Sau Khi Xuyên Thành Búp Bê

Chương 2

Trong tình cảnh này, cô ta cảm giác mình sắp bị dọa đến mức phát bệnh tim. Không phải cô ta nhát gan, mà vì lúc này nhìn con búp bê chẳng khác gì cảnh tượng trong mấy bộ phim ma, khiến người ta nổi cả da gà.

Cậu bé cười nhẹ: “Chuyện thầy giáo bỏ đi, nhớ đừng nói với bố nhé.”

“Bố đã rất bận rồi, chuyện nhỏ như thế này đừng làm phiền ông ấy. Úc Lý cũng không muốn dọa thầy giáo bỏ chạy, đều là lỗi của Úc Lý cả…”

Gương mặt cậu bé tràn đầy vẻ vô tội, nhìn qua thật chân thành, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn biết quan tâm đến bố mình.

“Dạ… dạ…” Cô ta miễn cưỡng gật đầu. Đến khi cậu chủ khuất bóng trên cầu thang, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống.

Cuối hành lang là một căn phòng trống trải, bên trong không có nhiều đồ đạc. Đáng chú ý nhất là hai giá vẽ ở giữa phòng, ánh đèn chùm chiếu sáng, tạo cảm giác như chúng được phủ lên một tầng ánh sáng mờ ảo.

Đôi giày da nhỏ màu đen của cậu bé giẫm lên những tờ giấy vẽ vương vãi khắp sàn, trông chẳng khác gì rác. Đế giày dính chút màu nước chưa khô, để lại những vệt giày mờ kéo dài đến trước giá vẽ.

Cậu ngồi xuống trước giá vẽ, đặt con búp bê trong lòng lên đầu gối.

“Allie, Úc Lý là một đứa trẻ ngoan đúng không?”

“Vậy nên dù thầy giáo đã bỏ đi, Úc Lý vẫn sẽ ngoan ngoãn ngồi vẽ. Allie sẽ kiên nhẫn chờ tớ vẽ xong đúng không?”

Bên ngoài, sấm chớp vẫn rền vang.

Trong phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ, cậu bé ngồi trước giá vẽ, tập trung hết sức vào bức tranh. Cậu không hề chú ý rằng, vào một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt của con búp bê trên đầu gối cậu bất ngờ động đậy.

Chuyển động của nó rất nhỏ, nhưng dù vậy, hành động này xảy ra trên một con búp bê không có sự sống hay bất kỳ cơ chế nào, cũng đủ để khiến người ta sợ hãi.

Đôi mắt xanh biếc của nó nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt. Các màu tối được bôi trát lộn xộn trên giấy, chỉ cần nhìn vào sự đan xen hỗn loạn này cũng khiến người ta có cảm giác nghẹt thở và u ám.

Sau đó, đôi mắt ấy chậm rãi chuyển hướng, nhìn sang giá vẽ bên cạnh với bức tranh bầu trời xanh thẳm và mây trắng. Đây là bức tranh thầy giáo vừa vẽ trước khi tức giận bỏ đi, cảnh tượng bầu trời trong trẻo được nhìn từ cửa sổ trong những ngày nắng đẹp, phía xa xa còn có một cánh đồng hoa hướng dương.

Đôi mắt của con búp bê di chuyển giữa hai bức tranh, lòng không khỏi thở dài. Cô thấu hiểu cảm giác bực bội của thầy giáo khi rời đi. Ai mà muốn dạy một đứa trẻ thế này cơ chứ?

Thực ra, con búp bê đặt trên đầu gối kia không phải là búp bê bình thường. Nó vốn là một con người.

Tề Lị, một người hoàn toàn bình thường, đã sống một cuộc đời bình dị suốt nhiều năm. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ xuyên không, càng không ngờ mình sẽ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.

Cô mất nửa tháng để chấp nhận sự thật rằng mình không chỉ xuyên không, mà còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đang được đăng tải.

《Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ》 là một trong những tiểu thuyết tổng tài đầy kịch tính hot nhất hiện nay. Tác phẩm do tác giả Thượng Thần Tương sáng tác và lần đầu đăng trên trang web Tấn Giang. Mặc dù nội dung gần như sao chép lại mô-típ phổ biến, nhưng chỉ cần một vài chi tiết được chỉnh sửa cũng đủ khiến độc giả phát cuồng mà theo dõi.

Tề Lị cũng là một trong số đó.

