Sau Khi Bị Đọc Tâm, Hắc Liên Hoa Được Cả Giới Giải Trí Sủng Ái

Chương 12: Xin lỗi, bệnh viện không cung cấp dịch vụ tìm thân nhân (2)

Hướng Vãn Ninh mở phần bình luận dưới bài đăng, thấy fan hâm mộ của cả hai bên đang tranh cãi kịch liệt. Dù chủ đề bài đăng là về quan hệ thân thiết giữa cô và Hướng Tri Niệm, nhưng phần lớn bình luận của fan Hướng Tri Niệm lại phủ nhận điều này.

Cái gì mà "Hướng Tri Niệm tựa đầu vào ngực Hướng Vãn Ninh"? Đó chỉ là bị hãm hại, bị ép tạo dáng thôi! Cái gì mà "Hướng Tri Niệm lên tiếng bênh vực Hướng Vãn Ninh"? Chẳng qua là tiền bối nể tình mà thôi!

[Vĩnh viễn yêu Tri Niệm]: Mấy người định bám lấy chị tôi hút máu mãi sao? Không có chị ấy thì ai đó chỉ là kẻ vô dụng không thể tự đi được thôi! Quan hệ tốt? Chẳng qua chị tôi lương thiện, còn fan nhà nào đó thì không biết điều!

[Tri Niệm Queen]: Chúc mừng chị Tri Niệm giành giải thưởng nhé! Ồ, ai đó không phải luôn miệng bảo mình chắc chắn đoạt giải sao? Cúp đâu rồi? Cười xỉu! Lại còn mặc đồ y hệt chị tôi, định tạo đề tài hay gì?

[Trong mộng lover]: Ha ha ha, nhìn bộ đồ cô ta mặc kìa, quê mùa hết sức! [Đính kèm hình ảnh] Ai biết cô ta ngất xỉu có phải là giả vờ không? Chị tôi còn phải đối mặt với chuyện này, thật mệt mỏi!

[Fan cứng Hướng Tri Niệm]: Đưa bằng chứng ra đi! @Phòng làm việc Hướng Tri Niệm, chị tôi ngày đêm làm việc vất vả, chẳng lẽ phải gánh cả đám phế vật này à? Mau lên tiếng làm rõ chuyện này đi!

Hướng Vãn Ninh nhẹ nhõm thở phào.

[Cảm ơn các người, fan hâm mộ đáng quý! May mà danh tiếng phản diện của cô vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ!]

Bác sĩ đứng bên cạnh dặn dò: "Nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bản thân tức giận."

Cô gật đầu qua loa, sau đó mở WeChat, thấy tin nhắn từ quản lý và một người bạn xấu xa của mình.

[Quản lý]: Chiêu này hay đấy! Cô làm lu mờ cả nhiệt độ của giải thưởng Hướng Tri Niệm luôn!

[Quản lý]: Dù bị mắng, nhưng nổi tiếng vẫn là nổi tiếng! Tôi đã nhận cho cô một chương trình thực tế về hẹn hò rồi, tên là Yêu Đương Lữ Hành. Quý sau, các khách mời nam toàn là nghệ sĩ đình đám, cô chỉ cần chọn một người để tạo couple là hot ngay!

Hướng Vãn Ninh: ???

[Cái gì? Lại thêm nhiệm vụ phụ tuyến à?!]

Chương trình Yêu Đương Lữ Hành từng được nhắc đến trong tiểu thuyết. Theo cốt truyện, sau khi Hướng Vãn Ninh trở về Hướng gia nhưng không giành được tài nguyên, cô đã tìm cách chơi xấu Hướng Tri Niệm nhiều lần, khiến Hướng Tri Niệm chán nản đến mức tham gia show truyền hình này để giải tỏa. Trong chương trình, nam chính vì yêu cô ấy mà từ chối mọi công việc khác để ở bên. Nhờ vậy, tình cảm của nam nữ chính phát triển mạnh mẽ, chương trình trở thành hiện tượng đình đám, còn Hướng Vãn Ninh tức giận đến mức giậm chân.

Nhưng trong kịch bản gốc, chỉ yêu cầu cô làm khó Hướng Tri Niệm, đâu có nói cô cũng phải tham gia show hẹn hò chứ?!

[Quản lý]: Hướng Tri Niệm cũng sắp tham gia chương trình này đấy! Cô tranh thủ lên hình nhiều một chút, cố gắng thân mật với tất cả khách mời nam nhé!

[Quản lý]: Cô nghe rõ không?!

Hướng Vãn Ninh: "…".

[Nghe không rõ! Lỗ tai tôi điếc rồi!]

Cô chậm rãi trả lời:

[Hướng Vãn Ninh]: Tôi còn đang nằm viện, có khi không kịp tham gia đâu…

[Quản lý]: Đừng có diễn nữa! Mau xuất viện rồi về nhà đi! Ngày kia chương trình sẽ bắt đầu ghi hình đấy!

Cô còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài đã có người hỏi:

"Người đi thăm cô vừa rời đi, cô có muốn gặp không?"

Hướng Vãn Ninh lập tức chùm chăn kín đầu, giọng nói đầy tuyệt vọng:

"Không gặp! Tôi đã chết rồi! Hiện tại chỉ là một cái xác mà thôi, ai cũng đừng đến làm phiền tôi!"

Dứt lời, cô mở lại Kịch Bản Biển Đảo, vốn chẳng còn mong đợi gì.

Nhưng ngay lúc đó, cô phát hiện - trang kịch bản trước đó đã bị xé mất một đoạn!