Sau Quá Trình Phân Bào Nhiễm Sắc Thể Toàn Đế Quốc Đều Yêu Tôi

Chương 4.4

Chỉ cần là bệnh di truyền, với cậu không thành vấn đề. Lùi một bước mà nói, nếu không chữa khỏi cũng không sao. Chỉ cần gặp thị trưởng, "thân thiện" trao đổi một chút, thậm chí ngày hôm sau thay một thị trưởng mới cũng không có vấn đề.

"Cảm ơn. Cảm ơn..."

Sterling cúi đầu thật sâu, nghẹn ngào cảm ơn Trì Nhiên. Nhưng sau khi sự xúc động qua đi, lý trí dần quay trở lại, ông chợt nhớ ra một điều quan trọng.

"Ngài Trì, tôi mạn phép hỏi ngài một câu. Ngài chắc hẳn có chứng nhận cấp độ năng lực và bằng cấp bác sĩ, đúng không?"

Trì Nhiên: "..."

Trì Nhiên: "Tôi rất xin lỗi."

Đừng nói đến chứng nhận, bây giờ anh vẫn là một người không giấy tờ, thậm chí không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Sterling nghe vậy thì kinh ngạc đến mức tái mặt: "Nếu không có hai loại chứng nhận này, việc sử dụng năng lực để chữa bệnh cho người khác trong tình huống không khẩn cấp là hành vi vi phạm pháp luật."

"Đương nhiên, hôm nay ngài chữa bệnh cho Savi được xem là tình huống khẩn cấp nên phù hợp với quy định. Nhưng phía ngài Sirian thì không được, trước khi điều trị, họ chắc chắn sẽ kiểm tra chứng nhận..."

Hay là đổi thị trưởng đi? Trì Nhiên thầm nghĩ. Làm vậy có khi lại dễ hơn.

"Nội dung kỳ thi chứng nhận y sĩ sơ cấp rất đơn giản, trước khi đến thời hạn, tôi sẽ đích thân dạy ngài. Tôi chắc chắn sẽ giúp ngài vượt qua kỳ thi."

Sterling lo lắng nói: "Nhưng bài kiểm tra chứng nhận cấp độ năng lực lại diễn ra ngay ngày mai. Nếu lỡ mất, phải đợi đến tháng sau mới có, mà lúc đó thì không kịp nữa rồi."

"Thời hạn điều trị cho ngài Sirian là bao lâu?" Trì Nhiên hỏi. "Còn bao nhiêu ngày?"

"Hai mươi ngày." Sterling đáp.

Hai mươi ngày... Hoàn toàn đủ để cậu học ngôn ngữ Đế Quốc và kiến thức y học cơ bản. Kỷ lục nhanh nhất của cậu là học một ngôn ngữ trong tám ngày.

Trì Nhiên tính toán trong đầu, nhưng ý định thay đổi thị trưởng vẫn không mờ nhạt. Dù sao thì người kia cũng là kẻ bại hoại. Với tư cách là một cựu nhân viên thực thi pháp luật, cậu không thể chấp nhận được, và việc thay người cũng chỉ là tiện tay mà thôi.

Cậu mở lời: "Vậy thì ngày mai tôi sẽ đi thi chứng nhận năng lực, sau đó là thi chứng chỉ y sĩ. Nhưng," anh dừng lại một chút, "thi chứng chỉ cần giấy tờ tùy thân, đúng không? Tôi cũng không có."

Sao lại không có giấy tờ tùy thân? Anh ta rốt cuộc là người thế nào, tội phạm liên hành tinh à?

Viện trưởng Sterling trải qua cảm giác tim đập thình thịch vì hết hốt hoảng này đến hốt hoảng khác, suýt chút nữa thì bị đau tim.