Các Đại Lão Đua Nhau Cạnh Tranh Điên Cuồng Trong Nghề Thế Thân

Chương 14

Sơ Vọng Oanh lại lắc đầu.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ ư? Còn có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả mạt thế sao?

“Vậy tại sao cậu lại cố tình chọn cái tên này?”

Thang Ti Ti gần như hét lên, nhưng may mắn là cô vẫn còn chút lý trí để hạ thấp giọng, cố gắng kìm nén cảm xúc: “Cậu có biết ba chữ đó là điều cấm kỵ không? Nếu bị bọn họ nghe thấy…”

Câu nói còn chưa dứt, cô chỉ lắc đầu liên tục, như thể vừa nghĩ đến điều gì đó kinh khủng.

Sơ Vọng Oanh không hỏi thêm. Những chủ đề mà tất cả mọi người đều tránh né, có hỏi cũng không nhận được câu trả lời.

Thay vì lãng phí thời gian, chi bằng tận hưởng trọn vẹn từng phút giây hiện tại.

Cô nhẹ nhàng vỗ tay an ủi Thang Ti Ti, tiện tay đưa cho cô ấy một chiếc bánh Madeleine, sau đó cúi đầu nhấp một ngụm sô-cô-la nóng.

Hmm… hương vị vẫn chưa được như ý lắm.

Đúng lúc này, giọng của hệ thống bất ngờ vang lên trong ý thức cô.

【Nhiệm vụ 77: Hãy làm bẩn hai mục tiêu nhiệm vụ trong vòng hai giờ.】

Sơ Vọng Oanh ngẩn người, trong ý thức của mình từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng.

Tiểu Bạch kiểm tra lại, xác nhận rằng không hề nhầm lẫn.

Để thể hiện tính chuyên nghiệp của mình, Tiểu Bạch còn hiển thị cả một tấm bản đồ.

Trên bản đồ, một biểu tượng con cá nhỏ đang di chuyển ở tầng trên, còn một biểu tượng khác đứng ngay cửa ra vào.

Khi ấy, cửa lớn của đại sảnh chợt được mở ra.

Một dáng người cao lớn, uy nghiêm bước vào.

Toàn thân người đàn ông tỏa ra sức hút đầy quyến rũ của sự trưởng thành. Bộ vest được cắt may tinh tế, từ sợi tóc đến mũi giày đều toát lên vẻ sắc lạnh và thâm trầm. Sự xuất hiện của anh khiến các nam nữ trẻ tuổi trong bữa tiệc bất giác lùi sang hai bên, nhường ra một lối đi.

Sơ Vọng Oanh quay đầu nhìn về phía anh. Khác với sự chú ý của mọi người, ánh mắt cô lướt qua gương mặt của người đàn ông, sau đó dừng lại trên đỉnh đầu anh.

Biểu tượng con cá Q phiên bản hoạt hình lơ lửng trên không trung, mũi tên chỉ thẳng xuống đầu vị tổng tài của tập đoàn Thương Thị – Thương Tịch Chu.

“Anh ta đến đây làm gì? Có một tên điên như Lộc Dã đã đủ để Cao Hiên đau đầu rồi, giờ còn thêm người này…”

Thang Ti Ti vừa nuốt miếng bánh trong miệng, vừa lẩm bẩm. Nhưng cô ấy còn chưa nói hết câu thì đã bị Sơ Vọng Oanh nhét thêm một chiếc bánh su kem matcha.

Thang Ti Ti trừng mắt đầy bất mãn, ánh mắt nhìn Sơ Vọng Oanh tràn ngập sự oán trách.

Nếu cô ấy béo lên, thì tất cả đều là lỗi của người này!