Chương 21: Tiệc trung thu (6)
Ám chỉ này, Lục Nhị chắc chắn có thể nhìn ra, bởi vì cô ấy vốn đã cảnh giác với việc "được cha mẹ yêu quý" nên rất nhạy cảm với điều này. Có lẽ Lục Lục cũng vậy, sự thận trọng của cô không thua kém gì người trước. Còn hai người kia thì khó nói rồi.
Suy nghĩ của Quân Bất Phạm dừng lại ở đây, xoay quanh câu "có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của họ". Bốn chữ "bất kỳ yêu cầu nào" này khá thú vị, có nét tương đồng với "mọi yêu cầu" của điều thứ mười, nhưng vì đối tượng nhắm đến khác nhau, nên hàm ý lại gần như trái ngược hoàn toàn.
Chủ thể thực hiện "bất kỳ yêu cầu nào" là streamer, vậy thì từ chối không chỉ là từ chối bằng lời nói đơn thuần, mà phản kháng bằng vũ lực cũng là một cách từ chối, tiêu diệt "bố mẹ" là một cách từ chối hiệu quả hơn, một lần và mãi mãi - chỉ cần người làm khó tôi biến mất khỏi thế giới này, thì việc từ chối sẽ thành công rực rỡ.
Vậy nên... "bố mẹ" ban đêm là BOSS phụ bản có thanh máu, có thể solo được à?
Quân Bất Phạm cụp mi xuống, đầu ngón tay mân mê hoa văn lạnh lẽo và phức tạp trên Ngọc Liên Chi, anh nở một nụ cười rất mờ nhạt. Kết hợp với những nội dung trên, mâu thuẫn của quy tắc thứ bảy với thức ăn thừa cũng có thể giải thích được.
Người không thích ăn thịt bò là "bố" ban đêm, chứ không phải "cha" ban ngày, nên bữa sáng mới có cháo thịt bò. Tương tự, người không thích ăn cần tây là "mẹ" ban ngày, chứ không phải "mẹ" ban đêm, nên bữa tối mới có món cần tây xào.
Từ đó còn có thể suy ra một quy tắc tiềm ẩn: Giờ ăn tối là sau 10 giờ tối.
Nói cách khác, e rằng tối nay bọn họ sẽ phải chịu đói mà vượt qua đêm đầu tiên nguy hiểm nhất. Đương nhiên, Quân Bất Phạm không cần phải chịu đói cùng đồng đội tạm thời, bởi vì lần rút thăm trúng thưởng trước anh đã rút được một phiếu đổi thực phẩm thông dụng, có thể đổi bất kỳ loại thực phẩm nào trong hệ thống.
Xem ra "rác" trong kho phần thưởng cũng không phải là rác thật, dùng đúng chỗ thì cũng không kém gì cây “gậy” đánh chó... À không, Ngọc Liên Chi của anh.
Loại quy tắc thứ ba là hai điều thứ tám và thứ mười, sử dụng cụm từ "bố mẹ". Qua hai loại quy tắc trước, Quân Bất Phạm có thể khẳng định, bối cảnh của điều thứ tám chắc chắn là sau 10 giờ tối. Điều quy tắc này thoạt nhìn rất mâu thuẫn, vừa nói trong nhà không có mèo, lại nói mẹ nuôi mèo, có thể trò chuyện với bà ta về con mèo bà ta nuôi, nếu đề nghị muốn gặp mèo, bà ta sẽ cảm thấy rất vui.
Nhưng nếu đổi một cách nghĩ khác, thì "mèo" này không phải là "mèo" kia thì sao?
Con mèo thật sự thì không có trong nhà, nhưng lại tồn tại một thứ khác mà "mẹ" coi là mèo, bà ta rất thích những con "mèo" này, cũng sẵn lòng chia sẻ với người khác, vậy "mèo" đó sẽ là gì?
