[Mỹ Thực] Tôi Làm Giàu Ở Tinh Tế Nhờ Livestream Món Ngon Từ Đông Y

Chương 15: Nổi tiếng rồi

Máy kiểm tra không thể cho ra kết quả sai.

Mà Phong Hỏa Tu Du vốn nổi tiếng là đại gia, nên chắc chắn không thể có chuyện hắn dựng chuyện để quảng bá cho ai cả. Vậy nên, ngay tại khoảnh khắc đó, cả tinh võng phát điên!

Cùng lúc đó, ở các diễn đàn khác trên tinh võng, những người đã dùng dược hoàn lần lượt lập bài chia sẻ kết quả.

Thế là…

Một làn sóng khổng lồ dậy lên.

Những người theo dõi các bài viết trước đó lại tiếp tục truy tìm nguồn gốc, rồi quay về những bài đăng cũ. Tất cả lại tập hợp thành một dòng người khổng lồ, kéo đến phòng livestream.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng may mắn ăn thử dược hoàn, có vài kẻ ngu ngốc đã tiện tay ném đi, sau đó tìm lại nhưng không thấy. Có người để dược hoàn trên bàn, sau đó bị anh trai đọc bài đăng rồi cướp mất. Có người dùng nó như một món quà nịnh bợ người khác, sau này hối hận cũng không kịp, chỉ có thể bất lực nhận lời cảm ơn.

Tóm lại, chỉ sau một đêm, Tần Giản đã nổi tiếng khắp tinh võng!

Hôm sau, khi Tần Giản vừa đăng nhập, còn chưa kịp quảng bá cửa hàng của mình, thì cô đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trong phòng livestream.

Bình luận tràn ngập, tăng vọt với tốc độ kinh hoàng. Toàn bộ đều là màu đỏ, đều là tin nhắn được làm nổi bật, phóng to, nhấp nháy. Cả khung hình nhìn đâu cũng thấy một màu đỏ như máu!

"Được rồi! Các người đã thành công thu hút sự chú ý của tôi."

Tần Giản vừa nói, vừa bình tĩnh tắt bình luận.

Những người khác: …

Hu hu hu, bây giờ khóc còn kịp không? Nữ thần đại nhân rõ ràng đã hiểu lầm rồi!

Bọn họ thật sự không phải là nhóm người đến gây rối đâu!

"Có gì muốn nói thì nín lại, tôi không chấp nhận đánh giá kém."

Mặc dù Tần Giản nói vậy, nhưng động tác trên tay cô vẫn không hề dừng lại. Cô sắp xếp các vị thuốc bên cạnh mình lên bàn, sau đó bắt đầu giới thiệu:

"Hôm nay, tôi sẽ làm Sâm Linh Bạch Truật Hoàn, đây cũng là một loại dược hoàn có thể dùng lâu dài."

"Đây là một phương thuốc cổ, đã được ghi chép từ thời Tống. Tác dụng của nó nhẹ hơn so với Bổ Trung Ích Khí Hoàn, thích hợp hơn với những người có tỳ khí hư, đặc biệt là những ai bị phù thũng, béo phì do tỳ khí hư gây ra."

"Công năng chủ trị: bổ tỳ. Chủ yếu dùng cho người bị tiêu chảy kéo dài, đại tiện không thành khuôn, hoặc do tỳ khí hư mà toàn thân sưng phù, béo phì."

"Thành phần chính bao gồm: Nhân sâm, bạch truật, hoài sơn, ý dĩ, liên tử, biển đậu, sa nhân, cát cánh, phục linh, cam thảo sao."

Trong lúc nói, Tần Giản chợt nhớ ra một chuyện.

Đây là thời đại tinh tế! Vì vậy, cô đơn giản nói thẳng:

"Loại dược hoàn này có công dụng tương tự với Bổ Trung Ích Khí Hoàn, nhưng tác dụng nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, nó còn thích hợp với những người có khả năng tập trung kém."

Sau khi nói xong, Tần Giản bắt đầu chế dược.

Vì quá quen thuộc với dược liệu, cô làm rất nhanh, chỉ đến khi hoàn thành xong, cô mới chợt nhớ ra một chuyện. Cô không còn là vị thầy thuốc danh tiếng vang xa nữa, cũng không phải thần y của phàm nhân giới.

Bây giờ, cô chỉ là một "lính mới".

Mà lính mới thì cần tạo dựng danh tiếng, cần tích lũy nhân khí.