Phòng 1808 – Tầng 18
Bên trong phòng có bốn đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi trước màn hình tivi. Ba bé trai, một bé gái, tất cả đều đang chăm chú theo dõi khung cảnh dưới đại sảnh khách sạn trên màn hình lớn.
“Mẹ tôi đến rồi!”
Một bé trai lon ton chạy lại gần màn hình, chỉ vào Phó Tinh Linh vừa bước vào sảnh khách sạn. “Đây là mẹ tôi nè!”
Bé trai tên là Đỗ Văn Khải, năm nay sáu tuổi. Mẹ bé là một fan cuồng của thần tượng, khi chương trình mở đơn tuyển chọn bé cưng tham gia, mẹ bé đã lập tức đăng ký cho con trai mình. Không ngờ bé lại thật sự được chọn.
Cậu nhóc mặc áo thun trắng dày, quần jeans đen, chân mang đôi giày thể thao màu trắng có đèn nhấp nháy, trông vô cùng đáng yêu.
“Không đẹp bằng mẹ tôi.”
Một bé trai khác có tóc cột chỏm hếch cằm đầy kiêu hãnh, giọng non nớt vang lên đầy tự hào.
“Hoắc Huy, khi nào mẹ em mới xuất hiện vậy?” Đỗ Văn Khải chớp chớp đôi mắt tròn to hỏi.
“Em cũng không biết nữa.” Hoắc Huy thở dài. “Cô chú đó bảo tụi mình cứ xem tivi đi, mẹ sẽ xuất hiện thôi.”
Tối hôm qua, mấy bé đã được ekip đưa đến đây. Mặc dù cảnh các bé rời khỏi nhà không được phát trực tiếp, nhưng ekip dự tính sẽ để dành đoạn này để phát riêng cho hội viên VIP xem.
“Hoắc Huy, ba cậu lấy vợ rồi hả?” Một bé trai khác tò mò hỏi.
“Chưa đâu.” Bé trai tóc chỏm - chính là Hoắc Huy đáp ngay. “Vân Đình, hồi ba cậu cưới, cậu còn chia kẹo cưới cho tôi ăn mà. Sau này ba tôi cưới, tôi cũng sẽ chia kẹo cho cậu ăn.”
Vân Đình nghe xong, mắt cậu sáng lên, nhưng rồi bỗng ỉu xìu ngay sau đó.
Dạo gần đây, cậu không được ăn kẹo nữa. Mẹ cậu bảo rằng trong răng cậu có con sâu nhỏ, sâu chưa chết thì không được ăn đồ ngọt. Thế nên, cậu hy vọng ba của Hoắc Huy cưới vợ muộn một chút, đợi đến khi sâu răng của cậu biến mất hẳn rồi cưới cũng không muộn.
Dĩ nhiên, chuyện sâu răng này cậu sẽ không kể cho Hoắc Huy nghe đâu. Nếu không, nhất định Hoắc Huy sẽ cười cậu, còn chạy đi kể cho cả lớp mẫu giáo nữa, vậy thì mất mặt lắm!
“Anh Hoắc Huy ơi, ba anh chưa cưới vợ, vậy sao anh lại có mẹ?”
Cô bé mặc váy đỏ cất tiếng hỏi, mái tóc búi thành kiểu công chúa, trên đầu còn đội một chiếc vương miện nhỏ. Bé tên là Tề Khuynh Nhan, năm nay bốn tuổi, mặc áo thun bông cổ búp bê màu trắng, phối với váy đỏ xòe bồng, trông chẳng khác nào một nàng công chúa bé bỏng.