【Trước đây Doãn Nhu từng ké fame Giang Vân Lan, thậm chí còn đăng Weibo đầy ẩn ý đúng ngày cưới của cô ấy. Giờ chuyện cứ thế mà cho qua sao?】
【Vân Lan của chúng ta đúng là rộng lượng và bao dung. Không hổ danh là Vân Lan, đây mới là một nghệ sĩ chân chính, luôn lan tỏa năng lượng tích cực!】
【Tôi là người ngoài cuộc, không biết Doãn Nhu có thật lòng xin lỗi hay không, nhưng phải công nhận rằng Giang Vân Lan khiến tôi có cái nhìn khác về cô ấy.】
【Tôi cũng bắt đầu thích Giang Vân Lan rồi. Vừa khí chất, vừa thẳng thắn.】
【Từ khi bước chân vào giới giải trí, Giang Vân Lan chưa từng dính phải bất kỳ scandal nào. Cô ấy có danh tiếng tốt, EQ cao, IQ cũng cao nữa.】
【Vân Lan của chúng ta còn là một học bá đấy! Dù Học viện Điện ảnh là trường nghệ thuật, nhưng điểm chuẩn đầu vào cũng rất cao!】
【Nếu theo logic này… thì chẳng phải Doãn Nhu cũng là một học bá sao?】
"Nhưng những gì cô ta làm lại không giống hành động của một người có đầu óc."
Bình luận về cuộc đối thoại giữa Giang Vân Lan và Doãn Nhu nhanh chóng phân thành hai luồng ý kiến trái ngược.
Trong khi đó, Hạ Ngôn và Phó Tinh Linh vẫn im lặng, vì câu chuyện xoay quanh lời xin lỗi của Doãn Nhu và việc Giang Vân Lan có chấp nhận hay không, nên họ cũng không tiện xen vào.
Dù vậy, bầu không khí trong khu vực khách mời đã trở lại bình thường. Chỉ là, Giang Vân Lan, Phó Tinh Linh và Hạ Ngôn ngồi trò chuyện với nhau, còn Doãn Nhu ngồi một góc, không ai bắt chuyện với cô.
"Chị Hạ, bộ phim năm nay của chị đã bắt đầu chuẩn bị chưa?" Giang Vân Lan hỏi.
Nhắc đến chuyện này, Hạ Ngôn trả lời: "Hiện tại mới chỉ có kế hoạch, nhưng vẫn chưa quyết định được. Lịch trình năm nay của em còn trống không? Nếu rảnh thì đến chỗ chị đóng một vai khách mời nhé?"
Giang Vân Lan cười: "Chị Hạ đã mời thì chắc chắn em sẽ có mặt rồi."
"Có vẻ như chị Hạ và chị Giang sẽ rất bận rộn vào nửa cuối năm nay nhỉ. Còn em thì lại rảnh rỗi nguyên một khoảng thời gian dài." Phó Tinh Linh góp chuyện.
【Nhìn cách Giang Vân Lan, Phó Tinh Linh và Hạ Ngôn trò chuyện, đây có phải là đang cô lập Doãn Nhu không?】
【Không đến mức gọi là cô lập đâu. Ai cũng có quyền tự do kết bạn mà.】
【Đúng vậy, đừng tưởng xin lỗi là xong chuyện. Tự cô ta có nhân phẩm kém, người khác không muốn nói chuyện với cô ta thì trách ai?】
【Cả ba người kia đều có địa vị cao hơn Doãn Nhu, nếu cô ta không hòa nhập được thì đừng mong người ta chủ động đến gần.】