Bé Con Thiên Tài Tham Gia Chương Trình Thực Tế Được Cả Nhà Yêu Thương

Chương 8

Trong phòng phát sóng trực tiếp số một, cậu bé nhỏ nhắn đang ôm chú thỏ bông mềm mại, ngủ yên tĩnh trên giường. Dáng ngủ của cậu bé không mấy đẹp đẽ, chăn đã bị cậu đá ra ngoài từ lúc nào, để lộ nửa người. Cái bụng nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở, ánh nắng chiếu lên người cậu, máy quay độ nét cao thậm chí còn bắt được những sợi lông tơ mềm mại trên má cậu bé. Dụ An An ngủ rất say, mắt nhắm chặt không hề có ý định tỉnh dậy, thậm chí còn chóp chép miệng vài cái trong mơ, như thể đang mơ thấy một chiếc bánh ngọt thơm ngon mềm mịn. Khóe miệng cậu còn thấp thoáng một lúm đồng tiền nhỏ xíu.

【A, đây là bé con nhà thầy Dụ sao! Sao lại đáng yêu thế này, hoàn toàn khác phong cách với thầy Dụ và các anh chị thiên tài của cậu bé nhỉ?!】

【Tôi còn tưởng cả nhà họ Dụ đều là những người siêu chăm chỉ, giờ này chắc đã nghiên cứu rồi chứ, ai ngờ lại có một bé con ngủ nướng như thế này!】

【Không phải chứ, cậu bé này không biết mình sẽ tham gia chương trình à? Tôi thấy ở mấy phòng phát sóng khác, mấy đứa nhỏ tự dậy rửa mặt, đánh răng, rồi bắt đầu làm gì đó rồi đấy.】

【Nhưng mà… nhưng mà cậu bé này đáng yêu quá, thích màu nào để tui chuẩn bị bao tải bắt trộm đây】

Rõ ràng là xem mấy đứa nhỏ "làm việc nghiêm túc" thú vị hơn nhiều so với nhìn một đứa trẻ ngủ mê mệt. Cư dân mạng vốn thích náo nhiệt, vừa nghe nói những đứa trẻ ở các phòng khác đã dậy từ sớm, phần lớn người xem, trừ một số fan cuồng của nhà họ Dụ và fan nhan sắc của cậu, đều chuyển sang phòng phát sóng khác.

Trong phòng phát sóng trực tiếp số 2, ca sĩ nổi tiếng Viên Nhất Minh và con trai sáu tuổi Viên Thanh Trạch của anh ấy đã bắt đầu buổi sáng học tập! Viên Thanh Trạch trông rất sáng sủa, và đặc biệt, cậu bé đã thay đồ theo chương trình, mặc một bộ vest nhỏ và cà vạt, trông giống như đã rửa mặt và chuẩn bị sẵn sàng cho việc phát sóng.

Nhà quay phim rất chuyên nghiệp khi đã cho cặp cha con này một cảnh quay cận cảnh, và còn đặc biệt trình bày cuốn sách mà họ đang đọc, đó là phiên bản gốc tiếng Anh của "Những câu chuyện cổ tích Andersen". Quan hệ giữa cha con nhà Viên nhìn có vẻ rất tốt, mỗi khi Viên Thanh Trạch đọc một đoạn, Viên Nhất Minh sẽ chỉ ra những chỗ cậu bé gặp vấn đề. Viên Nhất Minh đã từng học tại một học viện âm nhạc hàng đầu ở nước ngoài, nên khả năng tiếng Anh của anh ấy rất được công nhận trong ngành giải trí, điều này khiến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy rất thuyết phục.

Mặc dù Viên Thanh Trạch đọc vẫn còn vấp váp, nhưng dù sao đó cũng là sách bằng tiếng Anh, với một cậu bé sáu tuổi, việc nhận diện được nhiều từ và phát âm không tệ như vậy đã là rất giỏi rồi. Nhiều người học tiếng Anh suốt bao nhiêu năm mà vẫn chưa thể đọc trôi chảy.

【Trời ơi, bây giờ trẻ con giỏi vậy sao! Mình sáu tuổi thì đã làm gì nhỉ? Mình nhớ lớp ba mới học được bảng chữ cái ABCD...】

【Aaaaa Thanh Trạch dễ thương quá, cậu bé còn mặc vest và cà vạt, giống như một quý ông nhỏ, chắc chắn là nhà Viên dạy dỗ rất tốt, mới có một cậu bé tự giác như vậy vào sáng sớm!】

【Cũng đều là trẻ sáu tuổi, sao con nhà Dụ lại chưa dậy nhỉ? Mình cứ tưởng thầy Dụ sẽ dạy con nghiêm khắc lắm, họ là gia đình khoa học mà.】

Phòng phát sóng số 3 là phòng phát sóng đông người xem nhất, Ninh Phỉ Vũ, nữ diễn viên nổi tiếng với danh hiệu "Nữ hoàng Diễn xuất", có lượng người hâm mộ đông đảo nhất. Mặc dù trước đây bà ấy đã nghỉ ngơi một thời gian vì lý do gia đình, nhưng sau khi trở lại, bà ấy vẫn là cái tên nổi bật trong làng giải trí Trung Quốc. Cô con gái của Ninh Phỉ Vũ, Thiệu Dung Dung, là một thần đồng âm nhạc nổi tiếng trong nước. Mới chỉ bảy tuổi, nhưng cô bé đã tham gia một cuộc thi piano quốc tế và giành giải bạc, tài năng âm nhạc của cô bé được cho là có thể so sánh với con gái thứ hai của gia đình Dụ, Bạch Lâm Uyên, cô bé được coi là một "nhạc nữ".

Trong phòng phát sóng, Thiệu Dung Dung mặc một chiếc váy công chúa xinh xắn, tóc xoăn nhẹ nhàng, đầu cột một chiếc nơ dễ thương, khuôn mặt cô bé ngập tràn nụ cười ngọt ngào, nhìn như một công chúa nhỏ thật sự, đang say mê chơi đàn piano.

Biết được tài năng của cô bé, nhà quay phim đã đặc biệt mang theo thiết bị thu âm để đảm bảo rằng âm nhạc Thiệu Dung Dung chơi có thể được truyền đến tai khán giả một cách rõ ràng.