Ba ngày sau, mạt thế ập xuống. 95% đất đai trên Lam Tinh bị ô nhiễm nghiêm trọng, không còn trồng trọt được gì. Nguồn nước sạch khan hiếm đến mức đáng thương.
Những tài nguyên mà con người có thể sử dụng, như lương thực, chỉ còn lại thực phẩm đã được đóng gói từ trước, hoặc lương thực trong các kho hàng và gia đình.
Nguồn thực phẩm ngày càng ít, ai ăn được chút nào là bớt đi chút đó. Có thể hình dung tương lai sẽ thiếu thốn đến nhường nào.
Cố Đồ đã sống bảy năm trong thời mạt thế, quen thuộc với cảnh con người lừa gạt lẫn nhau để sinh tồn.
Trở về lần này, cậu không muốn lặp lại sai lầm, càng không muốn tham gia vào bất kỳ tổ chức nào để trở thành con dao trong tay người khác.
Mục tiêu duy nhất của cậu bây giờ là tìm một nơi vắng vẻ, sống những ngày bình lặng.
Sau khi hạ quyết tâm, Cố Đồ uống cạn nửa ly trà nóng rồi bắt đầu lên kế hoạch trong lòng.
Việc khó khăn nhất trong thời mạt thế là vấn đề lương thực, nhưng với cậu, điều này chưa bao giờ là vấn đề.
Cậu là một dị năng giả hệ mộc, chỉ cần có hạt giống, dù không có đất hay phân bón, cậu vẫn có thể trồng được cây cối tươi tốt.
Ba ngày sau, ngày tận thế sẽ ập đến, 95% đất đai trên Lam Tinh bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hoa màu trồng trên đất không thể ăn được, và nguồn nước sạch thì vô cùng khan hiếm.
Những tài nguyên mà con người có thể sử dụng, chẳng hạn như lương thực, chỉ còn lại những thứ đã được thu hoạch và đóng gói sẵn trong túi thực phẩm, hoặc đã được cất trữ trong kho hàng và trong nhà.
Đồ ăn có hạn, ăn một chút là vơi đi một chút, vì vậy có thể dự đoán rằng trong tương lai, lương thực sẽ vô cùng khan hiếm.
Cố Đồ đã sống sót bảy năm trong thời kỳ tận thế, chứng kiến đủ cảnh người lừa người, tranh giành lẫn nhau.
Khó khăn lắm mới được sống lại một lần, cậu không muốn đi vào vết xe đổ, càng không muốn gia nhập bất kỳ nhóm nào để trở thành con dao trong tay người khác.
Mục tiêu duy nhất của cậu bây giờ là tìm một nơi vắng vẻ, sống một cuộc sống yên bình, an nhàn.
Sau khi quyết tâm, Cố Đồ uống một hơi nửa ly trà nóng, bắt đầu lên kế hoạch trong đầu.
Đầu tiên là vấn đề khó khăn nhất trong thời kỳ tận thế – lương thực. Nhưng đối với cậu, đó chưa bao giờ là vấn đề lớn.
Cậu có dị năng hệ Mộc, chỉ cần có hạt giống, dù không có đất tốt hay phân bón, anh vẫn có thể trồng ra hoa màu tươi mới.
Tiếp theo là nguồn nước. Cố Đồ có dị năng hệ Thủy. Mặc dù năng lực hiện tại chỉ ở mức sơ cấp, nhưng mỗi ngày cậu vẫn có thể tạo ra một trăm cân nước.
Sau khi giải quyết hai vấn đề sinh tử trong thời kỳ tận thế, những việc còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều, lần lượt là nơi ở, chữa bệnh, và các nhu yếu phẩm hàng ngày như quần áo và vật dụng sinh hoạt.
Nghĩ đến đây, Cố Đồ khẽ cười rồi mở trang web chính thức của Đại học A, đăng nhập vào tài khoản của mình.
Đại học A là trường đại học tốt nhất cả nước, hiện tại cậu đang là sinh viên năm hai của trường.
Hôm nay là ngày 12 tháng 1, theo ký ức của cậu, vừa mới bắt đầu kỳ nghỉ đông và đang ở nhà tại thành phố X.
Cậu nhấp chuột vào mục thư viện, trên trang web hiện ra các tài liệu học tập được phân loại rõ ràng theo từng ngành học.
Có các ngành như Kiến trúc, Sinh học, Hóa học, Y học, Nông học... Cậu tùy ý nhấp vào một ngành, bên trong hiện ra các nhánh chuyên môn nhỏ hơn.