Thiên Kim Thật Là Chủ Thế Giới Vô Hạn Lưu

Chương 18: Trò chơi kinh dị kiểu Trung Quốc "Về nhà" (10)

"Hơn nữa tôi để ý thấy, thời điểm ma nữ xuất hiện thì đồng hồ hiển thị 0 giờ."

"Gần như có thể xác định, cảnh hoàng hôn hiện tại là giả."

[Thời gian thật giả quan trọng vậy sao? Hiện tại xem ra chẳng có tác dụng gì cả.]

[Mới từ chỗ Qua Qua Lục Ca phòng bên cạnh qua, bên đó hoàn toàn không nhắc gì đến thời gian hết.]

[Tôi chạy qua chạy lại mấy phòng livestream, thấy mỗi streamer phát hiện hình như đều không giống nhau?]

[Thiệt luôn á, mỗi streamer chơi lại khác nhau hả?]

[Chỗ Qua Qua Lục Ca đã nói hết cốt truyện rồi, bàn về logic thì vẫn phải xem mấy streamer nam thôi.]

Với lượng người xem lớn thì tố chất người xem cũng không đồng đều, trước giờ xem livestream của Tĩnh Thủy Đêm toàn là mấy bạn fan nữ hiền lành, tử tế, hôm nay lại bất ngờ có không ít "anh hùng bàn phím" tràn vào.

Tĩnh Thủy Đêm nhìn lướt qua khu bình luận rồi tiếp tục phân tích: "Vừa rồi có người trong khu bình luận có nói đến việc streamer khác chọn tin đạo sĩ thì lại bị chết, chứng tỏ đạo sĩ đứng ở phe đối lập với "tôi"."

"Năng lực của đạo sĩ là đối phó với quỷ quái, vậy thì việc ông ta đối phó "tôi" có hai khả năng, một là "tôi" là quỷ quái, hai là trên người "tôi" có quỷ quái."

"Việc con ma nữ xuất hiện chứng tỏ trên người "tôi" thật sự có quỷ quái, nhưng nếu để đạo sĩ trừ tà thì "tôi" cũng sẽ chết."

Tĩnh Thủy Đêm bình tĩnh kết luận: "Rất có thể, ma nữ hiện tại đang cùng phe với chúng ta."

"Hơn nữa đạo sĩ đến gần lúc 0 giờ, sau 0 giờ thì ma nữ xuất hiện, đạo sĩ rời đi, chứng tỏ chỉ có lúc 0 giờ mới có thể tiêu diệt "tôi" và ma nữ."

"Vậy thì cảnh hoàng hôn trong game cũng là do đạo sĩ gây nhiễu, để không cho chúng ta phát hiện ra thời điểm 0 giờ đặc biệt này."

"Hiện tại chúng ta còn thiếu một mảnh ghép của trò chơi, đó chính là dân làng, chúng ta đi lâu như vậy mà không thấy một người dân nào thì có hợp lý không?"

[Này với chỗ Qua Qua Lục Ca bên cạnh là hai game khác nhau hả?]

[Tôi vốn tưởng Qua Qua Lục Ca phân tích gần đúng rồi, mới qua mấy phòng livestream khác xem, ai ngờ?]

[Chỗ Qua Qua Lục Ca còn chưa thấy ma nữ nữa, tôi tin streamer này.]

[Chị ngầu quá! Muốn chuyển sang thích người thông minh luôn rồi.]

[Với lượng người xem này, cuối cùng thì streamer "hàng hiếm" của tôi cũng được phát hiện rồi sao?]

Trong lúc độ hot livestream của Tĩnh Thủy Đêm không ngừng tăng lên, trên một diễn đàn nào đó, chủ đề về game "Về nhà" của Diệp Y cũng đang được bàn tán sôi nổi.

[Tiêu đề: Hai tiếng rồi, có ai xem review game của Diệp Y chưa?]

[Chỗ này chẳng phải là nhóm chuyên bàn chuyện hậu trường showbiz sao? Diệp Y còn chưa tính là người nổi tiếng nữa mà.]

[Chẳng ai quan tâm mấy người hết thời đâu, thà xem phim mới của Lâm Chi Chi còn hơn.]

[Tôi thấy livestream game của Diệp Y trên một nền tảng nào đó đang rất hot, khu vực game toàn là livestream về trò chơi của cô ấy.]

[Ở các chương trình giải trí thì bị "hút máu", không có độ hot thì chẳng phải là muốn khóc chết trong phòng công chúa xa hoa sao.]



[Nhận xét thẳng thắn, tôi thấy cô ấy có lẽ thật sự có chút tài năng.]

[Khách quan mà nói, livestream game khá xinh đẹp, tôi giờ cũng chẳng có tâm trạng lướt diễn đàn nữa.]

[Mấy bạn đi trải nghiệm thử game này giờ còn chưa trả lời tin nhắn của tôi!]

Chu Khả Nhiên lướt diễn đàn, vẻ mặt ôn hòa quỷ dị nhìn những bình luận độc miệng, dù thấy những lời chế giễu chính mình thì cũng chẳng hề bận tâm.

Mấy ngày liên tục chạy lịch trình đã giúp cô dần dần cảm nhận được, hóa ra cô thật sự đã trở lại hiện thực!

Không còn những trò chơi "thót tim gan" trong phó bản, không còn những sinh vật dị tộc kỳ lạ đáng sợ lang thang, cô chỉ là một nữ minh tinh có chút tiếng tăm, chứ không phải người chơi của cái gọi là trò chơi Chủ Thần.

Trước đây, khi còn lặn trong diễn đàn, cô rất nhạy cảm với những lời lẽ tiêu cực về bản thân, nhưng hiện giờ, khi nhìn thấy bài viết [Chủ đề: Chu Khả Nhiên có phải là người bị ghét thứ hai trong "Nhà ta" sau Diệp Y không?] cô cũng có thể bình tâm mà nhấp vào hóng hớt.