Chỉ là ông ta không ngờ mình đã chọc giận loại người nào.
Còn Chiêm Nhược biết ai đã gϊếŧ cô, thế lực đó mạnh đến mức nào, vì vậy Chiêm Đông Viễn chắc chắn phải chết, hơn nữa cái chết của ông ta là lẽ đương nhiên, không hề có dấu vết của một vụ gϊếŧ người.
Vậy thì vấn đề là, thi thể của cô rốt cuộc ở đâu?
——————
Sau khi lục lọi những đồ vật mà Chiêm Đông Viễn để lại, Chiêm Nhược không tìm thấy manh mối nào khác, cơ thể này quá yếu, mệt mỏi cộng với trời đã khuya, cô chỉ có thể tạm dừng việc này, chuẩn bị cho nhiệm vụ của hệ thống.
Cô nằm trên giường chờ đợi, hệ thống gửi cho cô tin tốt.
"Người tham gia nhiệm vụ lần đầu tiên đều có một gói quà tân thủ hỗ trợ."
Chiêm Nhược khá mong đợi điều này, sau khi nhận được gói quà liền mở ra, rồi cô im lặng.
Một cây cờ lê.
Giọng điệu của hệ thống cứng nhắc: "Đây không phải là cây cờ lê bình thường, cô có thể mang theo, cùng với linh hồn của cô."
Ồ? Điều này cũng không tệ.
Kim giây của đồng hồ vừa đúng 12 giờ, đinh, tiếng chuông đồng nặng nề và cổ xưa vang lên trong đầu cô, ngay sau đó, cô cảm thấy linh hồn của mình đi vào một vùng trắng xóa, thế giới trắng xóa đang di chuyển.
Cũng không biết là vài giây, hay mười mấy giây.
Dù sao chỉ trong chốc lát, thế giới màu trắng biến mất.
Hoàn toàn tối đen.
——————
Chiêm Nhược tỉnh dậy trong một cơ thể khác.
Đang ở trên giường.
Ổn định lại tâm lý, việc đầu tiên là sờ thấy cây cờ lê trong tay, nhưng cảm giác cầm nó hơi lạ.
Cảm giác này không đúng.
Đây là thân hình cao lớn, vạm vỡ của một người đàn ông ư?
Bàn tay nhỏ quá.
Chiêm Nhược theo bản năng sờ xuống giữa hai chân.
Ể?
***
Yếu ớt, tối đen, đau họng.
Mọi cảm giác lẫn lộn với ký ức của nguyên chủ ùa về, Chiêm Nhược không khỏi im lặng, hỏi hệ thống: "Cậu không nói với tôi mục tiêu không phải là Chu Hiến cao to vạm vỡ, mà là em họ của anh ta."
Cô muốn là Chu Hiến cao mét tám, vạm vỡ, chứ không phải thiếu nữ 15 tuổi Triệu Cảnh Tú vừa trải qua tai nạn xe hơi ba tháng trước dẫn đến mù tạm thời và dây thanh quản hơi bị tổn thương.
Hệ thống: "Cô cũng không hỏi, nhưng mà dù cô hỏi tôi cũng sẽ không nói."
Chiêm Nhược: "Vậy phạm vi ba mươi km không nhất định nhắm vào bản thân mục tiêu, mà cũng có thể là người liên quan đến mục tiêu? Ví dụ như Chu Hiến?"
Hệ thống xác nhận lời nói của cô.
Chiêm Nhược cũng không có tâm trạng tiếp tục hỏi, tình hình hiện tại là mẹ của Triệu Cảnh Tú đã chết trong vụ tai nạn xe hơi để bảo vệ cô ấy, để lại một người cha dượng Triệu An không ở trên xe.