Mặc dù cảm thấy có lỗi vì đã lơ là Chân Giai Nhân, nhưng Thẩm Dịch Bác cho rằng Chân Giai Nhân sẽ hiểu cho anh.
Thẩm Dịch Bác không ngờ rằng, anh lại nhìn thấy Chân Giai Nhân đang ăn tối hẹn hò với Đỗ Quân Nghị, hai người còn nói nói cười cười.
Lúc đó, Thẩm Dịch Bác tức giận vô cùng, muốn kéo Chân Giai Nhân đi.
Nhưng không ngờ bạn gái của mình lại cùng với một người đàn ông khác lên án anh.
Chân Giai Nhân oán trách anh: "Anh chẳng quan tâm gì đến em, nhân viên trong công ty anh coi thường em, anh cũng coi thường em!"
Đỗ Quân Nghị chỉ trích anh: "Chân Giai Nhân là một người phụ nữ tốt, anh không biết trân trọng, vậy để tôi trân trọng cô ấy!"
Đồng thời, Chân Giai Nhân nói với vẻ chính trực: "Em và Đỗ Quân Nghị từ trước đến nay luôn trong sạch, anh đừng bôi nhọ tình bạn thuần khiết giữa chúng em!"
Tình bạn thuần khiết?
Cô ta và Đỗ Quân Nghị đều đã ra ngoài hẹn hò rồi, Đỗ Quân Nghị còn nói thẳng ra sẽ trân trọng cô ta, sao cô ta còn có thể nói ra mấy chữ tình bạn thuần khiết? Chẳng lẽ cô ta không biết Đỗ Quân Nghị có ý đồ khác với cô ta sao?
Trong sạch?
Đúng, Thẩm Dịch Bác tin rằng Chân Giai Nhân và Đỗ Quân Nghị vẫn còn trong sạch, hai người không ôm ấp, không hôn hít, cũng không lên giường. Nhưng điều đó có thể chứng minh rằng giữa một người đàn ông và một người phụ nữ là hoàn toàn trong sạch sao?
Trong sạch?
Lời này nói ra, rốt cuộc là đang lừa anh, hay là đang tự lừa dối mình?
Mối quan hệ giữa Thẩm Dịch Bác và Chân Giai Nhân rơi vào trạng thái đóng băng.
Thật lòng mà nói, Thẩm Dịch Bác không cảm thấy mình có chỗ nào có lỗi với Chân Giai Nhân. Ngoài việc dạo này vì công việc công ty quá bận rộn mà lơ là cô ta, Thẩm Dịch Bác tự thấy mình là một người bạn trai tốt.
Thẩm Dịch Bác hoàn toàn không hiểu tại sao Chân Giai Nhân lại oán trách anh, chỉ trích anh, thậm chí còn đến công ty đối thủ của Thẩm thị làm việc, còn hẹn hò với Đỗ Quân Nghị để chọc tức anh.
Thẩm Dịch Bác thật sự không biết, rốt cuộc mình đã làm gì không tốt, làm gì không đúng? Sao Chân Giai Nhân lại oán trách anh nhiều như vậy?
Thẩm Dịch Bác không hiểu, rốt cuộc là vì sao Chân Giai Nhân lại cảm thấy anh không quan tâm cô ta, cảm thấy anh coi thường cô ta? Chẳng lẽ anh lại yêu đương, thậm chí quyết định kết hôn với một người phụ nữ mà anh coi thường sao?
Còn việc Chân Giai Nhân nói nhân viên Thẩm thị coi thường cô ta, Thẩm Dịch Bác cũng cảm thấy rất vô lý, nhân viên công ty sao có thể coi thường vị hôn thê tương lai của tổng giám đốc chứ?
Nịnh bợ, hâm mộ, ghen tị còn không hết, sao có thể coi thường được?
Huống hồ, Chân Giai Nhân đã từng gây ra bao nhiêu phiền phức không đáng có cho công ty, nếu là nhân viên bình thường thì đã sớm không thể làm việc ở công ty nữa rồi. Chính vì cô ta là bạn gái của anh, nên mới có thể đổi hết vị trí này đến vị trí khác.
