[Thập Niên 70] Xuyên Thành Cô Em Chồng Cực Phẩm

Chương 23

Kiều Nhược Yên nghe bà kể xong, thở dài rồi nói tiếp:

“Vậy mẹ có nhớ nhà họ Khương bắt đầu khấm khá từ khi nào không?”

Lương Quế Phân nhíu mày suy nghĩ rồi nói: “Hình như là hơn mười năm trước thì phải. Chuyện lâu rồi, mẹ cũng không nhớ rõ nữa. Sao con lại hỏi vậy?”

Kiều Nhược Yên nhìn bà đầy bất lực, chậm rãi nói: “Mẹ à, nhà họ Khương bắt đầu khấm khá là từ khi chị dâu hai sinh ra đời đấy.”

“Mẹ nghĩ kỹ lại xem, sau khi chị ấy ra đời, bác cả nhà họ Khương làm đội trưởng đội sản xuất, ba anh em nhà họ đều cưới được vợ, anh cả còn vào thành phố làm công nhân. Bây giờ, cuộc sống nhà họ Khương ngày càng tốt đẹp, chẳng phải sao?”

Lương Quế Phân nghe vậy thì ngẩn ra. Nghĩ lại, quả đúng là như vậy. Nhà họ Khương sau khi có Khương Vân Bảo thì bắt đầu phát đạt dần lên. Chẳng lẽ… Khương Vân Bảo thực sự là “phúc tinh” của nhà họ Khương sao?

Kiều Nhược Yên tiếp tục nói: “Mẹ xem, nhà họ Khương được như ngày hôm nay là vì họ đối xử tốt với chị dâu hai. Người có vận may cá chép này, nếu ai đối xử tốt với chị ấy, người đó sẽ được hưởng phúc.”

“Mẹ nghĩ lại xem, bên nhà bà ngoại của chị dâu hai lúc nào cũng tính toán chi li, không hề quan tâm đến chị ấy. Bây giờ họ sống có tốt hơn không? Càng ngày càng túng quẫn đúng không? Tại sao ư? Chính là vì họ đối xử không tốt với “vận may cá chép” đấy!”

Lương Quế Phân nghe xong, trong lòng càng thêm tin tưởng. Những nghi ngờ ban đầu gần như đã tan biến.

Kết hợp với giấc mơ kỳ lạ của con gái, cái u trên đầu Kiều Nhược Yên, và việc bà trẹo chân sáng nay, tất cả như đang ghép lại thành một bức tranh rõ ràng.

Bà chớp mắt, hỏi dò: “Ý con là… nếu nhà mình đối xử tốt với con bé Khương Vân Bảo, thì nhà ta cũng sẽ được hưởng phúc, ngày càng thịnh vượng sao?”

Kiều Nhược Yên thấy bà vẫn còn do dự, liền nói: “Nếu mẹ còn chưa tin, ngày mai con sẽ dẫn chị dâu hai lên núi. Thần tiên trong mơ nói với con rằng, chị ấy may mắn đến mức đi đường cũng có thể đυ.ng phải thỏ rừng tự tìm đến.”

Hiện tại mới là tháng ba, trên núi hầu như chẳng có quả dại hay nấm rừng. Nhưng thỏ rừng thì rất nhiều, chỉ là chúng vô cùng nhanh nhẹn và khó bắt.

Tuy nhiên, nếu có nữ chính Khương Vân Bảo đi cùng, chắc chắn sẽ có một con thỏ ngốc tự đâm đầu vào lưới.

Thực ra, Kiều Nhược Yên cũng chỉ muốn nhân cơ hội này ra ngoài dạo chơi, hít thở không khí trong lành.