Ngu Song Song hơi ngơ ngác, chớp mắt vài cái, hỏi lại: “‘Tám câu làm nũng liên hoàn’ là cái gì vậy?”
Làm nũng? Nghe có gì đó không ổn lắm.
Lời vừa dứt, khung chat bùng nổ như sóng cuộn:
[Tiểu Bao Tử: Cái gì? Tám câu làm nũng liên hoàn? Aaaaa, tôi cũng muốn nghe nữa!]
[Du Miêu Bính: Ôi, lần này tôi không muốn Song Song thắng nữa rồi!]
[Tiểu Thang Viên: Song Song dùng giọng ngọt ngào làm nũng với tôi, chắc tôi chảy máu mũi mất thôi!]
[Trạch Nam Chỉ Là Biệt Hiệu: Song Song, tôi đã dán văn mẫu rồi, khỏi cảm ơn nhé!]
Quản lý Tiểu Bao Tử ghim văn mẫu “làm nũng” lên đầu khung chat và Ngu Song Song đọc được, mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Cảm giác nóng rực từ má lan đến tận tai.
Cô mím môi, ánh mắt lúng liếng, mang chút ngượng ngùng: “Gì chứ, sao các anh lại muốn nghe cái này cơ chứ?”
Nhưng chợt nghĩ đến điều gì, cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, giọng đầy hy vọng: “Anh Trầm, anh Lưu Niên, các anh sẽ không để tôi thua đúng không?”
Tự Tại Lưu Niên lập tức thả hàng loạt biểu cảm cười ha ha:
[Tự Tại Lưu Niên: Xin lỗi nhé, Song Song. Tôi cũng muốn nghe thử, haha! Anh Trầm, còn anh thì sao?]
[Trầm: Ừm.]
Nhìn thấy phản hồi ngắn gọn từ Trầm, Ngu Song Song mở to mắt, bất ngờ: “Ừm? ‘Ừm’ là ý gì chứ?”
Sau khi cả hai người lớn tiếng tỏ ý muốn cô thua, khung chat lập tức đầy những tin nhắn ủng hộ Thiển Thiển.
Ngu Song Song hừ nhẹ, chu môi, khẽ trách: “Mấy anh bi làm cho hư hết rồi.”
Thiển Thiển cười vui vẻ: “Thế nào, Song Song, nhận lời chứ?”
Ngu Song Song thở dài, nhún vai: “Ừ, tôi nghĩ lần này mình chắc chắn thua rồi. Hình phạt của cô chắc tôi khỏi cần nghĩ đến nữa.”
“Haha!” Thiển Thiển cười lớn.
*
Trận PK bắt đầu.
Ban đầu, cả hai phòng livestream đều không có ai tặng quà lớn, điểm số tăng khá chậm.
Dù fan của Ngu Song Song mong cô thua, họ cũng không để cô thua quá thảm, nên điểm số giữa hai bên luôn sát sao.
Đến 20 giây cuối, đôi mắt Ngu Song Song sáng lên khi thấy mình dẫn trước. Cô cười nhẹ, tự tin: “Tôi biết mà, mấy người miệng thì ác mà lòng lại mềm.”
Nhưng cô không hề biết rằng trong nhóm fan của mình, các “đại gia” mới và cũ đã bàn bạc xong xuôi.
Khi chỉ còn 10 giây, một số fan nhảy sang phòng Thiển Thiển và bất ngờ tặng loạt quà lớn.
Điểm số bên đối thủ tăng vọt ngay lập tức.
Ngu Song Song sững ra, hoàn toàn bất ngờ.
Khi PK kết thúc, cô chính thức thua trận.
Sau khi kết nối lại, tiếng cười bên phía của Thiển Thiển vang lên không ngớt, cô ấy vui vẻ nói: "Ha ha, cảm ơn các anh chị nhà Song Song đã tặng quà, cảm ơn anh Tự Tại Lưu Niên đã tặng máy bay nhé!"
"Song Song, xem ra fan của cô thật sự rất muốn nghe cô làm nũng ha ha."
Ngu Song Song không ngờ họ lại dùng chiêu này, cô thốt lên: "Tiểu Bao Tử, anh Lưu Niên, hai người... hứ!"
[Tiểu Bao Tử: Xin lỗi Song Song vợ yêu, đừng giận đừng giận, em vẫn yêu chị nhất mà! Muah~]
Ngu Song Song còn biết làm gì nữa đây? Thua thì phải chịu thôi.
"Được rồi, tôi chấp nhận hình phạt."
Cô khẽ hắng giọng, mắt cụp xuống nhìn dòng văn bản trên màn hình, giọng nói trở nên mềm mại, dịu dàng hơn, thiếu đi vẻ lạnh lùng thường ngày: "Được không mà, chịu không nào, xin anh đấy."
Sau đó, cô kéo dài âm cuối, giọng điệu đầy vẻ làm nũng: "Anh tuyệt nhất mà, làm ơn đi mà, không biết đâu đấy."
"Người ta muốn mà, yêu anh lắm đó~."
Đến câu cuối cùng, giọng cô nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để mọi người nghe rõ ràng.
Khi hình phạt kết thúc, khuôn mặt Ngu Song Song đỏ bừng, cả người giống như một bông sen nở rộ, đẹp đến nao lòng.
[Tiểu Bao Tử: A!! Cuối cùng cũng được nghe vợ làm nũng, tôi mãn nguyện rồi o(* ̄︶ ̄*)o]
[Tiểu Thang Viên: Lúc này đây tôi chỉ muốn hét lên là vợ ơi, em cũng yêu chị nữa!]
Thiển Thiển bên kia nghe xong, cũng ôm mặt làm vẻ mặt kinh ngạc cường điệu, trông như bị mê hoặc hoàn toàn.
Nhưng thời gian cũng đã đến, hai người chào tạm biệt nhau rồi hẹn lần sau sẽ tái ngộ rồi kết thúc buổi PK.