Ta Có Phu Quân Nhất Mực Cưng Chiều, Ngươi Có Không?

Chương 26

Ngay khoảnh khắc trà sắp đổ xuống người hắn, Tạ Lăng Hy đột nhiên mở cây quạt ngọc trong tay, nhẹ nhàng chắn lại.

"Tách!"

Toàn bộ nước trà bị hất ngược trở lại, đổ thẳng lên tay Khương Uyển!

"A——!"

Nước trà nóng bỏng khiến bàn tay trắng trẻo của nàng ta lập tức đỏ rực, sưng lên như chân lợn.

Khương Uyển hét lên, nước mắt lưng tròng.

"Uyển Uyển!" Khương Thanh Vinh sắc mặt tái mét, hoảng hốt lao tới.

Tạ Lăng Hy sắc mặt lạnh đi, thu chiếc quạt xếp trong tay lại, đập mạnh lên bàn—

"Ầm!"

Giọng hắn sắc bén, lạnh như băng:

"Tay chân vụng về, ngay cả dâng trà cũng không làm nổi. Suýt chút nữa làm bỏng bổn Thế tử, tội này nên xử thế nào?"

Khương Uyển đau đến chết đi sống lại, nghe vậy lại càng tủi thân rơi nước mắt:

"Thế tử bớt giận, ta… ta chỉ là sơ ý, thế tử có bị bỏng không?"

"Nếu đám nô tỳ trong vương phủ đều ngu xuẩn như ngươi, ta đã sớm đem bán hết rồi."

Tạ Lăng Hy hừ lạnh, ánh mắt sắc bén liếc về phía Khương Thanh Vinh, giọng điệu nhàn nhạt mà sắc bén:

"Thế tử phi đoan trang, trầm ổn, đúng bậc khuê tú đoan chính. Lệnh thiên kim là đường muội của nàng, hẳn cũng nên học hỏi, đừng khiến nàng mất mặt."

Sắc mặt Khương Uyển tái mét, tức đến mức vặn vẹo cả khuôn mặt.

Nói nàng ta còn không bằng nô tỳ? Còn bảo nàng đừng làm mất mặt Khương Dung?

Tên Tạ Lăng Hy này, giỏi chọc tức người khác thật đấy!

Khương Thanh Vinh xấu hổ vô cùng, vội vàng gật đầu lia lịa:

"Thế tử dạy phải. Uyển Uyển, còn không mau lui xuống?"

Khương Uyển nhịn đau quay về hậu viện Khương gia, chạy đến tìm Thường thị khóc lóc kể lể.

Thường thị đau lòng, vội sai người mang thuốc trị bỏng đến bôi cho nàng ta, vừa bôi thuốc vừa tức giận nghiến răng:

"Con hồ ly tinh Khương Dung kia, lại mê hoặc Tạ Lăng Hy đến mức lạc lối thế này! Nhi nữ của ta có chỗ nào không hơn con mọt sách đó chứ?"

Khương Uyển uất ức nói:

"Mẫu thân, Tạ Lăng Hy bảo vệ Khương Dung đến mức này, cho dù nàng ta có chết, vị trí đó cũng chưa chắc đến lượt ta …"

Thường thị nhíu mày, gật đầu đồng tình:

"Ngươi nói đúng. Trước tiên, phải khiến hai người bọn họ chia rẽ đã…"

Đúng lúc này, Nghênh Hạ vội vã chạy vào bẩm báo:

"Nhị tiểu thư sau khi gặp Nhị thiếu gia ở Tùng viện, lại đuổi hết nô tỳ đi, rồi lẻn sang Trúc viện."

---

Trúc viện…

Chính là nơi ở của Thẩm Văn Uyên từ khi hắn được đưa vào Khương gia nuôi dưỡng.

Thường thị lập tức bừng tỉnh:

"Ta đã nói, nàng ta tự nhiên muốn đến gặp Miễn nhi làm gì, hóa ra chỉ là cái cớ! Thực chất là muốn lén lút gặp tình lang!"