Nhưng suốt cả cuộc đời mình, Nick chưa từng thấy bất kỳ loài thực vật nào có sinh khí nồng đậm đến vậy.
Anh vươn tay muốn chạm vào những tán lá tươi tốt đang lay động theo gió, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào màn hình lạnh lẽo của thiết bị cá nhân—đoạn video này không mở chế độ năm giác quan hoặc nhập vai.
Nick chép miệng tiếc nuối, cảm giác mất mát trong lòng ngày càng lớn. Và khi chứng kiến đám sinh viên quân sự ngấu nghiến ăn thứ gọi là “bắp ngô”, sự mất mát này đã đạt đến đỉnh điểm.
Dù không biết “bắp ngô” có mùi vị như thế nào, nhưng điều đó không ngăn được nước miếng của Nick trào ra không kiểm soát. Đặc biệt là khi những người trong video ăn uống một cách đầy thỏa mãn.
Bị cơn thèm khát hành hạ, anh liên tục uống hết bốn, năm ống dịch dinh dưỡng. Dù hương vị của chúng vẫn tệ như mọi khi, nhưng chẳng thể ngăn được cơn thèm ăn ngày càng dữ dội.
Mãi đến khi video kết thúc từ lâu, anh mới dần dần thoát khỏi trạng thái chìm đắm đầy khó hiểu kia.
Đứng ngây ra một lúc lâu, anh run rẩy cầm lấy thiết bị cá nhân, gọi cho cha mình: "Ba, con... con hình như vừa thấy thực vật tự nhiên. Ba nói xem, có phải long tộc...đã thức tỉnh rồi không?"
...
Từ khi đến tinh tế, An Dịch trở nên rất hay buồn ngủ. Cô chợp mắt một giấc vào lúc hoàng hôn, đến khi tỉnh dậy trời đã tối đen.
Những sinh viên quân sự vẫn còn bận rộn đổ mồ hôi như mưa, vui vẻ khiêng những bắp ngô vàng óng vào kho chứa. Kho nhỏ xíu ban đầu giờ đây đã chứa đầy một phần ba.
Vừa liếc nhìn kho chứa, hệ thống trong đầu cô bỗng vang lên:
[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ "Trồng ra thực phẩm tự nhiên, giúp một trăm cư dân tinh tế nhận thức về thực phẩm tự nhiên". Phần thưởng nhiệm vụ đã được gửi vào túi đồ trò chơi, vui lòng kiểm tra.]
[Người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ sớm và vượt chỉ tiêu, hệ thống tặng thêm phần thưởng đặc biệt—Vòng quay thưởng tại trung tâm nội thất. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sớm hoặc vượt chỉ tiêu, sẽ nhận được một cơ hội quay thưởng.]
[Số lần quay thưởng hiện có: (1/1)]
An Dịch chớp chớp mắt, mở bảng nhiệm vụ, thấy nhiệm vụ đầu tiên đã chuyển sang trạng thái hoàn thành, số người tham gia hiển thị (236/100).
Thành thật mà nói, con số này cao hơn dự đoán của cô rất nhiều. Ban đầu, cô nghĩ chỉ cần có được tám người công nhận là đã rất may mắn rồi.
Dù sao, việc có ai đó tuyên bố đã trồng được thực vật tự nhiên - vốn đã biến mất hơn ba trăm năm, lại còn cả một cánh đồng rộng lớn - dù đặt vào ai thì cũng thấy khó mà tin nổi.