Xuyên Nhanh: Dạy Dỗ Long Ngạo Thiên Tuân Thủ Nam Đức

Quyển 1 - Chương 14: Long Ngạo Thiên và bạch nguyệt quang chết vì hắn ước hẹn kiếp sau

Các gia tộc trong Tu chân giới tham gia vào việc này đều bị thương vong nặng nề, nguyên khí đại thương.

"Lăng gia khi đó cũng ở trong số đó, tinh anh chết thảm, thực lực bị suy yếu, cộng thêm việc thi triển cấm thuật dẫn đến tổn thất khí uẩn, đã chôn vùi mầm mống cho thảm kịch diệt môn sau này. Đây là cái giá phải trả cho việc tính kế thần minh của Thiên Đạo, dù có tính toán đề phòng kỹ càng đến đâu cũng không thể ngăn cản."

Nhưng, những nhân vật cao tầng lúc đó vẫn cố gắng hết sức để sắp xếp mọi việc.

Không lâu sau khi ra khỏi Thần Mộ, mẹ của Lăng Quyết Thiên và mẹ của Tô Chẩm Nguyệt đều được xác nhận là mang thai, Tô gia và Lăng gia biết rõ, điều này có nghĩa là cấm thuật đã thành công. Các dấu hiệu cho thấy, đứa con do một trong hai người sinh ra, chắc chắn chính là người mang thần cốt, vị thần minh cứu thế tương lai.

Gia tộc sinh ra thần minh nhất định sẽ phải gánh chịu phản phệ lớn nhất từ cấm thuật.

"Bởi vậy, để bảo vệ thần tử tương lai, cũng vì tình nghĩa giữa Tô gia và Lăng gia, hai nhà đã định ra hôn ước từ trong bụng mẹ, để đảm bảo rằng nếu một nhà gặp nguy hiểm, nhà còn lại có thể kịp thời cứu viện."

Nhưng, tình hình xấu đi với tốc độ vượt quá dự đoán của con người.

Sự phản bội trong Thần Mộ khiến các gia tộc mất đi rất nhiều thiên tài trẻ tuổi.

Các đại gia tộc trong Tu chân giới không còn tin tưởng lẫn nhau, kết oán thù không chết không thôi.

Còn những người không tham gia vào kế hoạch này thì lại thèm muốn những thứ mà các đại gia tộc thu được từ Thần Mộ Sơn, họ không tin vào cái gọi là kế hoạch cứu thế, mà cho rằng, những thứ trong Thần Mộ Sơn có thể khiến người ta thành thần.

"Lăng gia đang giấu thần cốt, gia chủ Lăng gia muốn tự mình thành thần" - tin tức này không biết do ai tung ra.

Lăng gia bị diệt môn trong một đêm, hung thủ cấu kết với nhiều thế lực khác nhau, âm thầm lên kế hoạch từ nhiều năm trước.

Dưới sự uy hϊếp của đại kiếp diệt thế, mọi thứ đều rối ren, cục diện Tu chân giới liên tục thay đổi, Tô gia cũng gặp phải nhiều đợt tấn công, tự thân còn lo chưa xong, khi nhận được tin tức thì đã quá muộn.

"Để bảo toàn Tô gia, tránh trở thành cái gai trong mắt hung thủ, lão gia tử Tô gia đã nhanh chóng quyết định, che giấu sự tồn tại của hôn ước này với bên ngoài, âm thầm tìm kiếm tung tích của Lăng Quyết Thiên. Thế nhưng, khi Lăng Quyết Thiên xuất hiện trở lại, thì cậu và hắn đã kết làm đạo lữ, mọi chuyện đã rồi."

Lăng Quyết Thiên có tính cách cao ngạo, luôn xa cách và lạnh nhạt với Tô gia, có lẽ là vẫn còn oán hận việc Tô gia hủy hôn ước năm xưa, nên mới hành động rõ ràng như vậy.

"Tô gia vẫn luôn áy náy với Lăng Quyết Thiên, thiếu chủ Tô Chẩm Nguyệt đã che giấu thân phận, kết bạn với Lăng Quyết Thiên, mười năm qua luôn âm thầm giúp đỡ và bảo vệ hắn..."

Bất Đế Tăng chỉ nói sơ qua về quá khứ của hai người họ.

Lăng Quyết Thiên từ khi xuất hiện ở Tu chân giới, điều tra vụ án diệt môn của Lăng gia, cho đến một loạt hành động báo thù, đã thể hiện thiên phú kinh người, khiến giới thượng tầng Tu chân giới phải chú ý, các thế lực khắp nơi đều âm thầm bảo vệ và khảo nghiệm hắn. Hắn có phẩm chất ngay thẳng, tuân thủ đạo nghĩa, thân phận thần tử không còn nghi ngờ. Quả nhiên, hắn nhanh chóng bước vào bán thần cảnh giới. Nhưng lại bị kẹt ở bước này mãi không đột phá được.

Lúc này, thời gian dự đoán cho đại kiếp diệt thế ngày càng gần.

"Trong khoảng thời gian đó, vực sâu Ma giới cũng xuất hiện một đứa con của Tà Thần, chính là Quân Võng Cực."

Có tin đồn rằng Quân Võng Cực trời sinh mang Ma Thần chi tâm, thống nhất Ma giới 3000 vực vốn bị chia cắt hàng vạn năm.

Quân Võng Cực có thực lực thâm sâu khó lường, đã từng giao thủ với Lăng Quyết Thiên vài lần, thậm chí suýt nữa gϊếŧ chết Lăng Quyết Thiên.

Mà Quân Võng Cực, vẫn luôn được gọi là con trai của Tà Thần trong Ma giới.

Giới thượng tầng Tiên Minh lúc này mới nhớ ra, lúc trước thần cốt đã bị chia làm hai trong nghi thức, có một nửa rơi vào cánh cửa vực sâu.

"Rất nhanh, cả hai đều nhận ra rằng, hai người bọn họ chỉ có thể sống một."

Trước mặt đại kiếp diệt thế, Ma Thần hay Chính Thần, người thường đều biết nên chọn ai.

"Mọi người đều tin rằng, chỉ có Chính Thần, người có tình yêu và có thứ muốn bảo vệ, mới có thể không tiếc tất cả để cứu thế, bảo vệ thương sinh. Còn Ma Thần, sinh ra từ những góc tối của con người, lấy máu tanh và gϊếŧ chóc làm chất dinh dưỡng, lớn lên từ vực sâu, luôn vì tư dục của bản thân mà phá hủy tất cả. Không diệt thế, đã là may mắn cho chúng sinh rồi. Không ai sẽ đặt hy vọng cứu thế vào Ma Thần cả. Trừ phi, người đó vốn dĩ không quan tâm đến sự tồn vong của thế giới này."