Kinh Dị: Tiểu Tổ Tông Oán Niệm Lớn, Trăm Quỷ Nâng Niu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 7.1: Cắt kéo đâm vào hề tử thần, phản ứng của hắn ngoài dự đoán!

"Ối trời ơi!!! Đây là con hề tử thần thật sao?!! Chỉ nhìn qua màn hình thôi mà tui đã thấy da đầu tê rần rồi!"

"Mẹ ơi! Con hề này ăn luôn tay của người ta, đúng là máu me kinh khủng quá!"

"Trời đất, mặc dù đã coi cả đống livestream kinh dị rồi, nhưng mỗi lần gặp cảnh thế này, da gà vẫn rụng đầy đất."

"Phim giả thì còn đỡ, đây là ngoài đời thật, còn gì để nói nữa."

"Hết đời em gái nhỏ rồi! Con hề tử thần này chắc chắn sẽ nuốt sống em luôn!"

"Đúng rồi! Con bé này xong đời rồi. Dũng cảm thì có, nhưng dũng cảm sai chỗ!"

Khi Tô Tiểu Tiểu bước vào phòng 101, ống kính livestream cũng lập tức bắt hình.

Mọi người trong phòng livestream đều cùng chung cảm giác: căng thẳng, lo lắng đến mức tay cũng đổ mồ hôi lạnh.

Họ tin rằng, nếu không có kỳ tích xảy ra, Tô Tiểu Tiểu sẽ phải đối mặt với những đau đớn kinh khủng nhất trên đời.

Còn người đàn ông đứt tay trong góc phòng thì đã không còn hy vọng gì vào cô bé.

"Con bé này không mặc đồng phục chạy việc? Não nó có vấn đề gì không vậy?"

Trong quy định của nghề chạy việc, đã ghi rõ rằng: "Ra ngoài phải mặc đồng phục." Thế mà cô bé này dám bỏ qua, chẳng khác gì tự dâng mình làm mồi cho quỷ.

Ánh mắt của người đàn ông đứt tay nhìn Tô Tiểu Tiểu chẳng khác gì nhìn một cái xác sống. Nghĩ đến cảnh cô bé sắp chết thảm trước mặt, ông ta bất giác cảm thấy: "Mất một cánh tay, có khi vẫn còn may mắn lắm rồi, ít ra vẫn còn sống mà."

Trong khi mọi người đang hoảng sợ, Tô Tiểu Tiểu lại chẳng quan tâm, ngược lại, ánh mắt cô đầy vẻ phấn khích khi nhìn vào chú hề tử thần.

Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, cái miệng mở rộng đến mang tai để lộ hàm răng sắc như cá mập… Càng nhìn, cô càng thấy tim đập nhanh vì phấn khích!

"Càng đáng sợ thì tỷ lệ bị gϊếŧ càng cao!"

Nhưng điều mà Tô Tiểu Tiểu không biết là: trong mắt chú hề tử thần, cô bé này còn đáng sợ hơn hắn gấp bội!

Là quỷ mạnh nhất trong tòa nhà, chú hề tử thần đương nhiên nhìn thấy linh hồn của cô. Nhưng khác với quỷ treo cổ hay quỷ cầu thang xương trắng, hắn còn thấy rõ một thứ khủng khϊếp hơn:

"Phía sau cô bé này là… một bóng dáng đẫm máu, đầy sát khí, như một vị vua quỷ đang cố thoát khỏi xiềng xích!"

Cả người chú hề tử thần như đông cứng lại. Hắn không dám tin vào mắt mình.

Nếu cô bé này chết đi, cô sẽ trở thành một quỷ vương đích thực!

Hắn phải làm sao bây giờ?!

Nhưng trong mắt mọi người trong livestream, cái dáng đứng bất động của chú hề tử thần chẳng khác nào hành động chuẩn bị tấn công.

Một số người còn chọc:

"Hề tử thần: Hôm nay đúng là ngày đẹp trời, tự nhiên có đồ ăn giao tận miệng."

Còn Tô Tiểu Tiểu? Sau khi chờ mãi mà không thấy động tĩnh gì, cô quyết định chủ động tấn công.

Cô cầm lấy cây kéo trong tay, mặt không chút biểu cảm, bước từng bước về phía chú hề tử thần.

Cảm giác vừa hồi hộp, vừa… phấn khích!