[Thập Niên 70] Xuyên Thành Cô Em Chồng Cực Phẩm

Chương 16

Khương Vân Bảo mở to mắt, khuôn mặt bầu bĩnh càng thêm đáng yêu: “Thật không?”

Kiều Nhược Yên giơ tay nhéo nhẹ má cô ấy, cảm nhận được khuôn mặt mềm mại được miêu tả là “nhéo rất đã tay”, rồi gật đầu chắc nịch: “Thật mà! Chị thấy em có bao giờ nói dối đâu!”

Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi bắt đầu mỗi người một việc. Dù gì công việc nhà cũng rất nhiều, không nhanh tay làm thì chẳng thể hoàn thành được.

Kiều Nhược Yên ôm chậu quần áo bẩn của gia đình, mặt đầy vẻ cam chịu, lê từng bước về phía bờ sông đầu làng. Cô chưa từng giặt quần áo cho ai bao giờ!

Vừa đi, cô vừa suy nghĩ xem phải giặt như thế nào để quần áo được sạch sẽ. Đúng lúc này, một bóng dáng cao gầy xuất hiện trước mắt cô.

Người đó đeo một chiếc kính không gọng, làn da trắng trẻo, các đường nét trên khuôn mặt thanh tú nhưng rõ ràng.

Chiếc mũi cao, đôi mày kiếm sắc nét, đôi mắt sáng ngời có thần. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười dịu dàng.

Cả người toát ra một vẻ nho nhã, mang đầy hơi thở của tri thức.

Kiều Nhược Yên nhìn đến ngẩn người. Trời ơi, người này đẹp trai quá!

Kiều Nhược Yên chưa bao giờ nghĩ mình là kiểu người dễ dàng mê trai. Thời hiện đại, những nam thần màn ảnh hay những chàng trai trẻ đẹp vây quanh cô không hề ít.

Những người theo đuổi cô, ít nhiều đều là trai đẹp, người nào không đủ tự tin thì cũng chẳng dám bén mảng lại gần.

Nhưng người đàn ông đang tiến lại gần trước mặt cô đã khiến cô nhận ra một điều: không phải cô không mê trai, chỉ là trước đây cô chưa gặp được người đủ sức khiến cô mê mẩn.

Anh thực sự rất đẹp trai, đến mức khiến trái tim của Kiều Nhược Yên không tự chủ mà đập loạn nhịp.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã thu lại ánh nhìn, cố gắng ép con nai nhỏ trong lòng mình ngừng nhảy nhót.

Nhảy cái gì mà nhảy! Đừng có liều mạng như vậy!

Với loại người này mà cũng dám phát sinh suy nghĩ mộng mơ, có phải cô chán sống rồi không?

Cô biết anh là ai. Chính xác hơn là sau khi ký ức của nguyên chủ và cốt truyện trộn lẫn vào nhau, những nhân vật trong câu chuyện đều đã có một khuôn mặt rõ ràng trong đầu cô.

Người đàn ông trước mặt này chính là đại phản diện trong truyện - Tạ Mộ Trạch.

Đừng nhìn vẻ ngoài anh ta thư sinh nho nhã, gương mặt dịu dàng ôn hòa như vậy mà lầm. Bên trong cái vẻ ngoài hoàn mỹ ấy là cả một tâm hồn đầy mưu mô và thủ đoạn.