Mỹ Nhân Phản Diện Bị Nhóc Con Đeo Bám

Chương 14

"Chíp chíp~"

Chú chim sẻ phát ra tiếng kêu nịnh nọt, không ngừng dụi đầu vào lòng bàn tay của cô.

"Làm nũng cũng vô ích." Ứng Nha lạnh lùng từ chối không chút do dự.

Dưới sự dẫn dắt của bà lão, hai anh em nhà họ Tần ngày càng đi sâu vào một con ngõ hẻm u tối.

Không khí sống động của phố xá dần biến thành một sự ẩm ướt, lạnh lẽo, mang cảm giác ghê rợn. Cuối cùng, Tần Chi Ấu cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Bước chân của cô bé chậm lại, nhưng ngay lập tức cổ tay nhỏ nhắn của cô đã bị một bàn tay thô ráp nắm chặt.

"Đi nhanh lên!" Bà lão cúi xuống, nở một nụ cười lạnh lẽo đầy hiểm độc.

Tần Chi Ấu hoảng hốt, sợ đến mức hét lên.

"Im ngay!" Nét mặt bà lão thay đổi, bà ta đưa tay bịt miệng cô bé lại: "Tao khuyên mày ngoan ngoãn đi. Nếu không, anh trai mày bị sốt đến ngu người thì bán cũng chẳng được giá đâu."

Lời nói vừa dứt, bà ta liếc thấy bóng dáng của hai đứa con trai mình ở phía xa.

Một người phụ nữ đẹp như hồ ly tinh đang nói chuyện với hai đứa con trai của bà. Không biết cô ta đã nói gì, nhưng hai đứa con của bà đã lập tức bỏ bà để chạy theo người phụ nữ đó!

"Đại Tráng, Nhị Tráng!" Bà lão tức điên lên.

Từ trước đến nay, công việc của họ luôn được phân công rõ ràng. Bà ta phụ trách dụ trẻ con, còn hai đứa con trai sẽ trông giữ bọn trẻ.

Khi bà ta quay về, chúng sẽ ngay lập tức chuyển địa điểm và tìm cách bán đi.

Đây là lần đầu tiên hai đứa con của bà ta vì một người phụ nữ mà lơ là công việc.

Bà lão thô bạo trói hai anh em nhà họ Tần, nhét vào thùng xe tải, sau đó đuổi theo hướng hai đứa con trai vừa biến mất.

"Đại Tráng, Nhị Tráng! Hai thằng ngu tụi mày định đi đâu hả?" Bà lão vừa đuổi kịp, lập tức túm lấy từng đứa, kéo ngược trở lại.

"Con hồ ly tinh đó là ai? Hai thằng ngu mê gái! Tụi mày không trông chừng đám trẻ trong l*иg, để chúng chạy mất thì làm sao đây?"

"Hãy tránh ra." Hai đứa con trai không thèm đoái hoài đến bà ta, lạnh lùng hất bà ta ra.

Bà lão mất đà, ngã xuống đất. Bà ta ngẩn người vài giây, sau đó chửi ầm lên: "Hay quá nhỉ! Bà đây đúng là sinh ra hai đứa súc sinh! Vì một đứa đàn bà mà đến mẹ ruột cũng không cần nữa hả?!"

Hai đứa con trai không quay đầu lại lấy một lần, tiếp tục bước đi.

Bà lão ngồi bệt trên đất, ngơ ngác một lúc lâu mới hoàn hồn. Vừa chửi mắng, bà ta vừa lồm cồm bò dậy, tiếp tục đuổi theo.