Phản Xuyên Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tứ Đại Kẻ Thù

Chương 21: Ngỡ là mơ

Anh chợt nhớ ra, hình như đây là lần đầu tiên Chu Bắc Dương dịu dàng nói chuyện với anh, lại còn tiễn anh ra cửa.

Sau khi tiễn Tiểu Tiêu đi, Chu Bắc Dương mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng lạnh. Ngửa đầu uống liền mấy ngụm, yết hầu anh trượt lên xuống phát ra âm thanh “ừng ực”. Một chai nước lạnh trôi hết vào bụng. Anh ngả người xuống sofa, bàn tay dài gầy guộc nổi rõ gân xanh siết chặt chai nước khiến nó phát ra tiếng kêu răng rắc.

Trong phòng ngủ, Kim Yến Liễu vẫn tiếp tục lớn tiếng gọi:

“Trai đẹp đâu, trai đẹp!”

Chu Bắc Dương tắt đèn, ngồi trong bóng tối một lúc lâu, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Kim Yến Liễu không còn hét nữa, chỉ phát ra những tiếng ư ử. Khi Chu Bắc Dương đẩy cửa bước vào, anh phát hiện Kim Yến Liễu không biết từ khi nào đã cởi sạch quần áo. Thân hình mảnh mai săn chắc nằm ngả nghiêng trên giường, một cánh tay thõng xuống cuối giường, ngón tay khẽ cong, đầu ngón tay chạm nhẹ xuống sàn.

Dưới đất là đống quần áo bị vứt bừa bãi, chiếc áo thun còn bị ném lên bàn đầu giường, che đi một góc khung ảnh.

Đó là bức ảnh chụp vào năm Chu Bắc Dương tốt nghiệp trung học. Khi ấy, một nhóm bạn cùng đi du lịch nước ngoài. Tình cờ, nơi đó đang tổ chức lễ hội pháo hoa, và bức ảnh được chụp đúng khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng khắp bầu trời. Trong ảnh, Kim Yến Liễu quấn khăn đỏ, hơi nghiêng người, chỉ tay về phía những chùm pháo hoa rực rỡ. Còn ở góc phải bức ảnh, Chu Bắc Dương cách vài người bạn, ánh mắt trầm lắng mà sáng ngời, nhìn thẳng vào Kim Yến Liễu.

Màn đêm mờ ảo, đường nét tuổi trẻ của họ hiện lên rõ ràng, ngập tràn sức sống.

Khi Kim Yến Liễu tỉnh dậy, mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt anh là gương mặt của Chu Bắc Dương. Anh cứ ngỡ mình đang mơ.

Dù sống chung với Chu Bắc Dương, gặp nhau mỗi ngày, đây là lần đầu tiên anh được nhìn gương mặt Chu Bắc Dương ở khoảng cách gần như vậy.

Làn da trắng mịn không tì vết, đôi lông mày sắc nét và đen nhánh. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt của anh ấy là xương mày và sống mũi hoàn hảo—đậm chất người châu Âu, sống mũi cao thẳng khiến ngũ quan càng thêm nổi bật. Hàng mi dày rậm, dài cong vυ't, đôi môi mang sắc hồng tự nhiên, trông sạch sẽ và cuốn hút.

Kim Yến Liễu ngắm nhìn hồi lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một vết sẹo mờ nhạt nằm ở xương mày phải của Chu Bắc Dương.

Vết sẹo ấy chia đôi hàng lông mày dài sắc sảo, nhìn gần vẫn rất rõ ràng.