Xuyên Đến Thập Niên 60: Cô Chủ Tư Bản Cướp Hai Rương Vàng Của Anh Trai Cặn Bã

Chương 7: Giờ vẫn chưa phải lúc có thể đi nghỉ ngơi!

Kiếp trước lúc cô nghỉ ngơi đã từng đọc mấy quyển tiểu thuyết xuyên việt, ít nhất cũng biết cây trồng trong không gian trồng trọt mà trong sách nói có thể sinh trưởng nhanh chóng.

Cô nhắm mắt lại, kiểm tra ký ức có liên quan đến không gian bến cảng đã được truyền vào trong đầu trước đó.

Ồ, cây trồng quả thật có thể sinh trưởng nhanh chóng, tốc độ phát triển nhanh hơn bên ngoài gấp mười lần.

Ví dụ như chu kỳ sinh trưởng của lúa mạch là khoảng một trăm ngày, nhưng nếu ở trong không gian chỉ cần khoảng mười ngày thôi!

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là còn có thể dựa vào lực tinh thần để trồng trọt và thu hoạch, xay thành bột.

Phó Hồng Tuyết dùng mắt ước lượng, thảm cỏ này cùng lắm chỉ rộng khoảng hai nghìn mét vuông, cỡ ba mẫu ruộng.

Biết đủ đi, có ba mẫu ruộng vẫn tốt hơn là không có.

Cũng may có thể dựa vào lực tinh thần để làm việc, bằng không, thân là người hiện đại chưa từng làm việc đồng áng bao giờ chắc chắn sẽ rất rắc rối.

Không phải vẫn còn một rừng cây nữa sao, còn khoảng hai mẫu ruộng, sau này có thể đổi thành trồng một ít cây ăn quả cũng được.



Nửa tiếng đồng hồ qua đi, trong khoảng thời gian ngắn nhất này, Phó Hồng Tuyết đã tìm hiểu rõ hơn phân nửa chuyện trong không gian bến cảng.

Lúc này cả người cô đều mệt mỏi, cục u trên đầu vẫn còn rất đau, thật sự chỉ muốn về phòng ngủ trên tầng chín của tòa nhà, nằm trên chiếc giường to Simmons thoải mái đánh một giấc.

Có điều, giờ vẫn chưa phải lúc có thể đi nghỉ ngơi!

Bây giờ cô phải đối mặt với một thử thách không nhỏ, cũng chính là rắc rối lớn mà nguyên chủ của cơ thể này đang phải đối mặt ở thời đại này.

Nguyên chủ Phó Hồng Tuyết là con gái duy nhất của nhà họ Phó – một nhà đại tư bản ở Thượng Hải, là cô chủ nhà tư bản danh xứng với thực.

Sau khi ký ức dần dần dung nhập hoàn tất, đầu đuôi ngọn ngành sự việc đã trở nên hoàn toàn rõ rệt.

Cha mẹ của cô gái trẻ qua đời đã được một năm, nghe nói là bị kẻ thù trong giới kinh doanh ngày trước ra tay ám hại trong chuyến hành trình trở về từ nước ngoài.

Gia sản của nhà họ Phó được ông anh cả cùng cha khác mẹ của Phó Hồng Tuyết là Phó Vân Ba kế thừa.

Mẹ ruột của Phó Vân Ba qua đời sớm vì bệnh tật, sau này người cha Phó Hàn Lâm lấy cô vợ thứ hai, đẻ được một trai một gái.

Anh ta là anh lớn, được thừa kế gia sản vốn cũng không có gì để bàn cãi rồi.

Nhưng Phó Vân Ba này và bà vợ khôn ngoan, biết tính toán của anh ta – Khúc Thư Lan đều không phải người tốt đẹp gì.

Dù sao em trai và em gái cũng là con của mẹ kế, chuyện trong gia tộc lớn luôn phức tạp và rối ren.