Sau Quá Trình Phân Bào Nhiễm Sắc Thể Toàn Đế Quốc Đều Yêu Tôi

Chương 12

Thông thường, sự chú ý của khán giả chắc chắn sẽ dồn vào Phong Vô Trần, nhưng hôm nay lại khác. Với sự có mặt của Thần Tinh, họ thậm chí còn không buồn quan tâm đến Phong Vô Trần nữa. Không phải vì Thần Tinh hấp dẫn hơn, mà là vì họ đang chờ xem trò cười của cậu.

“Chúng ta sẽ đánh thế nào?”

Ngoại trừ Trì Nhiên, bốn người còn lại bắt đầu bàn bạc chiến thuật. Dù không thể thắng, chí ít cũng nên kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

“Xông thẳng lên?”

“Không ổn đâu, như vậy chẳng khác nào bị hạ gục ngay lập tức. Chi bằng chúng ta chia thành ba hướng, chờ thời cơ rồi đồng loạt tấn công.”

“Không được, Phong Vô Trần kiểm soát thời cơ quá chuẩn xác. Chỉ cần phối hợp lệch nhịp một chút, anh ta có thể đánh bại từng người một.” Thiên Chỉ Hạc nói. “Còn chúng ta... Nói thật đi, ai có đủ tự tin rằng cả đội có thể phối hợp hoàn hảo?”

Tất nhiên là không ai dám. Ba người còn lại đều tự hiểu rõ khả năng của mình.

“Vậy theo anh thì chúng ta nên làm gì, đại ca Thiên Chỉ Hạc?”

Trong giới chiến tranh giả lập, Thiên Chỉ Hạc cũng là một tuyển thủ có chút danh tiếng, được ba người kia kính trọng, hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của hắn.

“Theo tôi thấy,” Thiên Chỉ Hạc nói, “Chúng ta chưa từng đấu chung, không hiểu rõ nhau, cũng chẳng có tí ăn ý nào. Muốn chơi chiến thuật trước mặt Phong Vô Trần thì đúng là chuyện cười. Chi bằng cứ đánh trực diện luôn.”

“...”

“Nhưng có thể thay đổi một chút. Chúng ta dùng Thần Tinh làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của Phong Vô Trần, sau đó cả bọn cùng lao vào.”

Không phải vì Thiên Chỉ Hạc ghét Thần Tinh nên mới đề xuất như vậy. Dù đúng là hắn không thích cậu thật, nhưng hắn vẫn đủ lý trí để không lấy việc công báo thù riêng. Thực tế, đây là phương án khả thi nhất.

“Nghe cũng có lý... Nhưng không phải cậu ấy chưa từng lái phi thuyền sao?”

“Bảo cậu ta bật chế độ tự động rồi bay đến vị trí chỉ định, trừ khi ngay cả thao tác cơ bản cậu ta cũng không biết.”

Bốn người đang bàn bạc thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói thứ năm. Không phải Thần Tinh đang lên tiếng, mà là cậu bật chế độ hướng dẫn tự động về cách điều khiển phi thuyền, chăm chú lắng nghe chỉ dẫn.

Loại phi thuyền dùng trong trận đấu này là mẫu cơ bản nhất. Dù là thực tế hay trong Mạng Toàn Tức, bất kỳ ai lần đầu tiên điều khiển phi thuyền cũng đều phải bắt đầu với nó. Vì vậy, khi nghe thấy Thần Tinh đang nghe hướng dẫn vận hành, Thiên Chỉ Hạc tức đến phát điên. Hắn biết ngay thằng này đang chém gió khi nói mình từng lái phi thuyền!