Thẩm Dịch Bác không biết là do mình làm chưa đủ tốt, hay là Chân Giai Nhân quá nhạy cảm.
Trước đây Thẩm Dịch Bác thích sự tự trọng tự ái của Chân Giai Nhân, nhưng bây giờ anh lại phát hiện, Chân Giai Nhân đã tự trọng đến mức tự ti, nên đến một chút ý kiến của người khác cũng không chịu nổi.
Anh và Chân Giai Nhân có thật sự không hợp nhau không? Họ còn có thể tiếp tục hay không?
Không nói đến việc Chân Giai Nhân thất vọng về anh, Thẩm Dịch Bác cũng cảm thấy thất vọng về Chân Giai Nhân.
Tại sao cô ta không chịu thông cảm cho anh một chút?
Ngay lúc Thẩm Dịch Bác hy vọng cả hai đều có thể bình tĩnh lại hoàn toàn, thì Thẩm thị đã thua Đỗ thị trong một cuộc đấu thầu quan trọng, hơn nữa giá mà Đỗ thị đưa ra chỉ thấp hơn Thẩm thị một chút xíu.
Cần biết rằng, để chuẩn bị cho cuộc đấu thầu này, Thẩm thị đã bắt đầu chuẩn bị từ vài tháng trước, thành lập riêng một nhóm dự án, tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.
Tuy nhiên, cuộc đấu thầu lại thất bại, đối với Thẩm thị mà nói, đây quả là một đòn giáng mạnh.
Mặc dù điều này không khiến Thẩm thị sụp đổ, nhưng lợi thế trước đây của Thẩm thị so với Đỗ thị đã bị xóa bỏ, thậm chí Thẩm thị còn có dấu hiệu bị Đỗ thị vượt mặt.
Đối với Thẩm Dịch Bác, đây quả là một đòn giáng, nhưng anh có tự tin sẽ dẫn dắt Thẩm thị vượt qua cú sốc này, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Điều thực sự khiến Thẩm Dịch Bác không tin được là, người đã ba lần bốn lượt khiến Đỗ thị thắng Thẩm thị, làm rò rỉ bí mật của Thẩm thị lại chính là bạn gái của anh, Chân Giai Nhân.
Chuyện này mới thực sự khiến Thẩm Dịch Bác bị đả kích nặng nề.
Thẩm Dịch Bác không ngờ rằng, người khiến Thẩm thị chịu tổn thất lớn như vậy lại là bạn gái của mình.
Đối với anh, Thẩm thị chính là ngôi nhà thứ hai, Thẩm Dịch Bác rất quan tâm đến Thẩm thị, vì vậy khi biết Thẩm thị bị tổn thất nặng nề là do mình, Thẩm Dịch Bác mới đau khổ như vậy.
Chắc chắn Chân Giai Nhân không phải cố ý tiết lộ bí mật của Thẩm thị, khiến Thẩm thị bị thiệt hại nặng nề. Chân Giai Nhân không phải là người phụ nữ xảo quyệt như vậy.
Chỉ là khi cô ta còn ở Thẩm thị đã nghe lỏm được đôi chút, rồi lại vô tình tiết lộ một số tình hình của Thẩm thị khi than phiền về Thẩm thị và bạn trai với Đỗ Quân Nghị.
Đỗ Quân Nghị không phải kẻ ngốc, từ lời nói của Chân Giai Nhân đã suy đoán ra bí mật của Thẩm thị, hoặc anh ta cố tình dẫn dắt Chân Giai Nhân nói thêm về tình hình của Thẩm thị, điều này mới khiến Đỗ thị ba lần bốn lượt áp đảo Thẩm thị.
Và Đỗ Quân Nghị cũng nhờ vào những quyết định chính xác liên tiếp mà củng cố vị trí của mình, Đỗ lão gia cũng càng có ý định lập Đỗ Quân Nghị làm người thừa kế.
