Nữ Phụ Mạt Thế Tích Trữ Cầu Sinh

Chương 22: Đối Đầu Với Kẻ Phụ Tình 3

Dù sao trong trang viên của cô, cái gì cũng không thiếu, nhà cửa càng nhiều.

Sau khi thức tỉnh dị năng, Diệp Như Hề phóng thích tinh thần lực, có thể thăm dò tình hình cụ thể của không gian.

Cô phát hiện trong trang viên không chỉ có biệt thự, còn có mười dãy nhà dài, tầng một là cửa hàng, tầng hai là văn phòng, tầng ba là ký túc xá nhỏ.

Hơn nữa, tất cả các ngôi nhà trong trang viên đều có thể "di chuyển" ra thế giới bên ngoài!

Chỉ là khi những ngôi nhà này ra ngoài, không còn nguồn cung cấp năng lượng của không gian hải đảo, phòng chứa đồ sẽ mất đi tác dụng "bảo quản". Nhưng phòng chứa đồ có rãnh năng lượng riêng, có thể dùng tinh thể xác sống, nhân của dị thú làm nguồn năng lượng cho biệt thự, phòng chứa đồ sẽ mở được chức năng bảo quản, khi nhà bị tấn công, còn có thể mở lá chắn năng lượng các thứ.

Ngoài ra, những ngôi nhà này đều được lắp bể nước lớn và tấm pin năng lượng mặt trời trên mái.

Đây cũng là lý do tại sao các ngôi nhà trong trang viên đều không quá cao, để tiện dùng tinh thần lực di chuyển ra ngoài.

Tất nhiên, muốn di chuyển nhà ra ngoài mà không trông quá khác thường, chắc chắn phải đào một hố lớn dưới đất trước, có thể chứa được tầng hầm.

Đối với dị năng giả mà nói, đào hố dễ như trở bàn tay!

Tóm lại, với trang viên hải đảo trong tay, sau này Diệp Như Hề hoàn toàn có thể xây dựng một căn cứ an toàn di động!

Khi gặp nguy hiểm vượt quá khả năng phòng thủ, chỉ cần thu cả căn cứ vào mang đi!

Nghĩ đến việc có thể tự tay xây dựng một con phố ẩm thực, Diệp Như Hề cảm thấy phấn khích tột độ.

Tất nhiên, nếu gặp món ăn ngon thích, vẫn có thể mua một ít, cất trong phòng chứa đồ cũng không bị hỏng.

Tự tay làm sao bằng được ăn đồ có sẵn?

Cho dù có thể nhờ người làm, nhỡ người đó nấu ăn bình thường thì sao?

Dù đầu bếp tương lai của cô có tay nghề rất giỏi, cũng không thể cô muốn ăn là sai bảo người ta làm ngay được, tích trữ một ít vẫn rất cần thiết.

Nghĩ vậy, Diệp Như Hề lái xe điện, đến một trung tâm thương mại gần đó, tiếp tục mua sắm.

Không chỉ giới hạn ở đồ ăn, thấy gì thích là mua, quần áo, giày dép, dây buộc tóc, bông tai, thú nhồi bông, dép đẹp các thứ, thích cái nào là mua vài bộ.

Ngay cả băng vệ sinh và quần ngủ, cũng mua một túi lớn ở siêu thị, đủ dùng trong một năm, còn nhiều hơn nữa thì để lúc khác đặt hàng trên APP mua sắm ở vài cửa hàng.

Mỹ phẩm chăm sóc da yêu thích, cũng mua trước ba bộ, còn lại mua online.

Chờ Diệp Như Hề lại một lần nữa xách hai túi lớn đồ mua sắm, đến bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại, lại tình cờ gặp Đoạn Minh Hiên và Phùng Đình Đình...

Hai người này đang diễn một màn hôn nồng nhiệt trước chiếc BMW màu đỏ cách chỗ đỗ xe của cô hai vị trí trống...

Tay Đoạn Minh Hiên đang đặt trên mông Phùng Đình Đình đang mặc váy bó! Chậc! Nhức mắt quá!

Diệp Như Hề vừa nãy tránh đi vòng là vì sợ phiền phức.

Nhưng cô đã xách đồ đi gần đến xe của mình rồi, bây giờ quay đầu lại, càng phiền phức.

Trước đây ở trường học chọn né tránh, là vì năng lực không đủ, sợ xảy ra xung đột sẽ làm tổn thương bản thân.

Bây giờ cô là dị năng giả cấp một rồi, tinh thần lực và sức mạnh đã tăng lên gấp mấy lần, dù chưa ký kết thú cưng, đối phó với vài người bình thường vẫn rất dễ dàng.

So với việc thuần túy dùng vũ lực giải quyết vấn đề, lần này vẫn dùng tinh thần lực trước đã, dù sao bãi đỗ xe ngầm có camera giám sát.

Tinh thần lực của Diệp Như Hề có độ tương thích cao với dị năng ngự thú, nhưng cũng có một số kỹ thuật thông dụng, ví dụ, ngưng tụ tinh thần lực thành sợi tơ vô hình, phóng thích ra ngoài thăm dò vật thể xung quanh hoặc ở xa.

Ví dụ, ngưng tụ tinh thần lực thành khối, đẩy vật thể không quá nặng di chuyển một chút từ xa...