Chúng Ta Là Tu Sĩ Y Đạo, Cứu Người Thì Phải Trả Tiền

Chương 1.3: Trước tiên, ký tờ nợ đi đã

Một thiếu niên kiêu ngạo như hắn, nhất định không cho phép bản thân bộc lộ yếu đuối trước mặt người khác.

Nhưng hiện tại, hắn căn bản không thể quay về Phần Thiên Cung để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Tam thiên thế giới quá rộng lớn.

Từ Thanh Phong Cốc đến Phần Thiên Cung, phải vượt qua núi cao, biển rộng.

Ngay cả khi ở trạng thái khỏe mạnh nhất, mượn sức các trận pháp truyền tống giữa các tiểu thế giới, cũng cần ít nhất mười ngày để trở về.

Huống chi, đường đi không hề an toàn.

Tam thiên thế giới quá lớn, nơi núi rừng hoang vu thường xuyên xuất hiện yêu ma, dị thú.

Mà hiện tại, Sở Thiên Phong lại trúng độc nặng, không thể phi hành trên không, tu vi bị ép xuống mức Luyện Khí kỳ.

Hơn nữa…

Mạnh Thất lặng lẽ hồi tưởng.

Nàng nhớ rất rõ, để cứu Lục Thanh Nhiên sư tỷ thoát khỏi ma trảo của ngũ phẩm ma vật, Sở Thiên Phong gần như đã sử dụng hết toàn bộ pháp bảo bảo mệnh.

Đến cả túi trữ vật của hắn cũng bị ma vật phá hủy hoàn toàn.

Với tình trạng hiện tại, hắn không còn cách nào liên lạc được với Phần Thiên Cung.

Mạnh Thất cúi mắt, lặng lẽ đứng trong đám đông.

Nàng nhớ rõ những điều này, vì đời trước nàng đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự.

Khi đó, nàng mới gia nhập Thanh Phong Cốc được nửa năm, là một đệ tử bình thường, ngày ngày chăm chỉ tu luyện.

Lần ấy, Sở Thiên Phong cũng ôm Lục Thanh Nhiên quay về, cả người đầy thương tích, trúng độc nặng, không thể liên lạc với Phần Thiên Cung.

Tất cả y tu trong Thanh Phong Cốc đều bất lực trước loại độc hắn phải chịu.

Khi ấy, nàng vẫn còn rất ngây thơ.

Chính vì yêu thích y thuật mà nàng quyết tâm trở thành một y tu.

Mỗi ngày, ngoài việc tu luyện như bao tu giả khác, nàng đều chăm chỉ nghiên cứu các y thuật pháp quyết trong tàng thư các của môn phái.

Tam thiên thế giới, mọi loại pháp thuật đều được chia làm chín phẩm.

Vượt qua cửu phẩm, chính là ba đại cảnh giới Thiên, Địa và Huyền.

Y thuật cũng không ngoại lệ.

Mạnh Thất quả thực rất có thiên phú trong việc này. Dù sau nửa năm nhập môn, cảnh giới tu hành của nàng tiến triển chậm chạp, nhưng y thuật thì đã đạt nhị phẩm viên mãn, chỉ còn thiếu một cơ duyên nữa là có thể đột phá, bước vào tam phẩm, gần như sánh ngang với các trưởng lão trong môn phái.

Tu hành y thuật vô cùng khó khăn, vượt xa so với tu luyện thông thường.

Ngoài việc học thuộc các pháp quyết liên quan, còn phải thông qua việc luyện chế đan dược, thực sự cứu chữa bệnh nhân để tăng độ thuần thục.

Chỉ khi độ thuần thục đạt viên mãn, mới có thể đột phá cảnh giới kế tiếp.

Mạnh Thất mê đắm y thuật.

Khi đó, nhìn toàn bộ người trong môn phái ai nấy đều ủ rũ, còn Sở Thiên Phong thì phải chịu đựng nỗi đau đớn như vạn kim xuyên thấu từng canh giờ, nàng quyết định đứng ra.

Sau mười ngày mười đêm không chợp mắt, cuối cùng nàng cũng tìm ra cách giải độc cho Sở Thiên Phong.

Đáng tiếc…

Ánh mắt của Mạnh Thất lóe lên một tia khác lạ, lạnh lùng nhìn về phía gương mặt thanh tú của Lục Thanh Nhiên sư tỷ.

Trải qua một kiếp sống nữa, nàng mới hiểu rõ, Lục Thanh Nhiên sư tỷ chính là kẻ được thiên đạo sủng ái.

Nàng ta là "thiên chi kiều nữ," luôn được che chở, khiến vô số nam tu vì nàng mà điên đảo.

Còn bất kỳ ai có khả năng đe dọa đến nàng ta… kết cục đều bi thảm.

Mạnh Thất nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống.

Khi đó, nàng đã dốc sức suốt mười ngày mười đêm để giải độc và trị thương cho Sở Thiên Phong.

Chưa kịp vui mừng vì y thuật của mình rốt cuộc đã có bước đột phá, thì nàng lại kiệt sức ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình không nằm trong căn phòng nhỏ bé quen thuộc, mà bị nhốt trong địa lao của Thanh Phong Cốc.

Địa lao được chưởng môn và các trưởng lão thiết lập cấm chế.

Với tu vi Luyện Khí kỳ của mình, nàng hoàn toàn không thể thoát ra.

Sau này nàng mới biết, Lục Thanh Nhiên cũng đã tỉnh lại.

Việc đầu tiên nàng ta làm sau khi tỉnh dậy, là nói với chưởng môn và Sở Thiên Phong rằng mình đã thấy một người mặc môn phục của Thanh Phong Cốc đi cùng với ma vật đã làm hại Sở Thiên Phong.

Chưởng môn và các trưởng lão bàn bạc một hồi, liền cho rằng việc một tiểu tu giả Luyện Khí kỳ như nàng, với y thuật nhị phẩm, lại có thể chữa khỏi cho Sở Thiên Phong, thật sự quá mức khó tin.

Cách giải thích duy nhất là nàng đã thông đồng với ma vật từ trước, giả vờ giải độc chẳng qua là để mượn cơ hội bám lấy thiếu chủ của Phần Thiên Cung.

Thế là họ nhốt nàng vào địa lao.

Nàng đã cố hết sức cứu người...

Thôi được, dù cứu Sở Thiên Phong cũng là vì muốn nâng cao y thuật của mình.

Nhưng chỉ vì một câu nói bâng quơ của Lục Thanh Nhiên sư tỷ, không chứng cứ, không hỏi han lấy một lời.