[Gửi admin tâm sự, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình và mong được ẩn danh.]
[Tôi đã kết hôn với chồng được 4 năm. Tôi là người miền Nam, còn anh ấy là người miền Bắc, anh lớn hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi cưới nhau qua sự mai mối của gia đình, trước khi cưới tôi thậm chí chưa từng yêu ai, nhưng anh lại từng có một vị hôn thê suýt cưới.]
[Gia đình tôi có điều kiện kinh tế khá tốt, còn anh thì đã lớn tuổi nên rất sốt ruột về chuyện cưới xin. Dưới sự thúc ép của hai bên gia đình, chúng tôi đã nhanh chóng kết hôn.]
[Sau khi cưới, tôi mới phát hiện căn hộ mà anh chuẩn bị làm nhà cưới lại nhỏ đến đáng thương, còn chưa bằng một nửa nhà bố mẹ tôi.]
[Ở nhà anh chưa bao giờ làm việc nhà, không đưa cho tôi một xu nào, chứ đừng nói đến chuyện khác.]
[Anh chẳng bao giờ dịu dàng với tôi, nếu có thể không đυ.ng đến tôi thì anh sẽ không đυ.ng. Chúng tôi sống ly thân sau khi cưới, và tôi vẫn cố chịu đựng tất cả điều đó.]
[Sinh nhật năm nay, anh ở nơi khác, chỉ gửi cho tôi một viên đá hình trái tim làm quà. Tôi thậm chí còn không thấy mặt anh.]
[Tôi muốn ly hôn, nhưng gia đình tôi lại nói tôi vô lý, cấm tôi nhắc đến hai chữ “ly hôn.” Admin, có phải tôi đang vô lý thật không?]
Một buổi tối hè oi ả không gió, bài đăng ẩn danh trên Weibo này đã làm dậy sóng dư luận.
Cư dân mạng vốn luôn “đóng quân” tại khu vực chuyên chỉ trích đàn ông tồi tệ lập tức cầm lấy "vũ khí" bàn phím và bắt đầu một cuộc chiến luận tội chồng của người phụ nữ này.
[Cô lấy anh ta vì cái gì? Vì anh ta già à? Vì anh ta vừa keo kiệt, vừa nghèo, vừa lười?]
[Đây là series loại đàn ông như này cũng có vợ phải không?]
[Anh ta không phải gay đấy chứ? Tôi có một người bạn từng bị lừa cưới, hoàn cảnh giống y hệt cô.]
[Viên đá hình trái tim đừng vứt, gom đủ bảy viên có khi triệu hồi được rồng thần đấy.]
[Có những bậc cha mẹ chẳng bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của con gái, cứ coi con gái là nước đổ đi. Cô nên tự lo cho bản thân thôi.]
[Tôi đoán người yêu cũ của anh ta cũng phát hiện ra bản chất cặn bã này nên mới hủy hôn. Nếu không thì chẳng có lý do gì trước đám cưới lại hủy hôn cả.]
[Không ly hôn để dành ăn Tết sao? Nhìn qua thì chắc là chưa có con, vậy nên ly hôn ngay đi khi còn kịp.]
Trong khi cư dân mạng đang náo nhiệt trên Weibo, thì người đăng bài ẩn danh, Trần Lạc Như, đang ở bên kia bờ Đại Tây Dương, tại London, Anh Quốc.
Quán bar Dixon nổi tiếng với những loại cocktail có hương vị độc đáo. Trần Lạc Như cầm ly rượu cao chân, chất lỏng trong vắt lung linh theo ánh sáng mờ ảo đầy mập mờ. Trên đầu lưỡi cô còn vương vị của ngải đắng và hoa đinh hương.
Dưới hàng mi cong đen dài là đôi mắt sáng lấp lánh như sao. Một đường kẻ mắt mảnh mai khẽ vẽ lên nét quyến rũ, đôi môi đỏ mọng để lại dấu son xinh xắn trên thành ly.
Mái tóc đen óng ả vừa chạm đến xương quai xanh, những lọn tóc quét nhẹ lên chiếc vòng cổ đính kim cương tinh xảo.
Chiếc váy hai dây đen ôm sát đường cong duyên dáng, để lộ đôi tay trắng nõn như cành sen.
Cô mặc một chiếc váy da phong cách moto màu đen, ngồi trên ghế cao ở quầy bar, hai chân bắt chéo. Mép váy hơi nhích lên, vừa đủ che phần đùi trên. Đôi chân thon dài trắng muốt khiến không ít cặp mắt trong quán phải ngoái nhìn.
Trần Lạc Như vuốt màn hình điện thoại, nhếch miệng cười khinh miệt, ánh mắt chuyển về sân khấu trung tâm, nơi ban nhạc đang biểu diễn.
Ban nhạc này tên The Raspberries, không quá nổi tiếng, nhưng cô rất thích.
Hôm nay là sinh nhật của Nữ hoàng Anh, cũng là ngày lễ chính thức ở các quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung.
Thực ra, sinh nhật thật sự của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là vào tháng tư, nhưng lễ kỷ niệm chính thức được tổ chức vào tháng sáu khi thời tiết dễ chịu để dân chúng dễ dàng tham gia các hoạt động ngoài trời.
Hôm nay cũng là sinh nhật 22 tuổi (theo dương lịch) của Trần Lạc Như.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn tổ chức sinh nhật theo âm lịch khi ở nhà. Nhưng bạn bè người Anh của cô thì lại nhớ ngày sinh dương lịch của cô và trêu rằng năm nay cô trùng ngày sinh với nữ hoàng.