Một giọng nói nữ dịu dàng giới thiệu với Trì Nhiên. Cô là Trí Não Hướng Dẫn của Mạng Toàn Tin Tức.
Đứng bên đường, Trì Nhiên đưa mắt nhìn quanh, cậu chợt nhận ra bản thân đã nhầm lẫn. Người đi lại trong Mạng Toàn Tin Tức đông đúc không ngớt, phần lớn đều là trai xinh gái đẹp, nếu không thì cũng có tạo hình kỳ lạ. Ngược lại, diện mạo bình thường của cậu lại có phần nổi bật.
May mà vấn đề không lớn, cùng lắm chỉ bị vài người liếc nhìn thêm đôi chút. Hơn nữa, ánh mắt này khác hẳn với sự cuồng nhiệt ngoài đời thực. Dù sao ở đây không có ảnh hưởng của gen, chẳng ai lại đi cuồng nhiệt với một người qua đường cả.
Trì Nhiên khẽ gật đầu, dạo bước vô định trên đường phố, trải nghiệm công nghệ mà trước khi chìm vào giấc ngủ mình chưa từng thấy qua.
Dạo một lúc, cậu dần nhận ra có rất nhiều người đang đổ về bến tàu bên bờ biển, lên những con thuyền dày đặc chuyến để ra khơi.
“Họ đi đâu vậy?” Cậu hỏi Trí Não Hướng Dẫn.
[Có lẽ là đến sân thi đấu ‘Chiến Tranh Ảo’, ở phía bên kia biển.]
Giọng nói nhẹ nhàng tiếp tục giải thích: ["Chiến Tranh Ảo" là một trong những dự án nổi tiếng nhất của Mạng Toàn Tin Tức. Như tên gọi, người dùng sẽ trở thành tuyển thủ, giao chiến với nhau trên đấu trường cho đến khi một bên giành chiến thắng.]
[Đây là con đường nhanh nhất và hấp dẫn nhất để trở nên nổi tiếng. Nếu ngài trở thành tuyển thủ ngôi sao, không chỉ trong Mạng Toàn Tức mà cả Đế Quốc và thậm chí toàn bộ Tinh Tế đều sẽ biết đến tên ngài. Vinh quang và tài phú sẽ hoàn toàn thuộc về ngài.]
[Ngài nhìn xem, trên màn hình ánh sáng kia chính là tuyển thủ ngôi sao của ‘Chiến Tranh Ảo’, vị quán quân hai mùa liên tiếp, Phong Vô Trần.]
Trì Nhiên nhìn theo chỉ dẫn, trên màn hình ánh sáng khổng lồ giữa trung tâm thành phố hiển thị gương mặt tuấn mỹ vô song của một thanh niên.
Người đó có mái tóc bạc sắc sảo, đôi mắt lục bảo sáng rực, làn da tái nhợt lạnh lùng, khí thế tựa lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ, sắc bén không thể sánh bằng.
[Tuyển thủ Phong Vô Trần đã thông qua xác thực danh tính, đây chính là diện mạo thật của anh ấy. ‘Phong Vô Trần’ cũng là tên thật.]
Có lẽ do có quá nhiều người từng hỏi, Trì Nhiên chưa kịp mở lời, Trí Não Hướng Dẫn đã tự động giới thiệu.
Trì Nhiên ừ một tiếng. Cậu không có ý định trở thành tuyển thủ, nhưng lại hứng thú muốn xem thử trận đấu, thế là cũng đi đến bến tàu, lên thuyền tiến về hòn đảo nơi sân thi đấu tọa lạc.