Mèo = thú cưng còn sống = sự tồn tại yếu ớt có thể tùy ý đùa giỡn =...
Vòng cuối cùng của phương trình không nằm ngoài dự đoán mà rơi vào "streamer". Sinh vật sống yếu ớt duy nhất trong thế giới phó bản kinh dị, ít nhất là sinh vật sống yếu ớt trong mắt quỷ, chỉ có streamer, chỉ có "những đứa trẻ" trong mắt "mẹ" ban ngày.
Như vậy, câu "họ sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con cái" tưởng chừng như phi lý trong điều thứ mười cũng có thể hiểu được. "Bố mẹ" ban đêm không coi streamer là "con cái" mà là mèo do "mẹ" nuôi. "Con cái" mà họ yêu thương, nghe lời răm rắp lại là một con quỷ khác, có lẽ lúc này nó đang trốn ở một góc nào đó trong căn nhà nhỏ này, chờ đợi màn đêm buông xuống, chờ đợi "bố mẹ" trở về bên nó, hoặc bên bọn chúng.
Xem ra rất có thể trong căn nhà nhỏ này còn tồn tại một BOSS ẩn hoặc một nhóm quỷ ẩn khác, chúng chỉ xuất hiện sau 10 giờ tối, vị trí làm mới tạm thời chưa rõ. Điều này cũng có thể giải thích điều thứ nhất trong quy tắc có đề cập đến "trên tầng hai có phòng ngủ chính và bốn phòng cho khách".
Nếu streamer thật sự là con của chủ nhà, thì tại sao trong nhà lại chỉ có phòng cho khách, mà không có phòng riêng của họ?
Lúc này, mười điều quy tắc đã được phân tích xong, bản đồ chính và bản đồ ẩn được phác họa rõ ràng trong đầu Quân Bất Phạm. "Nhà" ban ngày là bản đồ chính, không khác gì thế giới bình thường, thậm chí còn tuyệt đối an toàn với điều kiện không vi phạm quy tắc.
Ở đây, ngay cả "cha mẹ" cũng bị hạn chế bởi [Gia Quy] phải hành động trong phạm vi cho phép của quy tắc. "Nhà" ban đêm là phần chính của bản đồ ẩn, sẽ bao phủ bản đồ chính sau 10 giờ tối, hầu như tất cả quỷ, sự kiện kỳ quái đều tồn tại ở đây, mức độ nguy hiểm so với bản đồ chính tăng lên gấp bốn lần.
Có thể nói, chỉ cần sau 10 giờ đêm mà streamer không ngủ say như chết, thì mỗi giây đều rất nguy hiểm. Điều này cũng có nghĩa là, nếu có nhu cầu khám phá phòng của "cha mẹ" thì tốt nhất nên thực hiện vào ban ngày.
Không, cũng không đúng. Nếu "nhà" ban đêm là bản đồ ẩn, vậy nếu anh muốn nâng độ khám phá của cả "bản đồ cũ" và "bản đồ ẩn" lên 100%, thì phải lục soát "nhà" ở cả hai thời điểm. Có thể dự đoán được rằng, một số đạo cụ và thông tin đặc biệt sẽ chỉ làm mới trong bản đồ cụ thể, bên trong có thể ẩn giấu manh mối để vượt ải.
Đây chính là độ khó và dung lượng của câu chuyện kinh dị cấp C sao. Nghĩ đến đây, tất cả thông tin trong [Gia Quy] đều được Quân Bất Phạm phân tích không còn sót lại gì. Có trong tay một lượng lớn thông tin, cho dù vẫn chưa có manh mối về điều kiện hoàn thành nhiệm vụ chính, anh vẫn thở phào nhẹ nhõm. Quân Bất Phạm thở nhẹ ra một hơi, xoa bóp thái dương hơi đau nhức sau khi tập trung suy nghĩ cao độ, ý nghĩ chợt lóe lên, anh lập kế hoạch cho hành động tiếp theo.