Thế Giới Như Thể Đã Mở Bản Beta

Chương 14: Vương quốc Biveste

Học viện Thiên Không trên danh nghĩa không can thiệp vào chính trị, nhưng phần lớn thành viên của học viện đều giữ những vị trí trọng yếu trong vương quốc Biveste, mà Byrnoma – Đại Hiền Giả của học viện – chính là người có ảnh hưởng lớn nhất.

Không ai biết cậu phân bổ thời gian như thế nào. Hiện tại, khi Nữ hoàng tạm thời không thể nắm quyền, Đại Hiền Giả không chỉ công bố hàng chục nghiên cứu mỗi năm, mà còn kiểm soát chặt chẽ hướng đi chính trị của vương quốc Biveste. Từ quân sự, chính trị, ngoại giao đến kinh tế, tất cả đều nằm trong sự điều hành của cậu, khiến cả vương quốc như được bao bọc dưới đôi cánh của cậu.

Việc thúc đẩy lập pháp đối với Byrnoma mà nói chỉ là chuyện trong tầm tay. Đại Công tước, người nắm quyền kiểm soát nghị viện, vốn là học trò của cậu và từ trước đến nay luôn nhất mực tuân theo sự chỉ dẫn của Đại Hiền Giả.

Chính vì vậy, trong lòng dân chúng, Byrnoma được ca ngợi như một vị thần, một Hiền giả đã bảo vệ và che chở cho vương quốc Biveste qua bao thế hệ…

Cậu là ánh sáng vinh quang bất diệt, là chiếc vương miện của vương quốc.

Nói một cách khác, cậu chính là Nhϊếp chính vương của vương quốc này.

Sắc mặt của Ellowen có chút khó coi. Nếu Hiền giả tập sự Carrie chỉ biết rằng yêu tinh là chủng tộc nổi tiếng với sự chuẩn xác, thì Ellowen, người đã đọc qua nhiều tài liệu lịch sử, hiểu rõ rằng thứ nổi danh không kém sự chuẩn xác ấy chính là khả năng kiểm soát đáng sợ của yêu tinh.

Hắn không thể không thừa nhận rằng mọi hành động của Byrnoma đều hợp pháp và đúng quy chuẩn. Cậu thậm chí có thể thông qua luật pháp để mở đường cho các dự án học thuật của mình. Nhưng điều này vẫn không ngăn được Ellowen cảm thấy như có gì đó bất thường.

Cả vương quốc Biveste… không, với tầm ảnh hưởng của Byrnoma, phải nói rằng cả thế giới này. Trong mắt vị yêu tinh đang cầm chiếc kéo bạc kia, thế giới chẳng lẽ chỉ là một chậu cây cảnh nhỏ trên bàn làm việc hay sao?

Một chậu cây cảnh mà yêu tinh ấy cẩn thận tỉa tót, chăm sóc từng nhành lá, bỏ ra trăm lần tâm huyết để nuôi dưỡng.

Và nhờ vậy, chúng sinh trên thế giới này mới được hưởng phúc lành.

Đôi khi, Ellowen không thể không nghĩ như vậy.

Trong khi Ellowen còn đang suy nghĩ miên man, Byrnoma lại chẳng hề nhận ra mình vừa nói ra điều gì khiến người khác phải kinh ngạc. Ngược lại, cậu đang tự trách bản thân vì đã không chuẩn bị sẵn các quy định pháp lý liên quan trước khi đề xuất nghị đề. Không được thông qua là điều dễ hiểu. Nhưng cậu nhất định sẽ cẩn thận hơn trong lần tới, và vào kỳ họp nửa năm sau…

Vừa nghĩ, Byrnoma vừa tiếp tục bước về phía trước. Nhưng chưa đi được bao xa, một cơn chóng mặt đột ngột ập đến.

… Âm thanh ồn ào quen thuộc vang lên trong đầu cậu.

[Xẹt… xẹt xẹt…]

[Thông báo—lại xảy ra chuyện rồi!]

[Trời đất ơi! Tôi cứ nghĩ họ chỉ công bố một phần cốt truyện để làm nóng, cùng lắm thêm thông tin thử nghiệm nội bộ thôi. Ai mà ngờ được… công bố thử nghiệm công khai lớn như thế này, sao không thông báo sớm hả trời! Cái buồng giả lập của tôi còn đang trên đường vận chuyển đây này!]

[Họ đã thử nghiệm nội bộ chưa? Tôi không tin! Vì họ không mời tôi!]

[Tôi chỉ biết là còn bảy ngày! Chỉ bảy ngày nữa là công khai rồi! Bất ngờ quá! Tuyệt vời quá!]

[Cái gì mà chỉ còn bảy ngày, phải nói là vẫn còn bảy ngày! Cái thế giới thực tệ hại này, tôi không muốn ở thêm một ngày nào nữa!]

[Tuyệt vời!《Rồng và Đại lục Aldena》khởi động nào!]

Ellowen và hai người còn lại chưa kịp phản ứng thì đã thấy Byrnoma bước thêm vài bước, thân hình cậu đột ngột nghiêng mạnh, và cái đầu quý giá kia “cốp” một tiếng rõ to vào bức tường bên cạnh.

“Byrnoma!”

“Đại Hiền Giả!”

“Cái đầu của ngài ấy!”

Moore và Carrie hoảng hốt, hoàn toàn quên đi sự khác biệt về thân phận hay chủng tộc, lập tức chạy đến đỡ lấy Byrnoma. Ellowen ban đầu cũng định lao tới, nhưng khi thấy Moore đã giữ được cậu, hắn ép mình phải bình tĩnh lại. Sau khi nhìn quanh một lượt, hắn nhanh chóng chỉ về một hướng.