Câu chuyện kể về nữ chính sau khi gia đình phá sản, bố tự sát nhảy lầu qua đời, mẹ cô tái hôn với một đại gia siêu giàu, biến cô từ một kẻ trắng tay thành tiểu thư con nhà quyền quý, từ đó tiếp tục nối lại duyên phận với nam chính.

Cốt truyện đầy rẫy những tình tiết máu chó, quan hệ nhân vật rối rắm, khiến người đọc cảm thấy sục sôi.

Tề Lị mãn nguyện đọc xong chương truyện cập nhật hôm đó, để lại bình luận đáng yêu bên dưới, sau đó ôm chăn ngủ một giấc an ổn, trong đầu còn nghĩ mai sẽ ăn bánh bao.

Ai bảo tên tác giả của quyển truyện này là “Bánh Bao Thượng Thần”, đọc nhiều quá lại thèm bánh bao thật.

Chỉ tiếc rằng, bánh bao không ăn được. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã ở một căn phòng xa lạ, bên cạnh còn có một người.

“Allie, chào buổi sáng.”

Cậu bé ngồi dậy, mái tóc xoăn rối bời sau giấc ngủ nhưng không hề làm giảm đi nét đáng yêu trên khuôn mặt cậu. Với đôi mắt nâu đậm, cậu trông giống như một thiên thần.

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Úc Lý, Tề Lị nghĩ thầm, đây chắc chắn là thiên thần. Bởi làm sao trên đời có người đẹp đến thế.

Nhưng rất nhanh, cô nhận ra mình đã sai. Cậu không chỉ không phải thiên thần, mà còn là một ác ma chính hiệu.

Cô đã xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết mà mình đang theo dõi, trở thành một con búp bê. Không phải kiểu người xinh như búp bê, mà là một con búp bê thật sự. Không thể cử động, không thể nói chuyện. Một con búp bê đúng nghĩa.

“Allie, tớ vẽ đẹp không?”

Cậu bé nhấc con búp bê trên đầu gối lên, mặt cô gần như chạm vào tờ giấy vẽ lấm lem, cậu háo hức muốn cô ngắm nhìn. Đây là việc cậu thường xuyên làm.

Bị ép phải thưởng thức, Tề Lị chỉ biết thầm trợn mắt.

“Allie, cậu thích không?”

Không, tôi hoàn toàn không thích!

“Vậy chúng ta treo nó trong phòng được không?”

Không được!

“Haha, vậy quyết định vậy đi!”

Cậu bé vui vẻ đưa bức tranh cho người giúp việc được gọi tới, dặn cô ta mang đi đóng khung để treo lên phòng. Tề Lị không thể quên được vẻ mặt của người giúp việc, vừa muốn nói lại thôi vừa thoáng nét sợ hãi.

Cậu bé ôm Tề Lị trong tâm trạng rất tốt, cùng cô xuống lầu ăn tối. Thời gian sau đó, cậu đi tắm rồi đọc sách.

Khi đọc sách, cậu bé vô cùng yên tĩnh. Đến lúc cậu buồn ngủ, trèo lên giường ngủ ngon lành, Tề Lị chỉ có thể mở to mắt cả đêm không ngủ. Vì búp bê không biết mệt, tất nhiên cũng không cần ngủ.

Trong màn đêm yên tĩnh, cốt truyện của 《Bá Đạo Tổng Tài Và Cô Vợ Nhỏ》 hiện rõ lại trong tâm trí cô. Đặc biệt là những phần liên quan đến cậu bé bên cạnh mình. Tề Lị không khỏi thở dài trong lòng.

Cô rốt cuộc đã tạo nghiệp gì mà phải xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành một con búp bê không thể động đậy, càng không nói đến làm được gì khác. Liệu có ai xuyên không còn thảm hơn cô không?

Bộ dạng hiện tại của cô, đừng nói đến việc tìm cách trở về, chỉ cần có thể trở lại làm người bình thường đã là may mắn. Điều cấp bách nhất bây giờ là sắp xếp lại cốt truyện trong đầu để hiểu rõ tình huống của mình.

Thực ra, nhân vật “Úc Lý” không phải là nam chính trong tiểu thuyết, mà chỉ là một nam phụ.

Tuy nhiên, nhân vật nam phụ này lại rất được yêu thích. Là một nam phụ điển hình trong tiểu thuyết, Úc Lý có bối cảnh giàu có và quyền lực. Cậu hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất mà nam phụ cần có: giàu có đến mức khó tin, chung tình, hết lòng vì một người, đẹp trai, lịch thiệp...