Đỗ Quân Nghị đã nhận được rất nhiều lợi ích từ việc này.
Còn Chân Giai Nhân lúc đầu khi biết mấy lần Thẩm thị thất bại là do mình, quả thực rất áy náy, thậm chí còn đi chất vấn Đỗ Quân Nghị.
Tuy nhiên Đỗ Quân Nghị rất giỏi ăn nói, có thể nói đen thành trắng, hơn nữa Chân Giai Nhân vốn đơn thuần, lại dễ dàng tha thứ cho Đỗ Quân Nghị.
Chân Giai Nhân vì lỗi lầm của mình mà cố gắng lấy lòng Thẩm Dịch Bác, nhưng làm sao Thẩm Dịch Bác có thể dễ dàng chấp nhận sự lấy lòng của Chân Giai Nhân, tha thứ cho cô ta chứ?
Thẩm Dịch Bác quả thực thích Chân Giai Nhân, nhưng Thẩm thị là tâm huyết của cha mẹ anh. Thời gian thành lập Thẩm thị gần bằng tuổi của Thẩm Dịch Bác, từ nhỏ đến lớn, thời gian Thẩm Dịch Bác ở Thẩm thị thậm chí còn nhiều hơn thời gian ở nhà, tình cảm của Thẩm Dịch Bác dành cho Thẩm thị rất sâu đậm.
Khi biết nguyên nhân khiến Thẩm thị bị đả kích là do mình, Thẩm Dịch Bác bắt đầu nghi ngờ, liệu Chân Giai Nhân có thực sự có thể cùng anh đi hết cuộc đời hay không?
Việc lúc đầu Thẩm Dịch Bác thích Chân Giai Nhân như vậy, là không thể tách rời khỏi tình cảm sâu đậm và thủy chung của cha mẹ anh.
Năm xưa gia cảnh mẹ Thẩm rất khó khăn, cha mất sớm, mẹ thường xuyên đau ốm.
Mẹ Thẩm không chỉ phải lo cho gia đình, mà còn phải chăm sóc em trai nhỏ, đến khi mẹ mất, mẹ Thẩm càng như chị cả gánh vác cả gia đình, một mình vất vả nuôi nấng em trai. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng mẹ Thẩm vẫn luôn lạc quan tích cực.
Năm xưa gia cảnh cha Thẩm cũng rất bình thường, sau khi kết hôn với mẹ Thẩm, cuộc sống rất vất vả, nhưng hai vợ chồng cùng nhau phấn đấu, nỗ lực, mới có Thẩm thị ngày hôm nay.
Cha Thẩm, mẹ Thẩm cùng nhau trải qua hoạn nạn, cùng nhau hưởng giàu sang, tình cảm sâu đậm, mấy chục năm vẫn không hề thay đổi.
Điều này cũng khiến Thẩm Dịch Bác ngưỡng mộ và mong muốn tìm được một người vợ giống như mẹ mình.
Khi gặp Chân Giai Nhân, Thẩm Dịch Bác thực sự nghĩ rằng cô ta chính là người đó. Giống như mẹ mình, dù xuất thân nghèo khó nhưng cô ta rất lương thiện và kiên cường.
Dù sau này Thẩm Dịch Bác phát hiện Chân Giai Nhân không thể trở thành trợ thủ đắc lực trong sự nghiệp của mình, nhưng nếu cô ta có thể hoàn toàn trở thành một người vợ hiền mẹ đảm thì cũng không tệ.
Cho đến khi một loạt sự việc xảy ra, Thẩm Dịch Bác mới cảm thấy có lẽ ngay từ đầu anh đã sai.
Anh đã tìm kiếm người bạn đời lý tưởng trong lòng mình dựa trên tiêu chuẩn của mẹ, và đặt Chân Giai Nhân vào hình mẫu lý tưởng đó.
Nhưng sự thật là, Chân Giai Nhân không phù hợp với anh.
