Câu chuyện được kể rất chi tiết.
——“Rất nhiều người nghĩ ngành này rất hào nhoáng, cũng có người nói giới giải trí là một vũng bùn. Tôi không phủ nhận sự hào nhoáng, cũng không phủ nhận vũng bùn, bởi vì ngay khi mới ra mắt, tôi cũng suýt rơi vào vũng bùn.”
——“...Khoảng bốn năm trước. Khi đó tôi vừa gia nhập đoàn phim, chỉ đóng vai một nhân vật nhỏ, nhưng tôi thực sự cảm thấy mình rất may mắn. Hai diễn viên chính của đoàn phim đã nổi tiếng, mọi thứ trong đoàn phim đều tốt. Được nhận vai phụ đã là điều tuyệt vời.”
——“Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu. Vào ngày tôi gần hoàn thành cảnh quay, tôi bị một alpha trong đoàn chặn lại trong phòng hóa trang. Khi đó mọi người đều bận rộn, anh ta đe dọa tôi xóa hết các cảnh quay của mình... Tôi thực sự tuyệt vọng. Sau này tôi mới biết, alpha này hóa ra là kẻ chuyên làm việc đó. Nhưng mọi người đừng lo, anh ta không thành công.”
——“Bởi vì một diễn viên chính khác tình cờ đi ngang qua và giúp tôi. Cụ thể thế nào thì tôi không tiện nói nhiều.”
Miệng thì bảo không tiện nói, nhưng thực tế những gì cần nói thì cô đã nói cả rồi.
“Diễn viên chính khác”, “bốn năm trước”, “vai phụ nhỏ”, “alpha chặn người”, “kẻ quen làm việc này” – với những thông tin này, người trong fandom dễ dàng xác định được alpha muốn chặn cô chính là Tần Tuyên.
Dù sao thì scandal cuối cùng đã đẩy Tần Tuyên xuống đáy chính là việc anh ta cố ép buộc đánh dấu một omega nhưng thất bại.
Một khi đã xác định được Tần Tuyên, thì người ra tay ngăn cản đương nhiên là Đoạn Thặng.
Tập mới nhất của "Dũng Cảm Nói" vừa phát sóng tối nay, độ nóng lập tức vượt qua cả chương trình "Đại Đạo Sư" sắp chiếu, khiến fandom của Sanh Tiêu bùng nổ.
Nhìn hot search và những bài viết được fan Sanh Tiêu chia sẻ, Cố Cảnh Minh chỉ có thể nghĩ: “???”
Cậu hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả!
Cố Cảnh Minh bật cười.
Tần Tuyên, kẻ phản diện lớn nhất, vừa mới rút khỏi sân khấu. Hiện tại, sau cái kết của "Tinh Đồ", toàn bộ giới giải trí đều coi Tần Tuyên là ví dụ tiêu cực, trong khi Đoạn Thặng đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
Lúc này, cả Tần Tuyên và Đoạn Thặng đều là những cái tên nóng nhất.
Thích Uyển rõ ràng là một kẻ mờ nhạt đang cố gắng bám lấy sự chú ý. Không biết cô ta đã bàn bạc với đội PR của mình bao lâu để nghĩ ra cách dựng lên câu chuyện, dùng "bánh bao máu người" để trèo lêи đỉиɦ cao danh vọng bằng cách dẫm đạp lên Tần Tuyên.
Tần Tuyên, tức chính là cậu, giờ đây không biết đang ở nơi nào. Thích Uyển nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ không xuất hiện để phản bác câu chuyện này. Ngay cả khi anh phản bác, chưa chắc đã có người tin.
Người duy nhất có thể chứng minh câu chuyện này là bịa đặt – Đoạn Thặng – thì trong câu chuyện được dựng lên này, anh ta không bị thiệt hại gì, thậm chí còn được lợi không nhỏ.
Người có chút đầu óc trong trường hợp này sẽ ngầm đồng ý với chuyện này – dù gì nếu mọi chuyện đổ bể, anh ta cũng chưa từng thừa nhận, chẳng mất gì.
