Kết Hôn Với Em Đi, Em Siêu Ngoan Luôn

Chương 5

Nói xong, cậu đăng nhập vào tài khoản và khởi động Buông Xuống.

Trên màn hình hiện lên giao diện màu đen, hai chữ “Buông Xuống” từ từ xuất hiện. Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai cậu: “Chào mừng bạn đến với Buông Xuống!”

Bản cập nhật tháng mới hiện ra, nào là sự kiện đánh quái nhận vàng, nào là khuyến mãi trang phục bạch kim giảm nửa giá. Cậu nhanh tay tắt hết mấy cửa sổ quảng cáo lấp lánh, rồi bấm vào ghép trận.

Hôm nay, vì đội tuyển Hoa Quốc vừa giành chức vô địch, nhiều game thủ kỳ cựu đã quay trở lại. Ngày thường phải đợi đến 10 phút mới tìm được trận, hôm nay chỉ mất 3 phút đã ghép thành công.

Xếp trận xong là bước chọn vị trí.

Buông Xuống là một game chiến thuật đồng đội. Bản đồ có ba đường: trên, giữa và dưới. Ở giữa là khu rừng chứa tài nguyên, mỗi đường đều cần dẫn lính đẩy trụ.

Người chơi được chia thành các vai trò: đường trên, đường giữa, đi rừng, hỗ trợ và xạ thủ (AD).

Đường giữa như tên gọi là đi khu vực trung tâm, đi rừng kiểm soát tài nguyên và phụ thuộc khá nhiều vào quyền kiểm soát đường giữa. Xạ thủ cùng hỗ trợ phụ trách đường dưới.

Cậu không thích phối hợp với đồng đội, thường chọn đường trên để tự mình phát triển.

[Hôm nay tìm trận nhanh thật!]

[Tôi tìm trận có 2 phút là xong!]

[Mọi người còn vào được à? Tôi chẳng vào nổi luôn!]

Chọn xong vị trí, cả đội bắt đầu chọn tướng. Buông Xuống có hơn 100 tướng, cậu tùy tiện chọn “Đầu Chó.”

“Đầu Chó” là một tướng cận chiến, máu trâu, tốc đánh nhanh.

Cả đội xuất hiện ở suối hồi phục, từng người tiến về đường của mình.

Cậu đến trụ đầu tiên ở đường trên – một trụ phòng thủ ngoại vi – rồi bắt đầu farm lính để tích lũy trang bị.

Giai đoạn đầu khá thuận lợi, nhưng xạ thủ lại chơi quá tệ. Dù biết rõ tướng đi rừng đối phương đang ở đường dưới, cậu ta vẫn cố lao lên trụ địch. Cậu tiện tay gõ hai chữ:

[South]: Đừng phí.

Câu này nghe có vẻ lịch sự, nhưng xạ thủ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, liền spam vài câu chửi thề.

Ninh Nam Châu là người khá lịch sự, nhưng lần này cũng không nhịn được mà đáp trả:

[South]: Suốt ngày chỉ biết mấy câu đó. Gọi bố cậu dậy thì có ích gì không? Mẹ nó, cậu tưởng tôi muốn có một thằng con như cậu à? Đứng ở suối thì con chó kéo chuông còn hữu dụng hơn.

[South]: Cậu với lính khác nhau mỗi chỗ là có thể hồi sinh. Nhưng không đúng lắm, vì lính ít ra còn đánh được vài phát rồi chết. Cậu thì cứ feed free cho team địch.

[South]: Ồ, giờ mới biết im lặng à? Đi dạo lâu vậy, tính tìm chỗ thích hợp làm nghĩa trang à?

[66666]

[Đi rừng làm gì mà trêu người ta thế!]

[Chửi chất lượng quá!]

Vương Tiên Sinh – chủ kênh livestream nổi tiếng – khi thấy từ khóa này lên hot search, tò mò bấm vào xem. Vừa mở kênh stream, anh ta nhìn thấy cảnh tượng đầy kịch tính.

Bình luận viên vừa thao tác vừa "phun" đồng đội với tốc độ đáng kinh ngạc, đến mức khiến họ treo máy.

Trong phòng livestream, khán giả không ngừng trầm trồ khen ngợi.

Công việc chính của Vương Tiên Sinh là giáo viên, trong đầu anh ta ngay lập tức nảy ra ý nghĩ về việc những streamer như vậy có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Anh ta định bấm nút báo cáo.