lưu một phen?