Huống hồ, Đoạn Thặng lại ghét anh đến vậy.
Cậu cảm thấy Đoạn Thặng chắc chắn sẽ không đứng ra minh oan cho anh.
Chuyện này, Tần Tuyên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng với Cố Cảnh Minh, cậu không chấp nhận chuyện đó.
Cậu đăng nhập vào ổ đĩa đám mây của Tần Tuyên và dễ dàng tìm thấy các bảng thông báo lịch trình của đoàn phim mà anh đã lưu lại từ bốn năm trước.
Mỗi ngày đều có.
Đây cũng nhờ vào việc nhiều năm làm phản diện lớn, anh rất nhạy cảm với mọi loại chứng cứ và tài liệu. Dù không cần thiết, anh cũng không bao giờ vứt bỏ.
Cơn sốt mà Thích Uyển tạo ra chỉ mới bắt đầu bùng nổ, chưa đến đỉnh điểm.
Có lẽ phải đến nửa đêm, khoảng 12 giờ – thời điểm đông người truy cập nhất – làn sóng của Thích Uyển mới đạt đỉnh. Đợi đến khi tình hình ổn định, đội ngũ của cô ta mới lơ là.
Ngày mai cậu phải đến Ngân Hà Giải Trí lúc 7 giờ sáng để quay "Đại Đạo Sư", cậu không muốn tiêu tốn thời gian và sức lực vào chuyện này, cũng không định sử dụng bất cứ tài nguyên nào của mình.
Cậu dùng tài khoản fan lớn của Sanh Tiêu để soạn một bài đăng trên Weibo:
Cố Phán Sanh Tiêu V:
"Nhìn thấy mấy bạn fan của Sanh Tiêu trên trang chính hôm nay có vẻ mất ngủ, tôi cũng vậy. Chợt nhớ lại hơn bốn năm trước, khi tôi mới bắt đầu theo đuổi anh ấy. Bộ phim này tôi còn từng đến thăm đoàn phim. Khi đó anh ấy thực sự rất bận, trong lịch trình còn chạy qua nhiều đoàn phim khác nhau. Hy vọng mọi người lý trí, đừng nhắc đến anh ấy nữa. [Ảnh.jpg]"
Bức ảnh là bảng thông báo lịch trình của Đoàn phim trong mấy ngày mà Thích Uyển ở đoàn – gồm lịch của cả Đoạn Thặng và Tần Tuyên.
Trong bộ phim đó, có hai đoàn phim vì là song nam chủ (hai nam chính). Tần Tuyên và Đoạn Thặng thường tách ra quay ở hai địa điểm khác nhau để đẩy nhanh tiến độ.
Vào những ngày mà Thích Uyển tham gia đoàn phim, Tần Tuyên và Đoạn Thặng đều ở hai nơi khác nhau.
Hai người chưa từng gặp nhau, làm gì có chuyện "anh hùng cứu mỹ nhân" khi đi ngang qua?
Cậu hẹn giờ đăng bài Weibo này vào 6 giờ sáng hôm sau, lúc lượng người dùng đông và đội ngũ PR của Thích Uyển chưa kịp chú ý, sẽ tung ra cú đánh chí mạng.
Đối với Đoạn Thặng, cậu có thể vòng vo, uyển chuyển, nhưng với một omega lợi dụng cơn bạo bệnh của mình để kiếm fame, cậu không có kiên nhẫn.
Sau khi hẹn giờ xong bài đăng, Cậu bỏ qua mọi suy đoán trên các nền tảng truyền thông và đi ngủ sớm.
Hôm sau, trước khi chuông báo thức kêu, cậu đã tỉnh dậy.
Phòng khách mà Đoạn Thặng sắp xếp cho cậu có ánh sáng rất tốt. Trong trạng thái mơ màng, vừa mở mắt, ánh sáng buổi sáng mùa xuân đã len lỏi vào đôi con ngươi của cậu.
Ánh sáng khiến cậu khẽ chớp mắt, nhìn bầu trời phương đông vừa ló dạng, mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời, cậu liền nhận ra mình dậy sớm hơn thường lệ.