Vì vậy, mặc dù Chân Giai Nhân đã nhiều lần xin lỗi và thậm chí nịnh nọt Thẩm Dịch Bác vì những sai lầm của mình, nhưng Thẩm Dịch Bác đã quyết định chia tay với cô ta.
Do đó, Thẩm Dịch Bác đối xử với Chân Giai Nhân rất lạnh nhạt.
Chân Giai Nhân đau khổ đến tột cùng, rồi ngã vào vòng tay của Đỗ Quân Nghị.
Trong mắt người ngoài, Thẩm Dịch Bác không chỉ bị đả kích trong sự nghiệp mà bạn gái còn ngã vào vòng tay của đối thủ cạnh tranh, thật sự rất thất bại, rất đáng thương.
Còn Đỗ Quân Nghị, không chỉ sự nghiệp thành công rực rỡ mà còn được mỹ nhân để mắt, thật sự rất có thủ đoạn.
Đọc đến đây, Lâm Lạc đã biết Đỗ Quân Nghị rất nham hiểm, còn Chân Giai Nhân thì nhạy cảm đến mức bệnh hoạn, nói tóm lại là có vấn đề.
Nói thẳng ra, nếu Chân Giai Nhân không chịu nổi một chút ý kiến, một chút phê bình, một chút khinh miệt của người khác thì cô ta thực sự nên nghe lời Thẩm Dịch Bác, đừng ra ngoài xã hội làm việc, an phận ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm là được rồi.
Trên đời này, không ai có thể hoàn hảo, luôn có người có ý kiến với bạn, nói xấu sau lưng bạn, ngay cả trong môi trường học đường tương đối đơn thuần cũng sẽ xuất hiện tình trạng bài xích, chèn ép.
Nếu thần kinh nhạy cảm đến mức không chịu nổi điều này thì cô ta nên tìm một con đường khác phù hợp với mình, chứ không phải cứ đâm đầu vào con đường chết, rồi lại phát hiện càng đi càng khó chịu.
Vừa nhạy cảm lại tự ái cao, Chân Giai Nhân cảm thấy làm vợ hiền mẹ đảm sẽ bị coi thường, lại quay sang đầu quân cho công ty của đối thủ cạnh tranh của bạn trai, đây quả thực không phải là việc người bình thường có thể làm.
Chân Giai Nhân cảm thấy Thẩm Dịch Bác không đủ quan tâm, không đủ yêu cô ta, sau này cô ta sẽ biết mình đã sai lầm đến mức nào.
Đỗ Quân Nghị là người như thế nào thì đã rõ ràng rồi, chỉ có Chân Giai Nhân là không nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta, coi anh ta là người tốt.
Đến khi Chân Giai Nhân không còn giá trị lợi dụng nữa, Đỗ Quân Nghị còn "yêu" Chân Giai Nhân được bao lâu?
Đến lúc đó, Chân Giai Nhân sẽ biết mình đã đánh mất điều gì.
Theo Lâm Lạc, chỉ cần là một người phụ nữ có chút trí tuệ cảm xúc thì sẽ không chọn Đỗ Quân Nghị mà bỏ Thẩm Dịch Bác.
Xét về cấu trúc gia đình, gia đình Thẩm Dịch Bác đơn giản, còn gia đình Đỗ Quân Nghị thì đầy rắc rối.
Xét về tài sản, Thẩm thị và Đỗ thị ngang nhau, nhưng Thẩm Dịch Bác đã là chủ nhân của Thẩm thị, còn Đỗ Quân Nghị vẫn phải cạnh tranh với người em trai cùng cha khác mẹ.
Xét về nhân phẩm, Thẩm Dịch Bác ngay thẳng, còn Đỗ Quân Nghị thì gian xảo, nham hiểm...
Đáng tiếc là, Chân Giai Nhân không nhìn thấy tấm chân tình của Thẩm Dịch Bác mà chỉ nghe được những lời ngon tiếng ngọt của Đỗ Quân Nghị.